1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi tâm sự với Ka_mupmip:
    - Anh Ka này, con vợ Luckygirlfromftu nó nói dối em ...
    - Sao chú biết???
    - Hôm qua em hỏi cô ấy: " đêm hôm thứ 5 cô đi đâu??" . Cô ấy trả lời :" em đến ngủ nhà cô bạn thân Red_Tshirt"
    - Thế thì có gì mà chú phải bận tâm???
    - Nhưng em ở chỗ Red_Tshirt tố thứ 5 đó mà....
    - !?!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lucky va Xinh_gai cãi nhau kịch liệt:
    - Cô là đồ đàn bà bỏ đi, chỉ được cái ăn tham, mắn đẻ, lười biếng. Cô có tội !!!
    - Còn anh là đồ đàn ông vô tích sự, chỉ giỏi cờ bạc, ăn nhậu, mê gái . Ông có lỗi !!!
    Ông hàng xóm Long40d nói vọng sang:
    - Thôi thoi, hai người đều có tội, cả tôi nữa. 10 đứa con của anh chị đều là do tội của tôi hết....
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ mh39c1 dặn bệnh nhân red_tshirt:
    - Cô bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.
    - Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.
    Đến hẹn khám lại, mh39c1 hỏi:
    - Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
    - Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi về già mà ko bỏ đc tính xấu ...
    Một hôm , thấy ông đang ngồi xem chương trình thời trang trẻ , thằng cháu Tuanchosoi hỏi :
    -- Ông ơi, ông thích một cô gái đẹp hơn hay thích ăn kẹo hơn ?
    -- Cái thằng này , sao cứ hỏi khó ông thế nhỉ ? Mày thừa biết là ông ko còn răng rồi cơ mà ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi: Mày biết không, hồi đó có 1 cô gái đẹp tự tử vì tao .
    Gaubong1000: Xạo người như mày cũng làm cho người khác chết sao?
    Tuanchosoi: Yhì nhà người ta gả con gái cho tao. Cô ấy không chịu nhảy xuống sông tự tử thà chết còn hơn lấy tao.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit cằn nhằn với Alessandro:
    - Từ hồi lấy nhau tới giờ, tôi làm gì ông cũng cản. Nào là "đùng mua", "đừng sắm cái áo đó", "đừng giao du với mấy người nhiều chuyện"....... Tôi chán ngấy chữ "đừng" đó của ông lắm rồi. Chẳng khi nào ông nói với tôi :"ừ, làm đi em", "ừ mua đi em",.... Chác tôi phải thu xếp về nhà bố mẹ tôi thôi....
    - Ừ, em đi đi em !!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ad1412 và Magicstar đang ngồi xem tivi cùng bác mh39c1. Đến một cảnh " khá là nhạy cảm", mh bắt hai đứa quay mặt đi. ad1412 hỏi tinh quái:
    - Họ đang làm gì đấy hả bác?
    - À, người ta đang chữa một căn bệnh gì đó.
    ad1412 quay sang magic_star thầm thì:
    - Tội nghiệp, bác mh già rồi mà còn ngây thơ quá! Hay chúng mình nói cho bác ấy biết đó là bệnh gì đi!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé tí, Ka_mupmip đá chung kết giải nhi đồng, cậu chàng nhất định không chịu vào sân vì quên không mang tất chân. Huấn luyện viên hỏi:
    - Tại sao em lại cứ phải có tất mới chịu đá bóng?
    - Vì em hay nghe ông anh mh39c1 của em nói với các bạn: "Các cậu cẩn thận đấy! Có chơi thì phải đi tất đàng hoàng. Thời buổi này mà cứ đá chân không là dễ bị dính SIDA lắm".
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuanchosoi đàm đạo với đại ca mh39c1. Đại ca hỏi :
    - Nếu đi giữa đường có một túi tiền và một túi trí khôn, chú nhặt túi nào?
    - Em thì sẽ nhặt túi tiền.
    - Đấy biết ngay, tuổi trẻ các chú cứ thấy tiền là mắt lại tít lên. Anh thì sẽ chọn túi trí khôn.
    - Nhưng em tưởng ai thiếu thứ gì thì nhặt thứ ấy chứ ạ?
    MUPMIP
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhà kinh doanh thuốc giảm cân Long40d quảng cáo cho loại thuốc của mình:
    - Thuốc giảm cân của chúng tôi vô cùng công hiệu. Bằng chứng là ông Ka_mupmip trong box Thuỷ Lợi nặng 150 ký, sau khi dung thuốc của chúng tôi 1 tuần ông chỉ còn 50 ký, kể cả hòm!!!
    Đại Ca

Chia sẻ trang này