1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cụ già mh39c1 80 tuổi lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ Long40d báo tin:
    - Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!
    Long40d suy nghĩ một lúc rồi nói:
    - Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ.
    Ngay lập tức cụ mh nhảy cẫng lên:
    - Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?
    - Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ - long40d nói.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Honey_baby vốn rất sạch sẽ. Đi làm về muộn, vừa bước vào nhà đã thấy sàn nhà đầy vỏ chai, cốc chén bẩn và thức ăn thừa. Trên bàn có mảnh giấy của Ka : "Xin lỗi em yêu, anh ngủ trước. Ngày mai anh sẽ dậy sớm dọn dẹp!".
    Honey thấy dơ bèn tiện tay quét dọn. Lúc leo lên giường lại trông thấy một mảnh giấy khác để trên gối: "Cám ơn em yêu!".
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Anh nông dân Luckyluke đến gặp đại ca mh39c1 và than thở về tình trạng không ổn giữa 2 vợ chồng. Đại ca nghe xong liền bảo.
    Mh39c1: Anh phải tình cảm với vợ mình, giành nhiều thời gian để chăm sóc cô ấy. Nếu làm như thế, tôi tin vợ chồng anh sẽ hạnh phúc mọi lúc, mọi nơi.
    Luckyluke: Thưa đại ca, khổ nỗi tôi chẳng có thời gian. Từ sáng tinh mơ đến tối mịt, tôi làm ở ngoài đồng. Về đến nhà, mệt lử ra rồi. Nhiều lúc muốn gặp vợ lắm mà vợ thì không có ở đó.
    Mh39c1: Tôi mách cho anh thế này nhé. Anh mua một cây súng mang theo ra ruộng. Cứ khi nào anh nghỉ ngi thì anh bắn một phát súng. Vợ anh nghe thấy thì sẽ đến ngay.
    Sau vài tuần không xuất hiện, người nông dân lại đến gặp đại ca....
    Mh39c1: Thế nào, lại có trục trặc à?
    Luckyluke: Thưa đại ca, mấy tuần đầu thì tốt lắm ạ, mọi việc đều trôi chy, vui vẻ. Nhưng từ khi mùa săn bắn ở vùng này bắt đầu, tôi chẳng khi nào thấy vợ mình đâu cả.
    Đại Ca
  4. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đẻ giảm không hí học tập căng thẳng,giáo sư mh39c1 kể cho tụi sinh viên lơp tôi một câu chuyện vuinói về một anh chàng hết lòng ca tụng nhan sắc của :"người tình một mắt".:
    -Em biết không từ khi gặp em thì phụ nữ trên thế giới này đều" thừa "đi một con mắt.
    Cả lớp cưới ồ.Bit quay sang Tuanchosoi bên cạnh,bit thỏ thẻ:
    - Ông biết hôn,từ khi tôi gặp ông tui mới biết đàn ông trên thế giơi này đều "thừa" tóc .
    Tuanchosoi(tóc lởm chởm cũng phải dựng đứng hết)--------(@*)
    varibe
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    - Ồ, Ranger , sao tay anh to thế?
    - Ờ, ở Thuỷ Lợi anh cái gì cũng to!
    - Ồ, Ranger, sao cổ anh dài thế?
    - Ờ, Dân thuỷ lợi anh cái gì cũng dài!
    Sau một thời gian...
    Ablackcat (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo dân Thuỷ Lợi cái gì cũng to và dài.
    Ranger (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là dân Thuỷ Lợi mà ra.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trên bãi tắm biển khoả thân, chú Luke đang nằm phơi nắng che một tờ báo lên mặt.
    Có 3 cô bé Bit, MagicStar và Chuckle_over tình cờ đi ngang.
    Bit liếc nhìn buột miệng :
    - Đây không phải chồng tôi !
    MagicStar gật đầu xác nhận :
    - Đúng rồi, đây không phải chồng chị!
    Chuckle_over dừng lại quan sát và nhận xét :
    - Cũng không phải đàn ông ở nơi này !
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 18/04/2003
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, Long40d và MagicStar được sinh ra cùng một bệnh viện. Đang nằm trong giường nhỏ, Magic nói với long40d: ?oNày bạn, bạn là con trai hay con gái thế??
    ?oTớ không biết,? Long40d cười đáp.
    ?oBạn không biết nghĩa là sao?? Magic lại hỏi.
    ?oTớ không biết phải phân biệt ra sao cả.?
    ?oĐược, tớ biết,? Magic khúc khích cười, ?oTớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.?
    Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của long40d và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, Magic xuất hiện và nhe răng ra cười. ?oBạn là một chú bé, còn tớ là cô bé?.
    ?oBạn thông minh thật,? Long40d kia nói, ?oNhưng làm sao mà biết được??
    ?oDễ cực kỳ luôn,? Magic đáp, ?obạn có tất mầu xanh còn tớ có tất mầu hồng?.
    MUPMIP
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lucky và Xinh_gai đang ngủ với nhau thì Luke nói, "Em có biết là có 117.000 con bò xạ ở Alaska không?". Xinhgai đáp, "Không em không biết, trời ơi anh thông minh thật." Luke nói tiếp, "Và Xinhgai, em có biết là có 482.000 con gấu xám Bắc Mỹ sống ở Alaska không?". Xinhgai nói "Không, em không biết, anh thông minh thật." Luke lại nói "Và em có biết là có hơn 2 triệu con tuần lộc sống ở Alaska không?". "Không", Xinh_gai nói, "Làm sao mà anh thông minh đến thế?".
    Luke đáp, "Em có nhớ mùa đông vừa rồi khi chúng ta hết giấy vệ sinh và phải dùng giấy lấy từ tạp chí ra không?". "Có, em nhớ.", Xinhgai nói. Luke: "Ừ, và em vẫn còn trang 63 của tờ Ðịa lý Thế giới dính ở đằng sau đấy."
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 19/04/2003
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip và Honey_baby đang ngồi trò chuyện trên sa lông.
    "Nếu em chết anh sẽ lấy vợ khác chứ? Anh cùng cô ấy cũng sẽ ngồi trên cái ghế này chứ?"
    "Anh nghĩ có thể là như vậy". Ka ậm ừ trả lời.
    "Vậy còn căn nhà của chúng ta? Anh có bán nó đi không?"
    "Anh nghĩ là không."
    "Thế còn cây gậy đánh gôn mà em đã dùng quen? Anh có cho cô ấy sử dụng không?"
    "Cô ấy thuận tay trái, Trời ạ!"
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ mh39c1 căn dặn bệnh nhân Ka_mupmip :
    - Tất cả bộ phận trong người ông hiện giờ đều tốt cả . Bệnh của ông do trí tưởng tượng mà ra . Tôi thấy hồi nãy tinh thần của ông bị xuống quá, bởi thế ông đâm ra bi quan . Tôi khuyên ông nên ca hát và vui cười nhiều cho đời tươi trẻ lại, nhất là lúc ông đang làm việc mệt nhọc, ông cũng nên nói chuyện cởi mở với đối tác để giảm stress... À, hiện giờ ông đang làm nghề gì nhỉ ?
    Ka uể oải đáp :
    - Dạ, tôi làm nghề khiêng đòn đám ma .

    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này