1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Bit và Alessandro đi du lịch bằng tàu hỏa trên một toa có 3 giường nằm. Alessandro để vợ nằm tầng trên cùng, anh ta nằm tầng giữa, còn dưới cùng là một ông khách Your Friend. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên, Alessandro quát to:
    - Ai làm gì trên ấy đấy?
    - Tôi đây mà! - Your Friend đáp - Tôi vừa trở mình một cái, thế là rơi ngay lên đây.
    Cleopatra
  2. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một lần, cô thư ký Bigsprite thấy giám đốc Your Friend quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
    - Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
    Your Friend không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của Bigsprite , Your Friend quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi Bigsprite vào phòng, Your Friend hỏi:
    - Bigsprite à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
    Bigsprite đáp:
    - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
    Cleopatra
  3. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cứu ranger suýt bị chết đuối lên khỏi hồ, mọi người rất ngạc nhiên hỏi ranger:
    - Anh đeo phù hiệu hải quân kia mà, tại sao anh không bơi lại để chết đuối thế này.
    - Ranger đáp: Nhưng... ở đây ..... có... biển "cấm bơi" .....mà ặc ăc.....
    -???
    Cleopatra
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xinh đẹp Xinh_gai_cuc_ky và chàng trai tháp tùng luckyluke (lúc chưa yêu nhau) trong buổi dạ hội sa vào cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh vấn đề cưỡng hiếp.
    Luckyluke tuyên bố bất cứ 1 người nam giới bình thường nào cũng có thể chiếm đoạt được nữ giới, dù cô ta chịu không hay chịu. Xinh_gai cũng nhất quyết rằng nữ giới không đồng ý thì không thể bị chiếm đoạt. Để xem ai có lý hai người quyết định tiến hành thí nghiệm.
    Cả hai vật nhau và mặc dù Xinh_gai chiến đấu ngoan cường, cuối cùng Luckyluke cũng chứng minh được anh ta nói đúng. Tuy bị thua nhưng Xinh_gai vẫn chưa chịu : " Anh chưa thắng đàng hoàng" - Xinh_gai nói : " Tôi đứng trên thảm không vững nên bị ngã. Ta phải thử lại !!!!"
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Bit đang đi bộ lượn lờ, lang thang trong trường Thuỷ lợi, bất ngờ Tuanchosoi phi xe máy đánh võng phi vào cổng trường, mải đưa mắt nhìn theo Saluki đâm sầm vào Bit, ngã sóng xoài ra đường. Ka_mupmip chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn, Bit lồm cồm bò dậy nói với Ka:
    - Anh Ka, anh làm chứng cho em nhá!
    - Ôi giờ ơi ! Em định lấy cái thằng Tuanchosoi đấy ah`???
    -???
    Đại Ca
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Giờ học lô gíc cô giáo ra câu hỏi cho BIT:
    - Bây giờ, nếu cô đưa cho em 200000, em đưa lại Ranger 50000, Tuanchosoi 50000 và BigSprite cũng 50000 thì em có cái gì?
    BIT :
    - Một bữa chè chén linh đình.
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Luke đi làm về thấy thằng con đang loay hoay nghịch cái đinh liền hỏi nó. Thằng cu kể lể:
    - Con vừa pha chế một loại hoá chất đặc biệt. Đang định thử nghiệm con giun này thì nó lại cứng đơ như cái đinh.
    - Thế à. Đưa cho bố lọ hoá chất và ngày mai bố sẽ tặng con chiếc Toyota.
    Thằng con hôm sau đi học về thấy có cái Mecedes đậu ngoài cửa ngạc nhiên lắm chạy vào hỏi bố:
    - Bố Luke, tại sao lại có cái xe này ở đây.
    - À, đấy là quà của mẹ Xinh_gai của con. Cái Toyota của bố thì để ở trong gara rồi.
    MUPMIP
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng khám chữa răng, bà mẹ nài nỉ cậu con trai Ka_mupmip:
    - Mẹ xin con đây, con trai. Con hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Nào mở mệng to ra và nói to :"A,...a...a..." để chú này còn rút tay ra nữa chứ...
    Đại Ca
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Luke có bệnh rất hay "bức xúc". Mỗi lần thế, Luke liền tóm lấy Xinh_gai và nói "Anh muốn...." ngay cả ở chỗ đông người. Xinh_gai thấy thế ngượng lắm liền dặn Luke:
    - Khi nào anh muốn ấy, anh chỉ cần nói: Anh muốn giặt nhờ cái máy giặt.
    Một hôm, mọi người đang tụ họp ở nhà Luke. Chú Luke "lên cơn" liền tiến tới chỗ Xinh_gái :
    - Anh muốn giặt nhờ cái máy giặt.
    Xinh_gai ra ký hiệu vào phòng trong ngồi chờ để làm nốt mấy việc. Sau khi làm xong, Xinh_gai lén chui vào phòng Luke, nhưng lượn qua lượn lại mấy lần vẫn chỉ thấy chú Luke nằm khểnh đọc báo.
    - Anh ko muốn giặt nữa à?
    Xinh gái ngạc nhiên hỏi.
    - À, anh chờ lâu quá nên đã giặt tạm bằng tay rồi.
    MUPMIP
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    - Bit: Chồng sắp cưới của mình cứ lần lữa mãi mỗi khi mình đề cập đến chuyện kết hôn .
    - Bigsprite: Chết, cậu phải suy nghĩ kỹ lại xem có nên kết hôn với anh ta ko. Người như thế sau này ly dị sẽ rắc rối lắm đó...
    Đại Ca

Chia sẻ trang này