1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bit nức nở :
    - Hồi xưa mới yêu nhau, sao anh tốt với em thế? Lúc nào anh cũng ân cần hỏi han, chăm sóc em còn bây giờ thì...
    Alessandro :
    - Lỗi là tại anh. Anh hứa là sẽ trở lại như xưa, sẽ chăm sóc em như ngày chúng mình vẫn còn yêu nhau nhưng em hứa sẽ xan phẳng hết các nếp nhăn và cho thân hình thon thả lại như xưa nhá?
    MUPMIP
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Luke vừa mất chiếc xe ô tô nên đến hãng bảo hiểm đòi bồi thường.
    - Chúng tôi không có tiền mặt ở đây nhưng chúng tôi sẽ đền cho anh một chiếc xe khác.
    - Thế tôi có thể mua bảo hiểm cho bà vợ Xinh_gai của tôi được ko? Luke rụt rè hỏi.
    MUPMIP
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Một hôm ka hỏi long40d về biện pháp giảm cân, long nghĩ mãi mới bảo ka nên nhẩy dây. Không có gì hiệu nghiệm trong việc giảm cân bằng phương pháp nhẩy dây.
    Sau một tháng long40d rất ngach nhiên khi ka có gầy đi thật nhưng mồm sưng bầm lên. long40d hỏi :
    - sao mồm mày lại bị sưng và bầm lên thế kia?
    ka::::::......................
    - Tao quên không bảo mày nhớ ............ khi nhảy dây.
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Để động viên Luke học tốt, bố Luke hứa thưởng 100.000 nếu kết quả tốt. Cuối kỳ, Luke đem bảng điểm về khoe:
    - Bố thấy con hiếu thảo ko? Con đã giúp bố không phải mất tiền nhé!!!!
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đại ca Mh39c1 khuyên nhủ các em nữ:
    - Các em hãy thật kiên quyết và sáng suốt. Đừng vì một giờ lầm lỡ mà hỏng cả đời mình.
    Bit rụt rè phát biểu:
    - Đại ca có thể nói giúp em làm thế nào để cái lầm lỡ đấy kéo dài đến được một giờ không ạ?
    MUPMIP
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về đến nhà, Ka_mupmip thấy Honey đang sắp xếp vali, Ka_mupmip ngạc nhiên hỏi:
    - Em làm gì thế?
    - Tôi hết chịu nổi rồi. Suốt ngày cứ cãi vã, rồi theo đuổi các cô gái khác, laịi cả rượu chè nữa chứ ..... Tôi rời khỏi nhà này thôi.....
    Ka_mupmip đứng ngẩn ra nhìn Honey. Lát sau, như sực tỉnh, Ka vội tóm lấy chiếc vali và gào theo:
    - Đợi anh với! Anh cũng hết chịu nổi rồi, anh đi chung với em nhé !!!!!!!!!!!!.............
    Đại Ca
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi rất thích thú khi cô giáo kể rằng: Eva được tạo ra từ chiếc xương sườn của Adam.
    Sáng hôm sau, thấy Tuanchosoi ngủ mãi không chịu dậy đi học, mẹ cậu lo lắng hỏi:
    - Sao thế ? Con bị ốm a`???
    - Con thấy đau bên sườn. Có lẽ con sắp có vợ đấy mẹ !!!
    Đại Ca
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bigsprite sau một thời gian đi du học ở Úc, cô mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Một hôm Bigsprite đến phòng khám của bác sĩ.
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.
    Đại Ca
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trong hành lang của công ty, Long40d và Ka_mupmip đang nói chuyện, bỗng thấy Saluki đi ngang qua.
    Ka_mupmip lên tiếng:
    - Trông kìa, cô ấy mới tuyệt vời làm sao !!!
    Long40d thản nhiên trả lời:
    - Đã 3 con rồi.
    - Anh nói sao cơ??? cô ấy đã có 3 con rồi ư?? Ko thể như thế được...
    - Ko, tôi có nối cô gái ấy đâu. Tôi đang nói anh đấy chứ !!!
    Đại Ca
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tay lái buôn giàu có Luckyluke đang nằm chờ chết. Bà vợ Xinh_gai ngồi bên cạnh, Lucky cố gắng ngồi dậy và nói:
    - Em yêu, anh không muốn giấu em trước khi anh về thế giới bên kia. Chính anh đã bán chuỗi ngọc trai nhưng lại báo với cảnh sát là mất trộm để em đỡ truy cứu. Anh cũng là tình nhân của cô bạn gái Bigsprite của em, cũng đã léng phéng với cô trợ lý Bit. Mọi việc đều do anh gây ra hết, thật hối hận quá!
    Xinh_gai an ủi Lucky:
    - Không sao, không sao, anh chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, hãy sống cho thanh thản những ngày cuối cùng này. Nhưng em cũng phải nói thật với anh rằng, chính em là người đã cho thạch tín vào bát thuốc mà anh vừa uống đấy!
    Đại Ca

Chia sẻ trang này