1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tại bàn ăn sáng, Ka_mupmip từ từ nâng ly lên môi, mắt vẫn dán chặt vào trang báo. Đột nhiên Ka dằn cái ly xuống bàn la lên:
    -Cái gì thế này ?
    Honey_baby điềm nhiên trả lời:
    -Trong mấy chục năm chung sống, sáng nào tôi cũng dậy sớm để làm điểm tâm cho ông, pha cà fê và ngày nào ông cũng bảo : "Cà fê bà pha y hệt như nước cống." . Hôm nay tôi để ông ... đi vào thực tế nếm thử cho biết nước cống nó thực sự ra làm sao !
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Bit thấy Ka_mupmip bế hai đứa trẻ trên tay, đứng đợi ở trước cổng trường đang chờ xe buýt.Bit đang thắc mắc ko hiểu Ka sao mà nhanh chóng đến thế,liền tiến tới hỏi:
    - Ồ, bọn trẻ xinh đẹp quá bác nhờ , tên chúng là gì vậy hả bác?
    - Tôi không biết, Ka giận dữ trả lời.
    - Vậy chúng được mấy tháng tuổi rồi hả bác?
    - Tôi không biết, Ka quắc mắt trả lời.
    Đến lúc này, Bit cũng giận dữ chẳng kém. Cô ta lớn tiếng trách mắng:
    - Ông làm cha kiểu gì vậy?
    - Ồ, tôi có phải là cha chúng đâu. Tôi chỉ là nhân viên tạm thời của công ty thương mại kinh doanh bao cao su, còn đây là hai lời than phiền của khách hàng gửi trả cho công ty chúng tôi đấy chứ.
    ad@ad@
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ranger tay ôm bốn gói nến, mấy thẻ hương, đi ngang qua một hàng tạp hóa. Thấy thằng tuanchosoi ngồi trên chiếc ghế đẩu vẻ mặt ngây ngô đần độn.
    Ranger bước vào tiệm:
    - Cậu bán cho tôi một quyển Quốc văn toàn tập.
    - Ở đây không có.
    - Sách cũ cũng được. Vì cô giáo bắt tôi chiều nay phải có sách học rồi.
    - Ông này buồn cười thật đấy. Nhà hàng tạp hóa làm gì có sách, đến các tiệm sách mà mua.
    - Rách bìa, hay mất vài trang cũng được.
    tuanchosoi bực tức:
    - Đã bảo không có sách cứ lải nhải mãị
    - Tôi đứng đây chờ chút cũng không saọ
    Tuanchosoi tức mình vào gọi ông chủ Ka_mupmip ra. Ka hỏi Ranger muốn mua gì ?
    Ranger :
    - Tôi cần mua mấy gói gia vị, chiều làm cỗ
    Ka trợn mắt nhìn tuanchosoi :
    - Mày thật là đồ vô dụng, bao trông hàng một chút cũng không xong.
    Tuanchosoi lẩm bẩm trong miệng:
    - Đồ thằng ********, dám chơi tao
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm say đắm bên nhau, Chuck hỏi Luck :
    - Anh có phải là người đầu tiên của em không?
    - Cũng có thể, em thấy anh quen quen.
    ad@ad@
  5. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư dặn các sinh viên:
    - Ngày mai mọi người đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.
    Hôm sau, nhất loạt các sinh viên đều mang mỗi người một đồ vật.
    - Ka ! cậu đem gì tới?
    - Thưa giáo sư, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.
    - Tốt lắm. Thế còn Cu_zin, mang gì nào?
    - Thưa lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.
    - Tuânchosoi cậu mang cái gì kia?
    - Dạ, bình ôxy ạ?
    - Cậu lấy ở đâu ra vậy?
    - Dạ, của bà em.
    - Thế bà nói gì khi em mang bình đi?
    - Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: ?oKhông được mang đi?.
    ad@ad@
  6. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin Honey sinh con,Ka vội vã đến bệnh viện. Cô y tá mang tới một đứa bé da đen thui, ngại ngùng nói:
    - Xin hãy bình tĩnh, da cháu bé... không được trắng như của ông.
    Ka chồng trấn an ngay:
    - Đây là chuyện bình thường, vợ tôi có thói quen để mọi thứ bị cháy khét.
    ad@ad@
  7. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ranger và YourFriendgặp nhau:
    Ranger:" Sao mũi cậu lại bẹt ra thế? Cậu chơi quyền anh đấy à?"
    Yourfriend:" Không, tớ làm công việc lau rửa cửa kính ở nhà tắm nữ đấy chứ."

    ad@ad@
  8. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, Lucky hỏi XIinh_gai_cuc_ky:
    - Em thích quà tặng gì nhân dịp năm mới?
    - Đơn giản thôi, thứ gì mà tự anh làm ra được, ví dụ như tiền chẳng hạn.
    ad@ad@
  9. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Quan toà hỏi Ka
    - Và như vậy, khi bắt đầu ẩu đả, trong tay Long40D,đối thủ của ông, là một thanh gỗ lim cứng. Còn trong tay ông là thứ gì?
    - Vợ nó...
    ad@ad@
  10. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ka và Long40D chơi thân với nhau,một hôm Ka tâm sự với Long40D:"Mày biết ko tao không bao giờ muốn làm người chồng thứ hai của một bà goá!"
    Ka thản nhiên:"A`,vậy mày thích làm người thứ nhất à? "
    ad@ad@

Chia sẻ trang này