1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một tối như mọi tối,Ka và Honey tắt đèn đi ngủ sớm.Nhưng hôm nay có điều lạ là cứ khoảng 10' là chú Ka lại ra ngoài 1lần.Lần này thìHoney bực lắm hỏi Ka:"Sao anh cứ phải ra ngoài suốt thế.Không nằm im cho xong được sao?"
    Lần này thì giọng thì thầm vang lên khe khẽ:"Không phải Ka đâu,Tuấn_chó_sói đây.Hôm nay thằng Ka nó thua bạc hết tiền,nó đang bán vé ngoài cửa kia kìa.
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Long40d bị cô bạn gái đẹp như hoa hậu Bigsprite bỏ rơi, bạn bè đều xúm vào an ủi:
    - "Tiếc thật, đúng là một người đẹp tuyệt trần đời mà mọi chuyện đều đang hết sức suôn sẻ ..."
    Long40d thất tình lắc đầu:
    - "Ôi, cái thằng ad1412 đó sớm muộn gì cũng sẽ nếm đủ mùi đau khổ. Từ bây giờ mình đã bắt đầu thương cảm cho cảnh ngộ nó rồi".
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai Cong42c1tl đến tán tỉnh bà chị gái hoacucxanh.
    - Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em.
    - Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng.
    - Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng.
    - Thằng này ngoan thật.
    - Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng.
    Đại Ca
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    - Cukhoaimoc :" Lucky, Xem ra anh có vẻ không vui, anh sao thế?"
    - Lucky : "Tôi và Xinh_gai cãi nhau to. Cô ấy thề không nói chuyện với tôi suốt một tuần."
    - Cukhoaimoc: "Vậy thì đâu đến nổi nào, anh được yên ổn suốt một tuần cơ mà."
    - Lucky: ""Thế nhưng hôm nay là ngày cuối của tuần đó!"
    Đại Ca
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo, Bit để tay tình nhân Lucky ngồi lại còn mình nhấc ống lên nghe, một lát sau đặt xuống.
    Lucky hỏi: "Ai gọi thế?"
    "Lão Alessandro nhà em " , Bit đáp.
    "Vậy thì anh nên đi thôi" , Lucky vội vàng. "Anh ấy hiện đang ở đâu?"
    "Anh đừng lo, anh ấy bảo đang chơi bài với anh ở quán rượu đấy."
    Đại Ca
  6. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Luckylucke than thở với củ khoai mốc:"Số tôi thật chẳng ra gì cả, người vợ thứ nhất,cleopatra, thì xua đuổi tôi.Người vợ thứ hai,bit,bỏ tôi mà đi.Người vợ thứ ba,girl_xinh_gái thì cứ sống mãi,sống mãi.
    Tác giả vô cùng xin lỗi lucky và vợ hờ.
  7. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mh39c1 sau khi ra trường thì bị thất nghiệp và phải đi làm quảng cáo cho hãng tư nhân,anh nổi tiếng là môt nhà quảng cao giỏi và ta hãy xem 1 mẩu quảng cáo của anh:"Thật không thể tin được,một chuyến du lịch tới thiên đường mà giá chỉ có 100 đô.Hãy liên hệ:Công ty mai táng địa phương.Số đt:85*****."
  8. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc họp quan trọng và căng thẳng,Ka về nhà cleopatra chơi,nhà cleopatra ở tầng 10 khu chung cư.Đang đến hồi gay cấn thì chuông cửa réo lên dồn dập,ngay lập tức Ka nghe nhạc hiệu đoán chương trình ra bà vợ Honey đến tìm,Ka tìm cách trốn,nhưng chẳng có chỗ nào kín đáo cả vì Ka biết vợ mình rất giỏi trong nhưng vụ như thế này.Bí quá,Ka đành nấp sau tấm rèm che cửa trong khi Honey ra mở cửa.
    Trong khi đang tim đập chân run thì Ka bỗng thấy có một vị tiên hiện ra như trong cổ tích và bảo với Ka:"Ta biết con đang ở thế bí,nhưng ta bày cho con 1 cách có thể thoát khỏi cảnh này,đó là con hãy cố gắng xì hơi ba cái thật to thì cơ thể con sẽ nhẹ bẫng đi và con có thể bay lại như chim,lúc đó con có thể nhảy ra ngoài cửa sổ mà không việc gì phải sợ cả."
    Không còn cách nào khác,Ka liền cố gắng."Bùm",một tiếng đanh gọn vang lên,nãy giờ đang bị bí mà,tiếng thứ hai thì khó khăn hơn vì lần đầu Ka hơi mạnh một chút.Trong khi đang cố gắng nốt cái cuối cùng thì bỗng có ai đó vỗ vào vai.Giọng Tuấn chó sói:
    -Ngài Ka!Ngài đang ngồi ghế chủ tịch đấy,ngủ gật thì còn được,đừng làm thế bất tiện lắm!
  9. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ka mup mip la một anh chàng vừa đen vừa béo, chàng luôn mơ ước sẽ có một ngày trở nên trắng trẻo hơn. Một lần sang Irăc phản chiến, chàng ta lạc vào trong một sa mạc rộng lớn. Trong lúc sắp chết khát, tình cờ ka nhặt được 1 cây đèn cũ. Vừa chà nhẹ vào cây đèn, một vị thần lập tức hiện ra: Thưa chủ nhân, tôi sẵn sàng thực hiện cho ngài 3 điều ước.
    Quá mừng, ka lập tức nói: Ta ước chung quanh ta tràn ngập nước uống và thức ăn.
    Bụp! Chung quanh ka lập tức xuất hiện đầy đủ các món ăn ngon và các loại nước uống nổi tiếng nhất thế giới như CocaCola, Pepsi...
    Khoái chí, ka ước tiếp: ta ước trở thành người giàu có nhất thế giới!
    Bụp, ngay lập tức xung quanh ka xuất hiện hàng trăm mỏ dầu đang khai thác với trữ lượng đủ dùng cho toàn thế giới suốt 1000 năm.
    Không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, ka nói ngay điều ước thứ ba:
    Ta ước trở nên trắng trẻo và mọi phụ nữ đều cần đến ta!
    Ngài nên ước một điều khác thì hơn! Thần đèn nói với vẻ ái ngại
    Không! Ngươi cứ làm theo lệnh của ta đi!
    Thần đèn làm theo lệnh với vẻ miễn cưỡng. Bụp! Ngay lập tức ka biến thành ....? Whisper có cánh?
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    V ị giám đốc Công ty tư vấn nh39c1 cho gọi viên trợ lý cong42c1tl vào và bảo: Cậu có biết MagicStar, cô bé xinh đẹp ở toán thư ký đánh máy chứ?
    - Vâng thưa Sếp, cong42c1tl trả lời
    nh39c1 hỏi: - Cậu đã bao giờ hò hẹn hoặc dụ dỗ cô bé về vấn đề tình củm chưa?
    Cong42c1tl đáp: Thưa chưa bao giờ
    - Vậy đã bao giờ dính líu gì với cô bé MS ko?
    - Tuyệt nhiên là chưa, nhưng tại sao sếp lại hỏi tôi như vậy?
    - Chả có gì đâu, mh39c1 đáp, ngoại trờ việc chúng tôi muốn tìm chắc một người hoàn toàn đứng đắn để thực hiện một công việc hết sức tế nhị, Cậu sẽ là người sa thải con bé ấy
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng

Chia sẻ trang này