1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi đập cổng:
    - Này cô vợ quý hóa Red_Tshirt kia, mở cổng ra. Đằng nào thì tôi cũng biết không phải cô ở trong nhà một mình.
    Tuanchosoi đấm vào cửa rồi dùng cả giày đạp vào. Từ bên trong giọng Red_Tshirt vọng ra:
    - Này, hãy lấy đôi sừng mà húc vào!
    Đại Ca
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    - Magicstar: Nghe nói cậu định quay lại với chồng cũ hả?
    - Bigsprite: Ờ!
    - Magicstar: Nhưng đã ra tòa ly dị rồi mà!
    - Bigsprite: Phải! Nhưng mình không thể chịu nổi cái khuôn mặt hả hê của hắn sau khi chia tay.
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chuckle_over đi đến gặp một bà bói:
    - 5 năm trước, bà đã bói cho tôi một quẻ rằng tôi sẽ có chồng và 5 đứa con.
    - Rồi thì sao?
    - Dạ, bà đã đoán đúng, tôi đã có 5 đứa con.
    - Thật tuyệt vời! Thế chị còn phàn nàn gì?
    - Bây giờ tôi chỉ muốn biết liệu tôi sắp có chồng hay chưa?
    Đại Ca
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Saluki theo xem các chiến sĩ tập bắn súng trường.
    Bỗng dưng một lọat đạn súng trường phát ra, cô gái dúm người lại rơi đúng vào hai cánh tay của chiến sĩ tuanchosoi đang đứng sau cô ta.
    Mồm Saluki lắp bắp, mặt ửng đỏ vì thẹn :
    - Súng trường làm tôi khiếp sợ quá, mong anh thứ lỗi cho tôi.
    - Không sao, không hề gì - Tuanchosoinói to - Lần sau cô lại tới đây xem pháo binh nhé.
    Đại Ca
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    - Anh không giàu, không có ô tô, cũng không có trang trại hoặc nhà nghỉ như chủ ngân hàng Long40d bạn anh, - AD1412 nói với Magicstar . Nhưng anh yêu em tha thiết, yêu tự đáy lòng mình.
    - Em cũng vô cùng yêu anh, - Magicstar đáp, - nhưng mà này anh hãy nói rõ thêm cho em về Long40d đi
    Đại Ca
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ toán, Ka_mupmip vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài .
    Thầy giáo quay lại gắt :
    - Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy ?
    Ka_mupmip tái mặt ấp úng đáp :
    - Dạ, "nó" ra rồi !
    Thấy giáo hỏi:
    - Bao nhiêu ?
    Ka_mupmip vừa nhăn mặt vừa ôm bụng :
    - Nhiều lắm ...!!!
    Đại Ca
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một cô thành viên Box Thuỷ Lợi kể cho bạn gái nghe về đợt thực tập mùa hè:
    - Cậu tưởng tượng được không, chúng tớ đang ngủ trong vựa cỏ khô thì một cơn dông ào ào ập tới, gió thổi mạnh đến nỗi mái kho đổ sập xuống.
    - Thế mà cậu không chết bẹp?
    - Không sao, cái mái ấy đổ cả xuống lưng anh bạn cùng lớp với tớ!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip và Honey_baby ngồi ăn tối, Honey bảo:
    - Anh có nhớ cách đây 9 tháng, anh nghỉ phép hai tuần để đi câu cá hồi không?
    - Có, anh nhớ chứ.
    - Vậy thì hôm nay, một con cá hồi đã gọi điện tới đây báo rằng, anh đã trở thành cá hồi bố.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trên Titanic:
    Nửa đêm, madam red_tshirt chạy vào phòng thuyền trưởng:
    - Thưa ngài, một tên thuỷ thủ bẩn thỉu vừa mò vào phòng tôi.
    - Bà mua vé hạng mấy ạ?
    - Hạng ba.
    - Thế thì bà còn mong gì hơn nữa? Thuyền trưởng chắc?
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip gặp Long40d:
    - Nghe nói mày đi làm ở Thuỷ điện Sơn La rồi phải không?
    - Ừ, nhưng tao bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
    - Sao vậy?
    - Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công trường thì tao thấy mọi người còn mặc cả quần áo!
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này