1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chú Dangcongsanvietnamquangvinh từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ, nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi suy nghĩ , đồng chí quyết định chọn sữa tươi. Lập tức, cô bán hàng Bigspite từ sau rèm bước ra mang theo 1 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, chiếc cốc đã đầy tràn. Dangcongsanvietnamquangvinh vô cùng kinh ngạc. Anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:
    - Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào.
    Ngẫm nghĩ một lát, anh lại gật gù:
    - May mà hồi nãy mình không gọi bia tươi!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke42c1 là một chiến binh Taliban trung thành bị trọng thương, trước lúc hy sinh muốn có ý nguyện được hôn lá cờ của Taliban. Tuy nhiên vì tình hình chiến sự ác liệt nên không kiếm đâu ra được một lá cờ như vậy. Bỗng lúc sau có cô y tá Xinh_gai đến nói rằng:
    - Tôi có thể giúp anh, nhưng chuyện này hơi tế nhị, anh có chịu không ?
    - Chuyện gì tôi cũng chịu hết, miễn là được hôn lá cờ của Taliban.
    - Vậy thì...tôi có xăm 1 lá cờ Taliban ở trên...mông đây...
    Sau khi chiến binh Taliban thực hiện ý nguyện của mình xong, Luckyluke nói:
    - Cô ơi, cô có thể quay lại cho tôi hôn Bin Laden 1 cái được ko ?
    MOM
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip đứng dưới sân nhà tập thể, gọi inh ỏi:
    - Magic Star, Magic Star, tớ cần cậu với tư cách là một phụ nữ thực sự. Cậu xuống đây với tớ nhé.
    Mẹ Magic ngó đầu ra, mắng:
    - Con nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu? Về ngay.
    - Nhưng cháu cần Magic lắm lắm, tất cả bọn con trai đứng kia cũng cần.
    - Về ngay không tao sang mách bố mẹ bây giờ.
    - Nhưng không có Magic thì ai lấy cho bọn cháu quả bóng bị rơi vào nhà vệ sinh nữ bây giờ?
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip đến đồn cảnh sát.
    - Thưa ông thanh tra, tôi xin trình báo là vợ tôi bị mất tích. Cách đây một tuần, cô ấy dắt chó đi dạo và từ đó không thấy về.
    - Ông có thể tả qua vợ ông được không?
    - Cô ấy tên là Honey_baby, tóc vàng, mà không hình như tóc đỏ. Không cao lắm, nhưng hình như cũng không phải thấp. Mắt cô ấy màu xanh lơ, xanh lá cây thì đúng hơn.
    - Thôi được rồi, thế con chó của ông giống gì, có to không?
    - À, giống Bri, tên là tuanchosoi. Nó cao 65 cm, lông mày hung nhạt, mũi đen, mắt màu hạt dẻ sẫm, có một vết sẹo nhỏ dưới cằm, nó đeo một miếng thẻ mang số ZA 3823976?
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi là một con chiên ngoan đạo, và một ngày kia nó được chúa thưởng cho một con ngựa thần kỳ không cần yên cương cũng như roi quất. Mỗi khi nói câu "TẠ ơn Chúa!" con ngựa sẽ tự chạy nước đại, còn chỉ cần nói câu "Lạy Chúa tôi" thì nó sẽ dừng lại ngay lập tức.
    Một lần trong khi dạo chơi trong rừng, Tuanchosoi nhìn thầy Bit đang hái hoa, cậu thốt lên "Tạ ơn Chúa cho con gặp một cô gái xinh đến thế giữa cánh rừng vắng vẻ này!!!!" Lập tức con ngựa ***g lên nhằm thẳng cái vực sâu trước mắt. Cậu ta rất tuyệt vọng khi nhìn thấy cái chết không thể tránh khỏi và thốt lên" Lạy Chúa tôi!" Con ngựa lại dừng lại khi cách mép vực chỉ 1 m. Tuanchosoi thở phào nhẹ nhõm , và đưa tay làm dấu thánh "Tạ ơn Chúa!"
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Chú Ad mới tập đi săn gấu và một ngày đẹp trời, Ad ta quyết định vác súng đi săn. Đi suốt cả ngày trời không thấy con gấu nào, đến chiều tối vừa đói vừa mệt Ad quyết định về. Nhưng anh bị lạc đường, rồi trượt chân lăn xuống một quả đồi trọc, khẩu súng mắc lại trên một thân cây trong khi rơi. Bất chợt từ đâu hiện ra một con gấu rất to béo, có vẻ như cũng chưa có gì vào bụng suốt cả ngày. Con gấu nhìn ngay thấy con mồi béo bở lập tức tiến tới. Ad vội quỳ xuống cầu xin Chúa "Amen , xin Người hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo để nó không ăn thịt một sinh linh khác trong hoàn cảnh thế này!"
    Lập tức, Ad thấy con gấu quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực và thốt lên "Tạ ơn Chúa vì đã ban cho con miếng ăn khi hai ngày qua con đã phải nhịn đói, Người thật là có mắt"
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên cũng ở BK, và món Ka thích ăn nhất là món vịt quay BK. Nhưng khi ra trường thì ka dược phân Quang châu để công tác. Một hôm thấy nhớ nhà Ka bèn đến tiêm ăn nổi tiếng ơ Quảng châu để ăn món vịt quay BK cho đỡ nhớ nhà:
    Sau khi gọi món một cô phục vụ rất xinh mang ra cho ka 1 con vịt quay. Vì là người sành vit quay BK nên Ka cầm con vịt lên và ngửi vào đí con vịt và nói với cô phục vụ là:
    Đây không phai là vịt quay BK mà là vịt quay tứ xuyên
    Cô phục vụ ngacn nhiên lám nhưng vì Ka noi vậy nên cô ta đành mang đĩa VQBK vào bếp đổi.
    Một luc sau cô gái mang ra cho Ka 1 đĩa vit quay khác. Ka lại cầm con vịt lên và lại ngửi vào phao câu và nói:
    Cô đinh lừa tôi phải không, đay là vịt quay quang châu.
    Cô phuc vụ vô cùng bối rối và lo lắng, và rồi cô lai mang đĩa voà bếp. Ở đây cô gái bực tức nói với bếp trưởng về ông khách lạ lùng ngoài kia. Bếp trưởng nghe song phục lăm và đich thân ông mang món vit quay BK ra bàn cho Ka. Nhung lần này sau khi ngửi vào chỗ ấy Ka gật đầu nói:
    Đây mới là món tôi yêu cầu
    Sau khi ăn song Ka thanh toán tiền và thấy cô nhìn Ka với vẻ thán phục và đề nghi xin địa chỉ cua Ka.
    Sau khi để lại địa chỉ Ka về nhà và đánh 1 giấc. Đến nửa đêm thấy có chuông gọi cửa, Ka vô cùng ngạc nhiên khi gặp cô phục vụ ngoài cửa. Ka nói:
    Tôi đã thanh toán đầy đủ rồi mà sao cô lại đến đây.
    Cô phục vụ không nói gì chi tấm tức khóc, Ka thấy vây cũng thông cảm và mời vào nhà. Lúc nầy cô gái mới lên tiếng:
    Tôi rất phục tài năng của ngài. Nên tôi đến tìm ngài để mong ngài giúp tôi 1 việc.
    ka tra lời:
    Được cô cứ nói.
    Cô gái lại nức nở kể:
    Từ bé đã mất cha mẹ và bi lưu lạc khắp nơi nay đã lớn như vậy mà không biết minh được sinh ra o đâu. Mong ngài dùng một chút tài năng của ngài để tôi có thể về thăm quê.
    Ka hồn nhiên trả lời:
    Việc ấy thì liên quan gì đến tôi
    Nói đến đáy thi` ko nói được nữa vì cô gái đã đưa cái ấy ngang mũi rồi
    And nothing else matters
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 19/03/2003
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ad1412 hỏi đàn anh Long40d cách làm giàu, ông này hạ giọng kể:
    - Chú em à, đó là vào năm 2005, một thời kỳ khốn khó trong lịch sử, anh chú chỉ còn một xu cuối cùng trong túi. Anh bỏ ra mua một quả táo, dành cả ngày để lau cho nó bóng lên và vào cuối ngày, anh bán quả táo lấy 10 xu. Sáng hôm sau, anh đầu tư số tiền trên mua hai quả táo, lau chúng cho bóng và bán chúng lúc 5 giờ chiều được 20 xu. Anh tiếp tục cách kinh doanh này trong một tháng và cuối cùng tích lũy được một tài sản trị giá 1 đôla 37 xu. Thế rồi cha vợ của anh đột ngột qua đời và để lại cho vợ chồng anh 2 triệu đôla.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Ka_mupmip và Honey_baby lấy nhau đã lâu mà chưa có con, họ quyết định đẻ con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ đưa cho họ một cái lọ nhỏ và bảo họ trở lại sớm để nộp mẫu tinh dịch. Sau một tuần, hai vợ chồng quay lại gặp bác sĩ với cái lọ sứt sẹo nhưng vẫn trống rỗng, ông này cau mày thất vọng:
    - Chẳng lẽ ông không làm nổi "việc đó" nữa ư?
    - Thưa bác sĩ, tôi đã thử bằng tay, sau đó dùng một số dụng cụ, nhưng không có kết quả. Tôi nhờ Honey giúp, cô ấy hì hục mãi nhưng cũng không được. Sau đó chúng tôi đã nhờ cả magic_star , cô này cũng đã thử hâm nóng, làm lạnh, rồi cắn...
    - Cái gì, ông đã nhờ cả đến magic_star à? Mà cô ấy cũng chịu giúp? - Bác sĩ kinh ngạc ngắt lời.
    - Vâng, thưa bác sĩ.
    - Chịu! Nếu ông không còn "khả năng đó" thì tôi đành bó tay!
    - Tôi thì lại nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần đổi cái lọ khác thì sẽ mở được thôi.
    - ... À.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lucky bị đau đầu, liền than phiền với Alessandro:
    - Anh bị đau đầu khủng khiếp, chú có cách nào làm dịu những cơn đau khủng khiếp ấy ko?
    - Em có 1 phương pháp rất đơn giản mà hiệu nghiệm. Mỗi lần em đau đầu, Bit lại ôm lấy em, vuốt ve cho đến khi nào em hết đau....
    - Tuyệt vời thật đấy! Thế bây giờ Bit có ở nhà không???
    Cleopatra

Chia sẻ trang này