1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ông giám đốc Ka_mupmip, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi:
    - Các cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không?
    - Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - CHú trợ lý tuanchosoi rú lên.
    - Cô vợ Honey nha` tớ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem!
    - Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italia, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, quả bóng vàng châu Âu...
    - Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - ka_mupmip nóng nảy phẩy tay.
    - Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con, nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra...
    - Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip và Long40d trong hành lang phòng khám. Long40d trông có vẻ rất bồn chồn. ka_mupmip hỏi thăm:
    - Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
    - Tôi đến để thử máu.
    - Thế ư? Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
    - Để thử máu họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!

    Nghe vậy, Ka_mupip mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Long40d hỏi:
    - Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
    - Tôi đến đây để thử nước tiểu.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tâm thần mh39c1 đang khám cho ranger04 ( chú này si mê hội hoạ đoạn này cấm viết như thế nữa, ảnh hưởng đến thành viên trong box quá đâm ra ảo tưởng). mh39c1 gạch một đường thẳng đứng và hỏi:
    - Anh tưởng tượng ra cái gì khi nhìn vào đường gạch này?
    - Một phụ nữ khoả thân.
    mh39c1 lại vẽ một đường ngang:
    - Còn bây giờ thì sao?
    - Đã nằm ngửa ra rồi.
    Thêm một đường ngang song song, bác mh hỏi:
    - Thế anh định nói gì về những đường này?
    Ranger đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên, cao giọng xỉ vả:
    - Ông không biết ngượng ư? Thật là trơ trẽn!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 16/04/2003
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đại ca mh39c1 nói với Lucky Luke:
    - Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ 17 giây, các cậu con trai lại có ý nghĩ về ********.
    Luke lẩm bẩm:
    - Thật khó tin, cứ 17 giây ư, thế 16 giây kia biết nghĩ về cái gì.
    MUPMIP
  5. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bit:cúp điện rùi không xem được phim nữa,buồn quá
    Ranger:Bà đưa tay tui nắm là nghe có luồng điện chạy qua liền à.
    Bit:xí ...Đồ : Điên nặng
    Những người anh em
    varibe
    Được gaubong10000 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 16/04/2003
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy bài tổng hợp về tình yêu, Tuanchosoi đã chứng tỏ mình là người rất am hiểu lý thuyết, đến các bậc trưởng lão nhiều năm chinh chiến như mh39c1 cũng phải nể nang nhiều phần. Bit mê anh chàng này như điếu đổ cuối cùng cũng rước được tuanchosoi về làm chồng (ở rể). Đêm tân hôn, bỗng có tiếng la hét của Bit, bố mẹ Bit chạy sộc vào thì thấy tuanchosoi đang ra sức bẻ chân BIT.
    - Mày đang làm gì con tao vậy?
    - Dạ, dạ con nhớ mang máng là tối nay con phải phá một cái gì đó. Nhưng con ko biết chính xác có phải là cái chân ko?
    Kết luận: Am hiểu lý thuyết nhưng chưa chắc thực hành đã giỏi.
    MUPMIP
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến bay vượt Đại Tây Dương rơi vào trong cơn bão và bị nhồi lắc dữ dội. Đột nhiên, tiếng cô chiêu đãi viên Bit cất lên trong loa phóng thanh: "Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Máy bay bị hỏng động cơ và chúng tôi đang cố gắng hạ xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng nhất".
    Tiếng xôn xao sợ hãi vang lên, rồi bà già Hoacucxanh hỏi:
    - Cô tiếp viên ơi! Thế biển ở đây có cá mập không?
    - Có đấy, nhưng quý khách đừng lo! Trong chiếc chai gần ghế của quý khách có chứa loại hồ đặc biệt, được thiết kế để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên tay và chân là đủ.
    - Nếu tôi làm như thế, cá mập sẽ không chén tôi nữa chứ? - Hoacucxanh hỏi tiếp.
    - Chúng vẫn chén như thường, có điều không được ngon miệng thôi!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuấn chó sói vào quán bia với hai tay băng kín mít và gọi một cốc bia và hỏi xem cô chủ Hoa cúc xanh có thể nâng cốc bia lên cho mình uống được không?Cô chủ hoa cúc xanh đồng ý và giúp chú như thế 5 lần.
    Lúc này khi đã có vẻ lâng lâng và nhu cầu cá nhân đã có vẻ đòi hỏi,Chú rụt rè hỏi cô chủ xem nhà vệ sinh ở đâu.Cô chủ lưỡng lự một chút,nhìn chú Tuấn chó sói rồi đỏ mặt:"Ở cách đây khoảng 1 cây số cơ,nhưng anh yên tâm.Tôi có xe mà".
  9. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ranger05,con trai ranger04 đi học và được thầy giáo ra câu hỏi:Bộ phận nào của con dao được dùng nhiều nhất.Thấy chú đứng mãi mà không trả lời được,thầy giáo liền rút con dao nhíp ra và hỏi:"Thế bố em hay dùng bộ phận nào nhất của con dao này?".
    - A,đúng rồi,bố em hay dùng nhiều nhất là cái mở nắp chai ạ!Chú học trò nhỏ thốt lên sung sướng.
    Em ạ đang yêu chết sao đành!
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ tâm lý, Giáo sư mh39c1 đưa ra đề tài ứng xử nhanh như sau:
    - Nếu trót bước lầm vào một phòng vệ sinh khác giới, đối mặt với đám đông đang "on line", anh chị sẽ xử trí thế nào?
    Sinh viên nhao nhao:
    - Rất tiếc, xin quý vị cứ tự nhiên.
    - Xin lỗi các bạn, mình đãng trí quá!
    - Lao nhanh ra ngoài hoán vị hai tấm biển.
    - Lặng lẽ quay ra ấp khăn lạnh lên mặt.
    - ... ... ...
    - Sai bét cả - bác mh39c1ngắt lời - Cách tốt nhất để hóa giải tình huống này, chúng ta cần sử dụng kịch bản gọi là "thong manh": Lập tức cố định tròng mắt, giữ nguyên hướng nhìn, sau đó chuyển mắt sang trạng thái dài dại, mất phản ứng. Tiếp theo, tay quờ quạng, chân dò dẫm, môi mấp máy, và... từ từ lần theo tường quay ra.
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này