1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong quán rượu, YourFiend say rượu, hét tướng lên:
    - Bọn trí thức tất cả đều là đồ cặn bacũa xã hội....
    Thanchet13 gào lên:
    - Tôi phản đối . Anh xúc phạm đến tôi...
    - Anh là 1 trí thức hả?
    - Không mọi người nói tôi là đồ..............cặn bã.........
    Cleopatra
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc xưng tội, Magic_star nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
    - Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
    Cha mh39c1 nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô nàng , rồi nói:
    - Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Long40d, Ranger và Ka_mupmip không may thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng, thánh Phedro nói:
    - Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.
    Long40d đồng ý ngay, vừa ăn được một cú ngon ở Sơn La mà. Vừa nhận lời xong thì Long đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi:
    - Còn hai ông kia đâu?
    - À, thằng Ranger thì vẫn đang mặc cả, còn thằng Ka_mupmip thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay nó.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    tuanchosoi là một thợ săn hay khoe tài. Trên tường nhà, tuanchosoi treo đầy những bức ảnh có chú thích như:
    Chồn lông,Tuấn bắt ở U Minh.
    Hươu, Tuấn giết được ở Tây Bắc.
    Cáo, Tuấn săn ở.......
    ...
    Sau ngày cưới, cô nàng red_tshirt treo thêm lên tường một tấm hình chồng với chú thích:
    Tuấn, Red_tshirt cưới ở Hà Nội.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Box có đồng chí mh39c1 rất hay nói bậy. Các thành viên nữ bàn nhau, mỗi khi họp box mà anh này nói bậy thì họ sẽ cùng nhau đi luôn. Một hôm, có một đoàn khách Mỹ đến chơi trường, mh39c1 ra coi. Khi đến họp Box, mh kể chuyện oang oang:
    - Sáng nay tớ vừa gặp bọn đàn ông Mỹ, da dẻ xấu lắm, lại thô kệch, chỉ được cái...
    Mới nói đến đó, các thành viên nữ đã đồng loạt đứng dậy đi luôn. mh39c1 ngạc nhiên gọi với theo:
    - Họ còn ở đây những 1 tuần cơ, các cô vội gì mà phải tranh nhau như vậy?!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sau đây xin kể một câu chuyện về ba bác : Long 40Đ , Kamupmip và Lukyluke ...
    Câu chuyện kể về ba con ruồi có số phận không may , than thở với nhau :
    Con thứ nhất : Thật là dã man , thật là tàn bạo mày ạ ... thời buổi bây giờ kiếm ăn khó thật ...
    2 con kia ... : Bác nói chỉ có đúng ....Bác co nhớ hôm qua lúc tụi mình đi kiêm ăn không ....
    Nhớ chứ : 3 caío thằng sinh viên kiết bỏ xừ ....:
    + Tao rơi vào bát canh của thằng thứ nhất tên là long 40 Đ thì phải ... Mới húp đuợc một ngụm ... nó đã cầm cả cái bát với tao hất tẳng xuống cống rồi ....
    + Bác còn đỡ ... Em rơi vào bát của thằng tên Luck ... Nó nhìn em ... cầm cài môi ... múc em ra , quẳng em ngay ra đường ...
    + Thế đã là gì chứ bác ... Thằng còn lại là ka_mipmip con ghê hơn ... Nhìn thấy em ... hấn ta nhìn em chăm chú ... lấy 2 ngón tay .... cầm em lên ... mút mút ... rồi quẳng em ra đuờng .
    Ôi !!!!!!!1

    TN W ! Love you forever
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Để chọn ra một số học sinh cần bồi dưỡng thêm vào dịp hè, cô giáo hỏi:
    - Trong lớp ta có ai nghĩ là mình dốt thì đứng lên.
    Cả lớp ngồi yên, cuối cùng Ranger uể oải đứng dậy. Cô giáo mỉm cười:
    - Chà! Dũng cảm đấy Ranger . Tại sao em lại nghĩ rằng mình dốt?
    - Thưa cô, em không nghĩ như vậy đâu ạ. Chẳng qua là em không muốn... thấy cô phải đứng một mình thôi.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Một hôm !!! Ranger và long40Đ ( lúc này đã phá sản )cùng nhau bàn bạc một kế hoạch lớn : Phải vào ngân hàng để cướp , có thế mới có nhiều tiền để sống ....
    Hai người quết định đi cướp nhà băng ....
    Ban đêm đến , cả hai cùng nhây vào một ngân hàng để cướp ... Sau một hồi hì hục ... Không biết ,ất bao lâu ... Họ cũng mở được cái két săt .... Nhưng trong cái két sắt lại chẳng có gù ngoài mấy cái lọ sữa chua trắng ....
    Ranger :" Thôi thì dù sao cũng đã đến đây rồi , không nhé lại không lấy gì về .. "
    Thế là cả hai quyết định chén hết đống sữa chua ........
    Đến sáng hôm sau , trên báo trang nhất có tít như sau :
    " HÔM QUA ... NGÂN HÀNG TINH TRÙNG ĐÃ BỊ ĐỘT NHẬP ... TOÀN BỘ SỐ TINH TRÙNG LÀM PHÔI ĐÃ MẤT SẠCH ..."

    TN W ! Love you forever
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip và Ad1412, hai chú đột nhập vào một ngân hàng, các chú đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, Ka_mupmip bực tức nói:
    - Tao tin chắc là cảnh sát đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là hai chú đã cạy tất cả các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, các chú no nê lặc lè rời ngân hàng. Hôm sau, trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
    "Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố!".

    Hehehe! Đọc xong mới thấy chú Tuấn vừa post một truyện giống hệt. Thôi cứ để đấy! Xem ai viết hay hơn!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 20/03/2003
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    mh39c1 nhập vai làm mẫu cho chú tuanchosoi mới vào nghề:
    - Cậu đưa bông hồng lên mũi, nhắm mắt, từ từ hít vào thật sâu rồi nói: "Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng!" - Hiểu rồi chứ?
    - Dạ, quá đơn giản ạ.
    Đến hôm công diễn, màn độc thoại của chàng si tình làm khán giả cười nghiêng ngả, tuanchosoi vào hậu trường lo âu hỏi đạo diễn:
    - Tôi đã làm sai điều gì đó phải không?
    Đạo diễn gầm lên:
    - Chết tiệt! Ngửi bàn tay không rồi ăn nói bậy bạ! Thế bông hoa đâu?
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này