1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Gần Tết, chàng ka_mupmip dắt bạn gái chuck_over vào Shop thời trang. Tỏ vẻ sang trọng:
    - Hãy gói cho tôi kiểu váy kia nhưng màu hồng để tôi tặng bạn gái nhé !
    Cô bán hàng Bit trả lời: Sáng nay tôi đã nói với anh màu hồng hết hàng rồi mà.
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hoacucxanh: Sáng mùng một mày tính đi đâu ?
    ranger04: Ở nhà.
    Hoacucxanh: Sáng mùng hai .
    ranger04: Ở nhà.
    Hoacucxanh: Mùng ba, mùng bốn ?
    ranger04: Ở nhà luôn.
    Hoacucxanh: Sao Tết nhứt mà không đi đâu chơi mậy ?
    ranger04: Mày không nghe nói Tết nhứt ra đường bị đòi nợ là xui cả năm hả ?
    Hoacucxanh: Trời !!?
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trong bữa tiệc rượu, đại ca Mh39c1 cao hứng dạy bảo mấy tiểu đệ:
    - Các chú biết ko? Khi con người ta "sinh hoạt" thì tương đương với năng lượng bỏ ra để xúc 1 tấn than.
    - Thế ạ, đại ca???
    - Ừ. Mà chú Ranger làm gì mà uống mấy chén đã say thế này??
    - Dạ thưa đại ca, tại hôm qua em xúc 3 tấn than ạ.
    MUPMIP
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo mặc minizuyp dạy học. Chẳng may cô đánh rơi viên phấn. Vừa cúi xuống nhặt thì dãy bàn đầu cười ồ lên. Ngượng chín mặt, cô quát:
    - Long40d. Sao em cười?
    - Dạ, tại em nhìn thấy mắt cá chân của cô.
    - Ra khỏi lớp ngay, ngày mai mới được vào. Tuanchosoi! Sao em cười?
    - Dạ, tại em nhìn thấy đầu gối của cô.
    - Ra ngoài, tuần sau mới được vào. Ranger! Sao em cười?
    - Dạ, tại em nhìn thấy đùi của cô ạ.
    - Láo toét, tháng sau em mới được vào lớp.
    Lucky Luke bước ngay ra khỏi lớp và nói:
    - Chào mọi người. Năm sau tớ sẽ đến lớp.
    MUPMIP
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Long40d sau khi làm giám đốc nhà máy TĐ Sơn La thì bị cách chức và cho ra trông đáp liu xi công cộng vì tội tham ô và quan hệ tình ái lung tung. Do quen thói tiêu xài xa xỉ, thu nhập ở WC công cộng ko đủ đáp ứng được nhu cầu cá nhân, chú Long40d bèn nghĩ cách kiếm thêm.
    Một sáng nọ, trong lúc Long40d đang nhâm nhi Trung Nguyên, ngồi đọc VN News thì có 3 chú Ranger, Tuanchosoi và Lucky Luke ôm bụng nhăn nhó chạy vào.
    5 phút sau, chú Tuanchosoi mặt đầy sảng khoái bước ra. Chú Long40d tiến gần lại quát:
    - Cậu làm sạch bằng cách nào?
    Sau một phút ngớ người, chú Tuanchosoi thật thà:
    - Dạ, em dùng giấy ạ.
    - Ái chà. Bố láo. Giấy dùng để lưu truyền kiến thức, là nơi chứa đựng kinh thánh... Ai cho cậu dùng nó vào việc đấy hả? Phạt 10$.
    Chú Ranger ngồi trong run lắm bèn nghĩ cách trả lời. Vừa bước ra, Long40d cũng hỏi vậy.
    - Dạ, em bôi lên tường ạ - Ranger trả lời một cách đắc thắng.
    - Khốn nạn. Ai cho cậu làm mất vệ sinh như thế. Người vào sau thì ai mà chịu được. Phạt 20$.
    Sau khi kiếm 30$ khá dễ dàng, chú Long40d hả hê ngồi đợi nốt người cuối. Nhưng 1 tiếng sau, vẫn không thấy chú Luke đâu. Đi đi lại lại một cách sốt ruột, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, chú Long ấm ức lắm, quyết chặt chém thật nhiều cho bõ ghét. 2 tiếng, 3 tiếng ... đến 7 tiếng sau mới thấy chú Luke lò dò bước ra. Long40d nhảy bổ lại hét:
    - Sao ngồi lâu thế? Chú đã làm sạch bằng gì?
    - Thì ngồi đợi cho nó khô chứ còn làm gì nữa.
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 12/04/2003
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    SAY
    CÓ MỘT BỮA TÔI VỀ NHÀ MUỘN QUÁ
    SAY SAY SAY ,SAY QUÁ LÀ SAY
    VÀ TÔI THẤY CÓ AI BUỘC NGỰA
    Ở NƠI TÔI VẪN BUỘC HÀNG NGÀY

    NÀNG BẢO: NÀY ÔNG NGU ÔNG NGỐC
    ÔNG SAY SAY SAY QUÁ MẤT RỒI
    ĐÓ CHẲNG QUA LÀ CON BÒ CÁI
    MẸ VỪA MANG TỚI CHIỀU NAY

    TÔI ĐÃ ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI
    CHUYỆN TRƯỚC NAY TÔI BIẾT ĐÃ NHIỀU
    NHƯNG CON BÒ CÓ YÊN, DÂY THẮNG
    QUẢ TÔI CHƯA THẤY BAO GIỜ

    RỒI MỘT BỮA TÔI VỀ MUỘN QUÁ
    TÔI SAY SAY SAY QUÁ LÀ SAY
    TÔI THẤY QUẦN CỦA AI ĐANG MẮC
    NƠI TÔI VẪN MẮC HÀNG NGÀY

    NÀNG BẢO : NÀY ÔNG NGU ÔNG NGỐC
    ÔNG SAY SAY SAY QUÁ MẤT RỒI
    ĐÓ CHẲNG QUA LÀ CÁI RẺ RÁCH
    MẸ VỪA TREO NÓ CHIỀU NAY

    TÔI ĐÃ ĐI TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT
    CHUYỆN THẾ GIAN TÔI TRẢI NHIỀU RỒI
    NHƯNG CÁI RẺ THẮT LƯNG THÒNG XUỐNG
    QUẢ TÔI CHƯA THẤY BAO GIỜ

    RỒI MỘT BỮA TÔI VỀ MUỘN NHẤT
    TÔI SAY SAY SAY QUÁ LÀ SAY
    TÔI THẤY CÓ ĐẦU AI ĐANG GỐI
    NƠI TÔI VẪN GỐI HÀNG NGÀY

    NÀNG BẢO: NÀY ÔNG NGU ÔNG NGỐC
    ÔNG SAY SAY SAY QUÁ MẤT RỒI
    ĐÓ CHẲNG QUA LÀ CÁI BẮP CẢI
    MẸ VỪA MANG TỚI CHIỀU NAY

    TÔI ĐÃ ĐI TẬN CÙNG THẾ GIỚI
    CHUYỆN THẾ GIAN TÔI TRẢI NHIỀU RỒI
    NHƯNG BẮP CẢI CÓ RÂU VÀ RIA MÉP
    QUẢ TÔI CHƯA THẤY BAO GIỜ

    thế là thế nào nhỉ ?
    hỡi các bạn?

  8. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Người hướng dẫn viên du lịch bit nói với cácdu khách đang vây quanh mình về núi vọng âm thanh ở nơi mọi người đang đứng:
    -Chào mọi người!!!
    Lập tức có tiếng vọng lại:"Chào mọi người!!!".Bit hớn hở quay sang mọi người:Đấy thấy chưa?
    Củ khoai mốc quay mặt sang bên lucky:
    -Tưởng gì lạ lắm.Thế mà cũng khoe.Ở chỗ tao ấy.Chỉ cần gọi:"Cho một cốc cafe".Lập tức sẽ có tiếng vọng lại"Cần bao nhiêu đường hả?"
  9. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời,mh tới nhà Ka để gặp gỡ nhân tình của mình thì gặp honey dang đi về nhà với một giỏ nấm trên tay.Mh hốt hoảng la lên:Trời ơi!Nấm độc đấy không ăn được đâu.
    Honey liền bình tĩnh đáp lại:Vì tương lai của chúng ta mà anh đừng la to lên như thế chứ.Nấm này là dành cho lão Ka nhà em đấy.
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    LUke nói với ông chủ Mh: "Ông chủ, hôm nay tôi sẽ không đi làm đâu, tôi ốm lắm. Tôi bị đau đầu, đau dạ dày và chân cũng đau nữa, tôi sẽ không đi làm."
    Ông chủ nói, "Anh biết đấy Luke hôm nay tôi thực sự cần anh. Khi tôi cảm thấy bị ốm, tôi đến với vợ tôi và nói với cô ấy rằng hãy cho tôi sự yêu thương thực sự. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn và tôi có thể đi làm. Anh hãy thử xem."
    Hai tiếng sau Luke gọi lại: "Ông chủ, tôi làm như ông nói và tôi cảm thấy thật tuyệt vời, tôi sẽ đi làm ngay. Ông có ngôi nhà đẹp đấy."
    Ten roses

Chia sẻ trang này