1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Luckygirlfromftu có tính rất hay ghen. Hôm nào Tuanchosoi đi làm về cô cũng lần tìm dấu vết như son môi, sợi tóc trên quần áo... chồng để xỉa xói.
    Một hôm nọ, cô chẳng tìm thấy gì trên quầ áo tuanchosoi bèn quát ầm lên:
    - Chồng con gì mà lăng nhăng hết cỡ, đến cả con nhỏ hói đầu và không biết trang điểm nữa mà cũng tán tỉnh
    - ?????
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai_cuc_ky: Anh yêu, em mua tấm vải lụa này để may cà vạt cho anh.
    Jackie_chan: Ồ em thật đáng yêu, nhưng sao em mua nhiều thế này?
    Xinh_gai_cuc_ky: Em nghĩ phần thừa sẽ dùng để may chiếc áo dài.
    Jackie_chan: !!!!!!!!!!!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trong đám tang, ông bạn mh39c1 đến chia buồn cùng quả phụ Hiendtt:
    - Con người ta ai cũng có số mạng. Tôi rất quí ảnh, tiện đây tôi muốn xin chị một món đồ dùng hàng ngày của ảnh để làm kỷ niệm.
    Hiendtt tấm tức khóc:
    - Sinh tiền ông nhà tôi sống thanh liêm lắm. Anh ấy không để lại cái gì..... trừ tôi ra....
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người Zn xin nào đi qua, em cũng cho đồ Zn vậy? Họ giúp em việc gì à?
    - Không, họ chẳng giúp gì cả. Nhưng em thích nhìn những người Zn mà không phàn nàn gì về người nấu cả! Cleopatra18 trả lời
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một lần Ranger đi làm về, đã nổi điên lên khi thấy vợ mình đang ở trên giường cùng một gã đàn ông bẩn thỉu. Hắn vác súng lùa gã đàn ông chạy bán sống bán chết. Khi về nhà, cô vợ tấm tức khóc.
    - Khóc cái gì, còn oan à? Mà không hiểu sao cô lại có thể làm chuyện đó với một gã còn bẩn hơn cả con lợn.
    - Huhu! Anh ơi, chuyện là thế này. Gã ăn mày đó đi qua nhà, xin em bố thí cho hắn cái gì đó. Em vứt cho hắn ít cơm thừa anh ăn từ buổi sáng. Hắn lại xin thêm. Còn cái áo cũ đã lâu anh không mặc..em cho hắn luôn. Hắn hỏi xin nữa, em cho hắn đôi giày da lâu rồi anh không dùng..... Huhu! rồi gã ăn mày đó hỏi: Còn gì mà chồng bà đã lâu không dùng nữa không, làm ơn cho tôi..... Thế là....... huhuhuhu!
    Ranger: !!!!!!!!!!!!!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ranger, Lucky Luke và Ka_mupmip được lên thiên đàng sau khi chết. Chúa hỏi Ranger :
    - Trước đây ở trần gian, con có bao giờ làm điều tội lỗi với vợ mình ko?
    - Dạ có, nhiều lắm ạ, con trót lăng nhăng với các cô gái. Con đã đánh đập và doạ nạt vợ con.
    - Hừm, thôi không sao, ta cho con chiếc xe đạp để đi dạo trên thiên đàng.
    Đến lượt Lucky Luke, Chúa cũng hỏi như vậy. Luke nói :
    - Con có một vài lần ngoại tình thôi ạ.
    Chúa nghe xong liền cho Luke một cái Serious để đi chơi.
    Còn Ka_mupmip trả lời :
    - Thề với Chúa, con chưa bao giờ ngoại tình, con luôn nâng niu vợ con như nâng trứng. Con chưa bao giờ làm cho vợ con phải khổ.
    - Ái chà chà, con thật là một con chiên ngoan đạo.
    Nói xong, Chúa ban cho Ka_mupmip một chiếc Mecedec.
    Hôm sau, Ranger và Luke gặp Ka đang đỗ xe bên đường, mặt buồn rười rượi :
    - Bác Ka, bác làm sao thế? Bác có một chiếc ô tô rất đẹp, sao bác lại buồn?
    - Ừ, nhưng anh vừa nhìn thấy Honey trượt patanh.
    MUPMIP
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lucky Luke quyết định sẽ cưa bằng được Xinh_gái, bèn đi hỏi bác Ka về kinh nghiệm cưa cẩm. Bác Ka ra cái vẻ ta đây kinh nghiệm đầy mình bảo Luke:
    - Con gái ý, họ chỉ thích nghe được hỏi về vấn đề: gia đình và sở thích.
    Luke hết sức cảm ơn bác Ka rồi chuẩn bị tinh thần cho buổi tối quyết định ấy. Sau khi qua đón nàng, Luke và Xinh_gái đến một quán Dilmat ngồi uống nước. Luke mới áp dụng các điều bác Ka dạy "nàng thích nghe hỏi về gia đình".
    Luke: À!... Ở nhà, em có anh trai không?
    Xinh_gái (lạnh lùng): Không!
    Luke mới nghĩ tiếp " nàng thích được hỏi về sở thích" bèn hỏi:
    - Thế em có thích ăn rau dền không?
    Xinh_gái (có vẻ bực mình): Không!
    Luke mới hỏi tiếp: Thế nếu mà em có anh trai thì chắc là em thích ăn rau dền nhỉ?
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một hômLucky bước vào quán bar và đến bên quầy rượu yêu cầu món khoai tây chiên dòn. "Không có", bartender nói. Lucky bước ra. Tối hôm sau, Lucky lại vào quầy rượu và hỏi : "Có khoai tây chiên dòn không?" "Không". Nó lại quay đi. Tối tiếp theo, Lucky quay lại quán bar. "Có khoai tây chiên dòn không?" "Không", bartender giận giữ trả lời, "Tối hôm qua tao đã nói là không có, tối hôm kia cũng nói không rồi. Lần sau mà mày tới đây hỏi một lần nữa, tao sẽ lấy đinh ghim cái mỏ dài như vịt của mày lại"
    Tối hôm sau nữa, Lucky lại đến.
    "Có đinh không ?"
    "Không !"
    "Tốt đấy", Lucky trề cái mỏ dài như vịt của mình ra và nói "Thế có khoai tây chiên dòn không?"
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 23/02/2003
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bác Long40d sau khi đã là giám đốc nhà máy Thuỷ điện Sơn la và trở nên giàu có gặp 1 cô gái đẹp & 2 người đã đồng ý qua đêm với nhau sau khi thỏa thuận là bác Long40d ta sẽ trả cho cô gái $500. Trước khi rời khỏi, bác Long40d nhà ta nói rằng bác ta không mang theo tiền, nhưng để giữ kín việc này, bác Long40d ta hẹn rằng sẽ cho Thư ký mang 1 tấm séc đến cho cô gái vào ngày mai dưới dạng một nghiệp vụ là: "Thoả thuận thuê nhà"
    Trên đường về Văn phòng, bác Long40d ngẫm nghĩ và cảm thấy tiếc, bác Long40d nhà ta nghĩ rằng những gì đã trãi qua không xứng với $500 chút nào. Vì thế vào ngày hôm sau, 1 tấm séc $250 được gửi đến cho cô gái kèm theo biên bản "Thoả thuận thuê nhà" như sau :
    "Thưa bà, Tôi đính kèm theo đây là tấm séc $250 để trả tiền thuê nhà. Khi thuê nhà, chúng ta đã đồng ý một số điều kiện như sau :
    1/ Nhà mới - chưa ai ở.
    2/ Phải đủ độ ấm trong nhà
    3/ Nhà phải nhỏ xinh vừa đủ cho tôi có cảm giác ấm cúng như đang ở nhà.
    Tôi đã không gửi đủ số tiền trong bản thoả thuận vì những lý do sau đây : tối hôm qua, tôi đã nhận thấy rằng ngôi nhà đã có người ở trước đây, nhà chẳng có 1 chút hơi nóng nào, Và..ngôi nhà thật sự rộng hoác."
    Sau khi đọc thư, cô gái đã gửi trả $250 với bảng trả lời :
    "Trước tiên, tôi xin lưu ý rằng ông không thể tìm đâu được một ngôi nhà tuyệt đẹp mà chưa có ai ở trước đó. Thứ hai, nếu ông không biết cách sử dụng điện để bật đèn sưởi ấm thì làm sao ngôi nhà có thể nóng lên được? .
    Thứ ba, về độ rộng rãi của căn hộ, nếu không ông thể có đủ đồ trang trí nội thất để chất đầy trong nhà, thì đừng đổ lỗi cho chủ nhà ! "
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bác Ka nhà ta đi du lịch từ rừng Amazon trở về. Gặp lại cô vợ Honey_baby bác Ka nhà ta hớn hở hỏi :
    - Em yêu, em có thích một con khỉ con không ?
    Honey_baby liền ôm chầm lấy bác Ka nũng nịu :
    - Ôi, anh làm em cảm thấy đột ngột quá.
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!

Chia sẻ trang này