1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi nghỉ mát trở về, Xinh_gai đưa ảnh cho chồng Luke xem:
    - Đây là ảnh bọn em đang giải khát. Đây là ảnh bọn em chụp ở thác nước đẹp nhất vùng...
    Một ít lâu sau, Luke có dịp đi ngang qua chỗ đó, ko bỏ lỡ cơ hội Luke tìm đến ông phó nháy:
    - Anh còn nhớ những cô này ko? - Luke hỏi và đưa xấp ảnh ra.
    - Có, họ đến đây nghỉ chưa lâu và có rất nhiều anh chàng đeo đuổi tán tình họ
    - Thế còn cô này? Luke chỉ tay vào Xinh_gái.
    - Ồ, cô này nghiêm túc lắm.
    Luke cố giấu vẻ hài lòng và hỏi thêm:
    - Sao ông lại nghĩ như vậy?
    - À, cô ấy đến với chồng rồi cùng về với chồng.
    MUPMIP
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi vụ Cukhoaimoc lừa hôn trộm, Xinh_gai thật thà kể lại với Lucky Luke. Luke tức quá liền đánh cho vợ một trận. Sau đó liền mấy đêm Luke bị vợ cho ngủ dưới gậm giường.
    Một hôm Luke không chịu được nữa liền quyết định trèo lên giường nằm với vợ. Hắn ta khe khẽ đặt tay lên người vợ. Xinh_gai liền gạt tay Luke ra
    - Cái tay này hư này hôm nọ đánh người ta này
    Luke lại khe khẽ gác chân lên người vợ.
    Xinh_gai lại nũng nịu
    - Cái chân này hư này hôm nọ đá người ta này.
    Luke thấy vậy liền tiến đến hôn vợ một cái.
    - Cái mồm này hư này hôm nọ chửi người ta này.
    - Còn cái này hư này lâu rồi không chịu đánh người ta này.
    - Lại còn hư nữa này mới thế mà đã khóc rồi này
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bit mới mua một con chuột bạch biết nói. Nhưng sau một thời gian dài mà vẫn chẳng thấy con chuột nói năng gì cả. Bit nhà ta quyết định thử dạy nó:
    - Alô, alô ...
    Bit cứ thế lặp đi lặp lại:
    - Alô, alô... alô!
    Chú chuột chán ngấy bèn thốt lên:
    - Máy bận!!
    MUPMIP
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Các học sinh cùng cô giáo chụp ảnh kỷ niệm. Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh hãy lấy vài ảnh làm kỷ niệm:
    - Sau này khi các em lớn lên, xem lại những tấm ảnh này và sẽ nói: " Đây là long40d bây giờ đã thành giám đốc rồi đấy. Còn đây là Lucky Luke, bây giờ đã thành hoạ sĩ..."
    Từ cuối lớp, tiếng Ranger thốt lên, giọng buồn buồn:
    -"Còn đây là cô giáo, cô ấy đã chết từ lâu..."
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo mang vào lớp một viên gạch và hỏi học sinh?
    - Các em có suy nghĩ gì khi nhìn vào viên gạch này?
    Long40d: Em nghĩ đến các thành tựu vĩ đại của những người thợ XHCN.
    Ranger04: Em nghĩ đến viễn cảnh của cuộc cải tổ
    Luke: Còn em- em nghĩ đến phụ nữ.
    -Luke, sao lại như vậy? Cô giáo hỏi
    - Vì em chỉ luôn nghĩ đến phụ nữ thôi ạ.
    MUPMIP
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Năn nỉ, ỉ ôi mãi cuối cùng Chuckle_over cũng được Lucky Luke cho đi họp offline với box TL. Các đồng chí TL mà điển hình là ka_mupmip, ranger... toàn người sành điệu nên dùng toàn ngoại ngữ cho máu.
    Tan buổi họp, Chuckle_over mới thỏ thẻ hỏi Luke rằng:
    - Anh ơi, làm ơn cho em hỏi từ "Đếch" nghĩa là gì hả anh.
    Sau một hồi vò đầu bứt tai, tra các loại từ điển và hỏi 1080, Luke mới thong thả nói rằng:
    - Mk, thú thật với em là anh cũng "đếch" biết nó nghĩa là gì
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 01/04/2003
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tại trạm điện cao thế, chú long40d đang sửa chữa trên nóc nói với chú Ka đứng dưới đất:
    - Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?
    - Thấy rồi!
    - Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?
    - Hai sợi này không có vấn đề gì.
    - Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà hàng, ông khách Ka_mupmip làm rơi cái thìa, chú bồi bàn ranger lấy ngay một chiếc khác từ trong túi quần ra và đặt lên bàn cho Ka. Ăn xong, lúc gọi tính tiền, Ka_mupmip hỏi Ranger :
    - Lúc nào anh cũng mang sẵn thìa trong túi quần à?
    - Vâng, cách này rất được việc ạ. Thực khách thường làm rớt đũa, thìa nên người phục vụ phải để sẵn chúng trong túi quần.
    - Thế chỗ khóa quần của các anh đều lòi ra một sợi dây để làm gì vậy?
    - Ồ! Vâng, cũng là để tăng hiệu suất lao động đấy ạ. Khi đi vệ sinh, nếu không làm bẩn tay thì đỡ mất thời gian rửa. Cách tốt nhất là buộc dây vào "nó" để lôi ra.
    - A! Hay thật, thế sau đó thì các anh làm thế nào để đưa "nó" về vị trí?
    - Có khó gì đâu! Dùng thìa thôi...
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Honey_baby đang tình tự với bồ là tuanchosoi, nguyên là lính dù. Bất ngờ ka_mupmip về. Chàng lính dù chỉ kịp nấp ngoài ban công. Vài giờ trôi qua, tuanchosoi không thể thoát ra ngoài được, đành mở cửa phòng bước vào và nói:
    - Xin lỗi vì đã làm phiền. Đang có diễn tập. Tôi nhảy dù và gió đưa đến ban công nhà này...
    Honey tái mặt, lấm lét nhìn chồng. Ka nói tưng tửng:
    - Em đừng sợ, mấy hôm trước, trong buồng tắm nhà long40d , ông ấy còn nhìn thấy cả người thăm dò dầu khí nữa cơ.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Ranger lên đường đi nghỉ hè lúc ablackcat đi công tác chưa kịp về. Hai người sắp xếp kế hoạch gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Tới nơi, Ranger vội vàng gửi e-mail về cho vợ. Do đánh sai địa chỉ, bức thư của Ranger thay vì được chuyển về cho ablackcat , thì nó lại đến một phụ nữ có chồng vừa qua đời ngày hôm trước. Khi người vợ góa tội nghiệp nọ mở hộp thư, bức thư vừa hiện ra bà ta thét lên một tiếng khủng khiếp, té xuống sàn nhà và chết thẳng cẳng. Nghe tiếng thét, người nhà chạy vào phòng thì chỉ thấy một bức thư trên màn hình máy tính:
    "Vợ yêu quý nhất của anh, anh vừa đến nơi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để đón em vào ngày mai. Người chồng yêu quý nhất của em!"
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này