1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng Magic_star bước vào tiệm thịt, hỏi mua một con gà chính dòng Đông Cảo. Chú Ad1412 vốn mới vào làm còn ngớ nga ngớ ngẩn không biết chọn hàng cho khách.
    Magic bảo:
    - Anh đưa con đó cho tôi!
    Ad1412 làm theo lời, đưa con gà cho Magic. Cô nàng chọc sâu ngón tay trỏ vào dưới phao câu con gà, ngoáy một cái rồi lắc đầu:
    - Không phải, con này nuôi ở Bắc ninh. Anh đưa tôi con kia!
    Magic cũng dùng ngón tay ngoáy một cái, rồi lắc đầu:
    - Cũng không phải, con này là gà công nghiệp Hà Nội.
    Thử đến con thứ ba thì Magic mới hài lòng:
    - Đúng rồi! Nó đây! Con này mới là Đông Cảo chính cống.
    Rồi cô nàng vui vẻ hỏi chú Ad1412 :
    - Anh mới vào làm ở đây hả ? Anh từ đâu mới tới ?
    Ad1412 nhanh nhẹn quay lưng lại, chổng mông lên:
    -Cô đoán thử coi!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip và Long40d đang trò chuyện với nhaụ Bỗng một âm thanh quái dị phát rạ Long40d hỏi Ka:
    - Cái gì kêu đó ?
    Ka đáp:
    - Cóc kêụ
    Một lúc sau, một mùi không được thơm tho cho lắm bay sang Long40d. Long lại hỏi:
    - Cóc kêu sao thúi ?
    Ka_mupmip đáp:
    - Cóc chết.
    Ngồi một lúc, dùng luận lý học tìm hiểu mãi mà vẫn còn thắc mắc, Long40d lại hỏi:
    - Cóc chết sao kêu ?
    Ka đáp:
    - Hai con.

    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú cu_zin ngồi câu bên bờ hồ dưới bóng mát. Magic_star đứng xem đã hơn một tiếng đồng hồ. Cô nàng hết hỏi câu này đến hỏi câu khác luôn miệng không dứt. Nhưng cu_zin thì vẫn phớt lờ, nhất định không trả lời:
    Trước khi chịu thất bại và bỏ đi nơi khác, Magic hỏi một câu, có ý kích bác:
    - Cậu có công nhận việc cậu làm như vậy là tàn nhẫn không ? Những con cá kia, nào có tội tình gì, nó đang bơi lội nhởn nhơ thì cậu dùng lưỡi câu móc mồm của chúng lên. Cậu bảo thế là tại sao ?
    - Tại chúng nó há mồm ra. Chứ nếu biết ngậm mồm lại thì tôi làm gì mà lôi chúng nó lên được
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú tuanchosoi sắp lấy vợ, bố mẹ chú chọn cho chú một trong ba cô gái mà ông bà đã ưng ý. Một cô là y tá, một cô chuyên trực điện thoại cơ quan, còn một cô là huấn luyện viên thể dục.
    Tuanchosoi suy nghĩ cân nhắc mãi và cuối cùng bằng lòng chọn cô huấn luyện viên. Hỏi về lý do lựa chọn, chú nói:
    - Tôi không thích cô y tá vì mấy cô này chiều chiều hay quen nói với bệnh nhân: "Thôi chịu khó nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng sốt ruột".
    Cô trực điện thoại thì luôn luôn nhắc máy lên là nói: "Xin các anh mau mau lên. Tối đa là năm phút thôi nhé".
    Riêng huấn luyện viên sau mỗi bài tập bao giờ cũng nói: "Nghỉ một lát rồi tí nữa làm lại".
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một hôm nàng bitđi mua cavat cho ngưòi yêu, vào cửa hàng bithỏi người bán hàng:
    - Chị ơi!Bao nhiêu tiền một cái cavat kia ạ?
    Người bán hàng vui vẻ trả lời:
    -100 dola
    bit nói :
    - sao mà đắt thế,tiền đó tui phải mua được một đôi guốc xịn đó
    người bán hàng thong thả:
    -tôi hỏi chị nhé,có khi nào chị đeo guốc vào cổ không?
    bit
    varibe
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu mà mặt Lucky Luke cứ bí xì xị, Ranger đành lân la hỏi :
    - Có chuyện gì thế, bác?
    - Có những chuyện không thể giải thích được! Sáng nay, anh vừa vắt xong một xô sữa thì cái con bò cái chết tiệt tung chân phải lên đá bay xô sữa
    - À, chuyện bình thường ấy mà.
    - Ừ! Anh tức quá liền lấy thừng cột chân phải nó lại nhưng vừa vắt đựợc xô tiếp theo thì nó lại tung chân trái lên đá bay xô sữa.
    - Ồ, tệ thật, và sau đó?
    - Chú không biết đâu. Có những chuyện không thể giải thích được, sau đó anh lấy thừng cột chân trái nó lại, nhưng vừa vắt được xô nữa thì nó lại vung đuôi hất tung xô sữa, hết thừng anh đánh lấy thắt lưng quần cột đuôi nó lại và treo lên.
    - À, thế là xong chứ gì.
    - Khốn nạn, đúng lúc cái quần anh bị đứt cúc tuột xuống thì mụ vợ già Xinh_gai của anh bước vào... Đúng là có những chuyện không thể nào giải thích nổi.
    MUPMIP
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 năm du học ở Australia, Bigsprite trở về nước và gặp gỡ bạn bè trao đổi kinh nghiệm....
    Một hôm, Bit đến nhà Bigsprite chơi.... Sau một thời gian dài không gặp nhau, rất rất nhiều chuyện để nói....
    Bigsprite: Bit này, cậu có muốn đẻ sinh đôi không?
    Bit: Có thể làm thế được sao??
    Bigsprite: Ừ, đơn giản thôi mà, bảo chồng cậu dùng giấy than ấy
    Bit: !?!?!?
    Đại Ca
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bigsprite là con gái cưng của ông chủ hãng dầu lửa tại Iraq, cô được bố mẹ cho theo học ở 1 trường Đại học danh tiếng ở Australia. Cô sống trong 1 biệt thự khá lớn, hàng ngày đi học có xe đưa đón....
    Cảm thấy không thoải mái khi sống khác biệt với bạn bè, một hôm cô bé email về cho bố mẹ : "... bố mẹ yêu quí, con muốn đi học bằng xe buýt như các bạn của con....."
    Bố mẹ Bigsprite rất chiều con gái, reply lại cho cô:".... con yêu quí, con có thêb đi học bằng xe buýt như bạn bè con, nhưng hãy đợi bố mẹ gửi 1 cái xe buýt sang cho con đã nhé...."
    Đại Ca
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Một lần trong bữa tối, Honey_baby chân thành nói với Ka_mupmip:
    "Anh đừng nói thế, anh xem, đến em còn chẳng bao giờ phàn nàn vì những món em nấu nữa là..."
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Anh cộng sản Cukhoaimoc chết xuống âm phủ bị đày xuống sđịa ngục, Diêm vương cảm hoá mãi không được mới lên gặp Chúa: "Hỡi Chúa cao quí, nhờ CHúa cảm hoá hộ con tên cứng đầu này". Chúa vui vẻ nhận lời.
    Một tháng sau Diêm vương gặp Chúa : "Thưa Chúa tình hình tên đó thế nào?"
    Chúa bỗn quắc mắt:" Thứ nhất trên đời này không có chúa. Thứ hai, không được gọi là Chúa mà phải gọi là Đồng chí CHúa"
    Diêm vương:....
    Đại Ca

Chia sẻ trang này