1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    LuckyLuke về khuya. Lên giường với Xin_gai, nhìn xuống cuối giường thấy có 6 cái chân, hỏi:
    - Quái, mọi khi anh với em chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại 6?
    - Anh nốc cho lắm rượu vào. Xuống tận cuối giường đếm từng cái xem!
    Lucky nghe lời đi xuống cuối giường đếm từng cái một và công nhận:
    - Đúng là chỉ có 4 cái chân, như mọi khi.
    Honey_Baby
  2. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bit đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với Alessandro:
    - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!"
    - Trời ơi! Rồi sao?
    - Em... xin tha ạ!
    Honey_Baby
  3. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đôi vợ chồng Ranger mới cưới. Đêm tân hôn... Sáng hôm sau, hai người thức dậy, Ranger bảo:
    - Em yêu, đến lúc ăn bữa sáng rồi đấy!
    - Thôi, anh yêu, ta thay bữa sáng bằng tình yêu đi - Ablackcat đề nghị.
    Ranger đồng ý. Bữa trưa tình huống cũng lặp lại như vậy. Đến chiều, Ablackcat nhìn thấy Ranger ngồi co chân trên lò sưởi. Ngạc nhiên, Ablackcat hỏi:
    - Anh làm gì thế, anh yêu?
    - À, anh đang... hâm nóng bữa tối.
    Honey_Baby
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Lucky đang ngồi loay hoay sửa xe máy ở ngoài sân trong khi Xinh_gái sủa soạn bữa tối trong bếp. Bất chợt vì bất cẩn chiếc xe rồ ga và kéo theo cả Lucky đâm thẳng vào cửa kính phòng khách, đổ vỡ lung tung. Xinh_gái hốt hoảng chạy ra, thấy chồng bị trầy xước máu chảy nên gọi ngay xe cấp cứu, rồi cô cố dắt chiếc xa ra ngoài. Sàn nhà lúc đó dây đày xăng của cái xa chảy ra, nên Xinh_gái lấy giấy lau và vứt vào bồn cầu toalet. Lucky được đưa đến bệnh viện, nhưng vì không có gì trầm trọng nên được cho về ngay. Anh vào toalet và ngồi hút thuốc trong đó. Sau khi hút xong điếu thuốc, Lucky tiện tay vứt luôn nó vào bồn cầu trong khi vẫn đang ngồi trên đó. Bất chợt Xinh_gái nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng của chồng, cô chạy vào thì thấy Lucky đang nằm trên sàn, quần bọ thủng một mảng rất lớn, và toàn bộ mông bị bỏng nặng . Chiếc xe cấp cứu trước lại được gọi đến ngay tức khắc, và trong khi cáng Lucky ra xe, nhân viên cứu thương hỏi Xinh_gái xem tại sao anh ta lại tự làm bỏng mình như vậy. Khi Xinh_gái kể xong câu chuyện cho người khiêng cáng, anh ta cười phá lên và tuột tay để rơi chiếc cáng. Lucky lăn xuống hơn chục bậc cầu thang nhà tập thể và rơi ngay vào vũng bùn đọng trước cửa lâu ngày, và bị gãy tay (sorry anh Luck nhiều lém, nhưng ko kiếm được nhân vật nào hay ho nữa nên đành chịu )
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    3 người đi trên một cái máy bay do Lucky lái. Người thứ nhất hỏi phi công: Tôi có một chai xăng, nên làm gì với nó bây giờ? "Quẳng nó ra cửa sổ đi", Lucky trả lời. Người thứ 2 hỏi câu tương tự và nhận được câu trả lời tương tự. Người thứ 3 hỏi" Tôi thì có một quả bom , làm thế nào" "thì cũng quẳng ra cửa sổ chứ còn gì" Lucky gắt.
    Khi hạ cánh, Lucky trên đường về nhà gặp 3 người rất lạ. Người thứ nhất là Ranger đứng nhăn nhó vì bị một cái chai rơi vào đầu, sau đó gặp Bit cũng vì một lý do y hệt. Cuối cùng Lucky gặp Mh, đang cười nhăn nhở một mình. Cậu rất lạ và nhận được lời giải thích: "Tớ đang đứng ngắm cái Hanoi Tower vì thấy nó đẹp quá, thì .... xì hơi một phát, và tự nhiên thấy nó sụp xuống luôn"
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi là một huấn luyện viên bơi lội. Có lần, Tuanchosoi đang đi mua sắm trong cửa hàng bách hóa thì cô học trò Bigsprite nhận ra và cúi chào .
    Tuanchosoi khựng lại giây lát rồi đáp lễ:
    - Chà, thì ra là Bigsprite! Em mặc quần áo nên tôi không nhận ra.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chỉ huy Ka_mupmip gọi anh lính trẻ tuanchosoi lên để khiển trách:
    - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương?
    - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh "dân địa phương" dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị "dân địa phương" vào... mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lucky và Xinh_gai ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, Xinh_gai gợi ý:
    - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?
    - Biết làm sao được... súng anh hết đạn rồi.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Có một đôi trai gái Bit và Alessandro yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, Bit nhận được tin sét đánh ngang tai: Alessandro bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của Alessandro nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
    Alessandro đang hấp hối trên giường bệnh, Bit lao vào ôm ghì lấy Alessandro, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, Alessandro gượng tỉnh và mấp máy nói với Bit:
    - E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
    Một thoáng lưỡng lự, Bit đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
    Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, Bit từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Alessandro đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.
    ------------------------
    Hai ông bà già Tuanchosoi và Luckygirlfromftu cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão Tuanchosoi phều phào nói với Luckygirlfromftu :
    - Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
    Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng Tuanchosoi:
    - Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!
    Dù đang rất mệt, Tuanchosoi vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
    - Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!
    Tuanchosoi từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bigspite đến khám bác sĩ, trăn trở:
    - Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.
    - Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "thèm" đó kéo dài bao lâu?
    - Khoảng... 4 tuần.
    Take the TIME to know what Real LOVE is

Chia sẻ trang này