1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi học Kỹ thuật điện, thầy giáo trẻ Lucky muốn thể hiện cho học sinh thấy khả năng cách điện của gỗ bèn đứng lên một ghế gỗ rồi tay cầm que sắt chọc thẳng vào cầu chỉ. Lucky quay lại với các học sinh mặt đầy vẻ tự hào khi tay khi cầm bút điện chạm lên da thấy bút đỏ đèn. Đang dương dương tự đắc bỗng có cô học sinh tên là Bit bất thần lao lên nắm vào tay Lucky vừa lắc vừa nói trong nước mắt: " Thầy ơi, thầy đừng đi! Thầy ơi, thầy đừng đi!"
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    - Tớ cược 50.000 là cậu đang mặc đồ underwear màu đỏ. Cukhoaimoc nói với Luke.
    - Sao cậu giỏi thế? Luke giật mình - Hay là cậu nấp ở trên cửa sổ phòng tắm của tớ?
    - Không cần thiết phải thế. Đến bây giờ cậu vẫn chưa kéo khoá quần.
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    - Cậu đã "thử" con bé ở cửa hàng Karaoke mới mở chưa? Cukhoaimoc hỏi Luke.
    - Cũng được. Nhưng ko bằng Xinh_gai vợ của tớ.
    - Công nhận, ko bằng vợ cậu thật.
    MUPMIP
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hồi Lucky Luke vừa lên 5 tuổi. Chú bé quyết định đến nhà trẻ bằng xe buýt. Trên xe, Luke ngồi cạnh 1 đứa bé khác trạc tuổi. Đến bến sau, một cô giá trẻ đẹp, mặc váy ngắn lên xe và ngồi đối diện 2 đứa trẻ. Luke hich hich đứa ngồi bên cạnh
    - Ê, nhìn thẳng xem, có thấy gì khang khác không?
    - Không, chả thấy khác gì cả
    Luke chậc lưỡi:
    - Thế thì mày mới 4 tuổi!
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ranger04 đi trên phố và khóc. Một ông già đến gần hỏi:
    - Cháu bé, sao cháu khóc?
    - Cô giáo ở trường học đuổi cháu
    - Thế sao người ta đuổi?
    -Cô giáo đưa câu đố cho học sinh giải như sau "Không tay, không chân, mà nằm trên bà lão nông dân". Đáng lẽ ra phải trả lời là cái đòn gánh, còn cháu thì trả lời là "người thương binh của chiến tranh vệ quốc"
    MUPMIP
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lukcy Lết đi học về kể với mẹ:
    - Mẹ ơi, hôm nay cô hiệu trưởng Xinh_gai hỏi con là con có anh chị em không, con trả lời rằng con là con một.
    - Thế cô giáo có nói gì nữa không?
    - Cô bảo "Ơn chúa"
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Giống bố Lucky Luke, Lucky Lết có những suy nghĩ rất mới từ khi còn rất bé. Trong giờ học Lết hỏi cô giáo :
    -Cô thử giải câu đố này xem. Từ gì mà nó gồm 4 chữ cái. Cách đây không lâu cô còn cầm nó trong tay?
    - Không đoán điếc gì hết. Biến ngay khỏi lớp học.
    - Nói chung là nó chẳng có gì khó cả. Đó là Phấn. Tuy nhiên em rất thích lối suy nghĩ của cô.
    MUPMIP
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip sửa dáng và vênh mặt khoe với Long40d:

    - Sáng này tao dạo qua trường nữ, "em" nào nhìn tao cũng ... e thẹn hết . Ba tao mới mua chiếc xe này ...
    Long40d - Ờ xe xịn thiệt ! Nhưng mày quên "đóng cửa sổ" lại rồi .
    Đại Ca
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bigsprite: Cậu biết không ? Quyển sách dày ơi là dày ! Cậu cho mượn thật có ích .
    Saluki: Thì mình đã nói rồi mà, quyển sách đó nhiều bài hay lắm ! Cậu khoái nhất mục nào ?

    Bigsprite: À ! Nó đã giúp tớ ... tiêu diệt kẻ địch lợi hại .
    Saluki: Cái gì ?
    Bigsprite: Tớ đang đọc, bỗng một con chuột cống chạy qua, tớ cầm quyển sách "chơi" liền, và ...
    Đại Ca
  10. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Người hành khất ranger đabng đi trên đường thì bỗng gặp một quán nước mang tên:Ka và quái vật.Ranger nghĩ là mình có thể xin ông chủ một ngụm nước cho đỡ khát và chú dừng lại.Nhưng ngay lập tức,như trong cổ tích,bit hiện ra ở ngưỡng cửa và ra sức chửi rủa,mắng nhiếc chú Ranger bằng tất cả khả năng bẩm sinh vaf đã học được từ bao năm nay.Sau một hồi đã mỏi cái mồm,bit mới hỏi lại ranger:"Sao?Còn chờ gì nữa mà không biến cho khẩn trương vào?"
    Ranger liền từ tốn:"Tôi có thể nói vài lời với người tên Ka được không?"

Chia sẻ trang này