1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip gặp Long40d trong bộ đồ bảnh bao, trầm trồ:
    - Ồ, bộ cánh đẹp đấy! Cậu mua ở đâu vậy?
    - Đồ cũ ấy mà, vợ tớ kiếm được ở đâu đó.
    - Quà nhân dịp gì thế?
    - Chẳng biết! Hôm qua đi làm về sớm, tớ thấy nó ở đầu giường ngủ.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit : Alessandro này, nếu em bỏ anh để đến với một người đàn ông khác thì anh có xót xa không?
    Alessandro: Anh làm gì phải xót xa cho cái thằng đó cơ chứ!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lucky và xinh_gai ngủ ở hai phòng riêng. Buổi đêm, nghe tiếng động bên phòng cô vợ, Lucky sang xem sao, song chỉ kịp nhìn thấy một bóng đàn ông nhảy qua cửa sổ.
    - Ôi! Nó cưỡng bức em! - Xinh_gai hổn hển.
    - Thế sao em không kêu lên ngay?
    - Lúc đầu em cứ nghĩ đó là anh, chờ mãi không thấy hắn tiếp tục lần thứ hai em mới biết là mình nhầm!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Alessandro đang nhăn nhó nuốt món xào mặn chát, Bit vẫn liến thoắng:
    - Báo Khoa học & Đời sống viết rằng mỗi năm một người ăn tới ba cân muối!
    - Cũng có thể, chỉ có điều là không phải ăn trong một lần như thế này!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, honey đánh thức ka_mupmip:
    - Em lạnh!
    Ka đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau honey lại nói:
    - Em nóng!
    Ka liền bật quạt. Sốt ruột, Honey nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip mắc bệnh quá lạc quan, anh ta luôn mồm: "Điều đó còn có thể tồi tệ hơn!". Muốn cho hắn "tắt đài", mọi người thử báo một tin thật thê thảm:
    - Cậu biết không? Tối qua về nhà, Long40d thấy vợ mình trên giường cùng tình nhân. Anh ấy đã bắn chết cả hai người, trước khi tự sát.
    - Ghê thật, nhưng điều đó còn có thể tồi tệ hơn.
    - Anh nói vậy nghĩa là gì?
    - Nghĩa là, nếu chuyện xảy ra tối hôm kia, thì chính tôi đã chết.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tại sân vận động, thấy Tuanchosoi đến muộn 15' sau khi bắt đầu trận đấu , box xúm lại hỏi :
    -- mày đi đâu thế hả ?
    -- Em fải tung đồng xu để quyết định đến đây hay đi chơi với người yêu em .
    -- thế mà mất tận 15' ...???
    -- vâng ... Các bác thông cảm cho em đi mà ... em fải tung đúng 15 lần , đồng xu chết tiệt này mới chịu theo ý em ...
    khổ thế !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  8. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Ka bước vào tiệm cắt tóc và sau khi cắt xong Ka yêu cầu người thợ cắt tóc là Lucky cạo mặt cho mình:
    - Tôi muốn cạo thật sạch hai bên má. Ka nói với Lucky
    - Tôi có cái này - Lucky nói và đưa cho Ka một quả bóng bằng gỗ nhỏ - Anh hãy cho nó vào mồm và đưa nó ra sát má để tôi có thể cạo dễ dàng hơn.
    Ka cho quả bóng vào mồm và thế là Lucky dễ dàng làm theo ý mình. Một lúc sau, Ka hỏi:
    - Nhỡ tôi nuốt mất quả bóng thì sao?
    - Không vấn đề gì cả - Lucky nói - Hãy mang trả lại nó vào ngày mai, như những người khác đã làm.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Bit mới cưới nhau. Đêm tân hôn, Bit hỏi Alessandro:
    - Anh yêu, bây giờ anh đã có thể nói thật với em hết mọi chuyện rồi chứ?
    - Tất nhiên em yêu.
    - Từ trước tới nay, anh đã từng quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ rồi?
    - Thôi cưng ạ, nói ra sợ em sẽ giận anh.
    - Không đâu, em hứa với anh là em sẽ giữ bình tĩnh.
    - Thôi được, để anh xem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, .....
    -
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên ngân hàng hối thúc 1 ông khách cukhoaimoc:
    - Ông nhanh lên chứ. Gửi tiền hay rút tiền đây? Bao nhiêu người đang xếp hàng chờ kia kìa!
    Chú cukhoaimoc luống cuống:
    - A`...ờ ... tất nhiên là rút rồi. Quái cái khẩu súng lục giắt đâu rồi mà tìm mãi không thấy !
    -
    Take the TIME to know what Real LOVE is

Chia sẻ trang này