1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một thương gia giàu có Long40d giận dữ than phiền với cảnh sát sau vụ tai nạn giao thông:
    - Ông xem, chúng làm cho chiếc Mercedes của tôi bị thiệt hại nặng nề thế này đây!
    Cảnh sát quan sát hiện trường rồi nói:
    - Thương gia cacs ông chỉ coi vật chất là trên hết. Ông chỉ quan tâm đến chiếc xe mà ko biết cánh tay trái của ông cũng bị rụng mất rồi.
    Long40d kinh hoàng nhìn cánh tay rồi kêu lên:
    - Tôi phải tìm nó lại ngay, tôi có đeo 1 Gucci ở tay đó đấy. Tìm giúp tôi với, mau lên, mau lên !!!
    Đại Ca
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vừa tắm xong, đang đi vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thể hình, thì trông thấy một người lạ mặt khoác bộ đồ của anh ta đi ra ngoài.
    Không một tấm vải che thân, chỉ có mỗi chiếc mũ đội trên đầu, Luckyluke liền đuổi theo tên trộm. Tới một khúc quanh thì đụng phải Bigspite và Chuckle_over, họ nhìn Luckyluke rồi phá lên cười.
    - Nếu các cô là phụ nữ - Luckyluke vội lấy mũ che..., bực mình nói - thì các cô sẽ không cười một người trong hoàn cảnh như tôi.
    - Còn nếu anh là một người đàn ông lịch sự - Chuckle_over nói - anh nên giở mũ ra chào chúng tôi!!!
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai đến văn phòng xin cứu trợ. Người phỏng vấn hỏi:
    - Bà có bao nhiêu đứa con?
    - 6.
    - Tên chúng nó là gì?
    - Luke, Luke, Luke, Luke, Luke, Luke .
    - Tên giống nhau như vậy thì bà gọi chúng làm sao?
    - Ồ chuyện nhỏ, mỗi đứa đều có họ riêng mà.
    Đại Ca
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip ập vào đồn cảnh sát.
    - Tôi cần phải nói chuyện với tên trộm mà các ông đã nhốt hôm qua.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Tôi muốn biết nó vào phòng ngủ của vợ tôi bằng cách nào mà không làm bà ấy thức dậy.
    Đại Ca
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một hôm sau khi chén chú chén anh nhân dịp đầu xuân, không đi nổi Alessandro đành để một người bạn đưa về nhà. Đẩy cửa bước vào, thấy không khí yên ắng, Alessandro liền giới thiệu với bạn:
    - Đây là bàn của tao! Tivi, tủ lạnh cũng của tao...
    Thấy Bit nằm trùm chăn trên giường, chỉ thò hai cái chân ra, anh ta nói luôn:
    - Đây là vợ tao!
    Nghe động, người đàn ông nằm trong chăn với Bit anh ta lúng túng thò hai chân ra, Alessandro lại giới thiệu:
    - Còn đây là hai cái chân... của tao. Của tao tất!
    Đại Ca
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tốt nghiệp đại học, Lucky, ad và Cukhoaimoc quyết định cùng nhau đi kiếm 1 việc làm phù hợp, nhưng mãi vẫn chưa có công ty nào chịu nhận....Và một ngày nọ,họ đến phỏng vấn xin làm nhân viên tiếp thị ở 1 công ty cà phê nổi tiếng....
    Sau một hồi phỏng vấn, viên giám khảo quay ra hỏi từng người để kiểm tra kinh nghiệm:
    - Ad1412, anh cho tôi biết "cà phê chồn" nghĩa là thế nào?
    - Nghĩa là - AD1412 trả lời ngay - đây là 1 loại cà phê hảo hạng, do loài chồn có khả năng trèo lên rất cao và ăn những quả cà phê chín nhất và ngon nhất, sau đó nó....ra bờ suối, người ta nhặt, rửa sạch và chế biến mà thành......
    Giám khảo gật gù rồi quay sang Cukhoaimoc:
    - Thế còn "cà phê sóc"?
    - Là do loài sóc có khả năng trèo lên ngọn cây và nó ăn những quả cà phê chín nhất, ngon nhất và người ta nhặt... của nó, rửa sạch để tạo nên loại cà phê nổi tiếng này - Cukhoaimoc nhanh nhảu
    -Tốt - Giám khảo lại quay sang Lucky - Còn anh trình bày về "cà phê sinh viên"?
    -...Ờ,...à....thì là... là do mấy cô cậu sinh viên trèo lên ngọn cây, họ ăn những quả chín nhất và ngon nhất....
    Đại Ca
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip, Ranger và Long40d đăng ký học 1 lớp thú y. Sau khi nghe giảng lý thuyết về thụ tinh nhân tạo cho bò, cả ba đều có vẻ rất thích thú và có vẻ nắm được yếu lĩnh của bài giảng....
    Rồi chuyến thực tập đă đến, cả lớp hào hứng lên nông trường bò Ba Vì, và cả ba được giao nhiệm vụ thụ tinh nhân tạo cho 1 con bọ̀ cái....
    Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, giáo viên hướng dẫn đi kiểm tra, vẫn thấy 3 ông học tṛò lấm lem bùn đất và có nhiều vết bầm tím trên người, loay hoay ôm cẳng con bọ̀, trong khi các học viên khác đă xong việc và đi ngắm cảnh từ lâu....
    - Sao, có gì khó khăn à? - Giáo viên hướng dẫn hỏi
    - Vâng, về "thụ tinh nhân tạo" thì́ chúng em biết,nhưng không làm thế nào để... vật ngửa con bò này ra được ạ...
    Đại Ca
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Long40d là 1 người rất giỏi tin học, đến nhà một người bạn mới quen, vốn là một nghệ sỹ piano, để dự tiệc. Cả buổi anh ta cứ xăm soi xăm soi cây đàn ra vẻ thán phục lắm. Cây đàn đó là đồ xịn, rất mắc tiền. Cuối buổi tiệc, chủ nhà lại hỏi anh với vẻ tự hào:
    - Sao, anh thấy cây đàn này thế nào?
    - Thật tuyệt vời, thật lạ lùng, làm sao mà anh có thể nghĩ ra cách để phím shift phím alt và phím control ở dưới chân nhỉ?
    Đại Ca
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, Ka_mupmip ngất ngư đi nhà. Để Honey không đoán được là mình uống rượu quá mức, Ka quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng Honey trông thấy sẽ nghĩ là mình tỉnh táo...
    Vài phút sau, Honey vào và hỏi:
    - Anh đang làm gì vậy?
    - Đọc sách.
    - Đồ điên! - Honey thét lên - Đóng vali lại và ngủ đi!
    Đại Ca
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, bất chợt Lucky bắt gặp Xin_gai đang tằng tịu với ông bạn thân nhất Jackie_chan của mình.
    - Này - Lucky nói - Cậu đang làm gì ở đây thế?
    Xinh_gai nói ngay với jackie:
    - Đấy anh xem, em nói có sai đâu, đúng chồng em là một gã ngốc mà!
    Đại Ca

Chia sẻ trang này