1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo không thể chịu được:
    -Em học ở đâu cái lối ăn nói bậy bạ thế, Lucky Luke?
    -À, cái này không thể học được. Đó là món quà của tự nhiên
    MUPMIP
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cụ mh39c1trạc bảy mươi tuổi ngồi hóng mát trong công viên. Bỗng cụ nhìn thấy một em nhỏ đang cầm cái yoyo mà nước mắt đầm đìạ Cụ ngạc nhiên hỏi:
    - Làm sao mà cháu khóc vậy ?
    Đứa bé lau nước mắt trả lời:
    - Cháu vẫn chơi yoyo hàng ngày, ngày nào nó cũng lên. Sao hôm nay giật mãi nó cũng không lên nổị
    Cụ mh39c1 không trả lời đứa bé mà cũng nheo mặt khóc thút thít như đứa bé.

    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Lucky Luke đi làm gia sư cho vợ Ka_mupmip. Thấy trình độ rất cao siêu nên gia đình Ka quyết định nhờ thầy giáo Luke kèm hộ thằng nhóc mới vào lớp 1. Giờ toán thằng bé hỏi:
    - Làm thế nào viết được số 8 hả thầy Luke?
    Thầy Luke muốn bài giảng được sinh động:
    - Viết dấu vô cùng rồi quay một góc pi trên 2.
    MUPMIP
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Giờ trả bài kiểm tra cho học sinh, cô giáo gọi Tuanchosoi lên và hỏi:
    - Tuanchosoi, tại sao bài chính tả của em thưa thế này?
    - Thưa cô, đấy là chỗ dành cho quảng cáo ạ.
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 19/04/2003
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú ranger lên cơn ghiền sâu mắt đã hai hôm, mà đợi đến phiên chợ làng thì còn những một tuần nữa, nên bèn lân la vào ngõ nữ sĩ Chuckle đang ngồi trông gánh hàng xén:
    - Bà chị có bán thuốc lào không hả?
    - Không có đâu chú ơi!
    Qua hôm sau, chưa bảnh mắt chú Ranger lại ra ngõ ấy vừa ngáp lia lịa vưà hỏi
    - Chị Chuckle có bán thuốc lào không?
    Chuckle mới mở hàng đang ế, phát cáu
    - Này, này... chị bảo cho chú biết nhá, chị chưa từng bán thuốc lào, chị không có bán thuốc lào, và chị sẽ không bao giờ bán cái ngữ thuốc lào! Chú còn dzấm dzớ hỏi nữa là chị búa cho chú mấy buá đấy...!
    Qua tờ mờ sáng hom sau nữa, đang lúi húi dọn hàng ra thì Chuckle đã thấy Ranger lò dò đến:
    - Này, Chị Chuckle có bán búa không hử?
    Chuckle chưng hửng
    - Làm gì có búa mà bán!? Rõ chán cái chú này!...
    Chú Ranger mừng ra mặt
    - Thế...có bán thuốc lào không hử!?
    ( Bó tay cái khoản thuốc lào của chú Ranger đấy )

    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo đi vào lớp và hỏi học sinh:
    - Các em, hãy kể tên các nhà du hành vũ trụ mà các em biết?
    - Gagarin, Titov...
    - Chính xác. Còn em - cô giáo chỉ tay vào con trai của Luke - em muốn bổ sung thêm ai nữa?
    - Bố em và mẹ em
    - Em không nhầm chứ?
    - Không. Không thể nhầm được ạ. Đêm qua em thức giấc và nghe thấy bố em nói với mẹ em: "Nào, cùng bay lên mây xanh nhé?" Còn mẹ em bảo: "Ông đã mặc bộ đồ vũ trụ chưa?" - "Chưa" - "Thế thì chuyến bay sẽ hoãn lại"
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Con trai Luke đến lớp muộn và im lặng lén đi vào lớp.
    Cô giáo trông thấy quát:
    - Em hãy đi ra ngoài và quay trở lại lớp như bố em khi về nhà ấy.
    Thằng nhóc không nói 1 lời đi ra khỏi lớp. Một lúc sau cánh cửa lớp bỗng bị đạp rầm, mở toang. Nó ngật ngưỡng đứng trước cửa giọng lèm bèm:
    - Thế nào, bọn chó, không ngờ hả?
    MUPMIP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhóm phụ nữ Box ĐH Thuỷ Lợi cùng đi du lịch, thấy một khách sạn năm tầng với biển đề "dành cho quí bà" họ quyết định vào thử...
    Người quản lý giới thiệu: "Chúng tôi có tất cả năm tầng. Mỗi tầng đều có bảng chỉ dẫn, quí vị cứ xem qua, thấy thích tầng nào thì ở lại...".
    Cả nhóm kéo nhau lên tầng một. Tại đây có bảng ghi: "Ở đây đàn ông khoẻ mạnh, chỉ phải cái không được long and big....". Cả đám bật cười và lên tiếp tầng hai.
    Tấm bảng ở tầng hai ghi: "Ở đây đàn ông cao lớn đẹp trai, chỉ phải cái không được long and big .". Điều này dĩ nhiên chưa làm họ hài lòng, tất cả lại kéo lên tầng ba.
    Tại đây họ đọc thấy: "Đàn ông ở tầng này cao ráo đẹp trai và chân thành, chỉ phải cái không được long and big...". Quí cô dĩ nhiên luôn muốn những gì tốt nhất. Vả lại dù sao cũng còn hai tầng, sao lại không thử... Thế là họ lại rủ nhau đi tiếp...
    Tại tầng bốn, nội dung tấm bảng là: "Tất cà đàn ông ở tầng này đều cao lớn và đẹp trai, tính tình chân thành cởi mở, chỉ phải cái không được long and big...". Cả nhóm vô cùng hào hứng và định lưu lại...
    Nhưng rồi họ nhớ ra vẫn còn một tầng nữa, tại sao lại không khám phá tiếp... Thế là họ quyết định lên tận tầng trên cùng và chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ " BÁN GẬY BÓNG CHÀY!!!!!..."
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Ka_mupmip nghiên cứu về các phản ứng sinh lý, tâm lý của loại cào càọ Chú bắt một con để trên tờ giấy rồi hô to:
    - Cào cào! Nhảy!
    Theo lệnh con cào cào nhảy tưng lên rồi lại rơi xuống tờ giấỵ Tiếp theo chú lấy kéo cắt hai càng con vật nhỏ, đặt nó xuống tờ giấy và hô to như lần trước:
    - Cào cào! Nhảy!
    Con vật đứng im, mắt nhìn lơ láọ
    Nhà côn trùng học rút bút máy ra ghi vào sổ tay:
    "Hễ khi ta cắt hai càng, con cào cào sẽ điếc."

    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Luke và chú Cukhoaimoc ở chung phòng với nhau khi đi học nước ngoài. Chú Luke vẫn giữ thói quen ăn chơi đàn đúm, suốt ngày kéo bạn bè về nhà đập phá. Còn chú Cukhoaimoc thì lại chịu khó dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho cả hai. Rồi một lần, sau khi điện thoại với Xinh_gai, Luke nhận thấy mình trở nên hư hỏng, hắn quyết chí tu tỉnh:
    - Cukhoaimoc ơi, tớ hứa với cậu là tớ sẽ không ăn chơi đàn đúm nữa. Không quậy phá làm khổ cậu nữa.
    Chú Cukhoaimoc sung sướng và cảm động lắm. Chú ôm bạn và nói:
    - Vậy ư? Thế thì tớ cũng hứa là sẽ không tè vào bát canh của cậu nữa.
    MUPMIP
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 19/04/2003

Chia sẻ trang này