1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cleopartra nói với bác sĩ:
    -Bác sĩ ơi!hình như tôi bị bệnh bất lực.
    Bácsĩ Ranger nhìn một cách tiếc rẻ,nuốt nước bọt:
    -Cô còn trẻ mà xinh đẹp thế này mà lại bị bất lực à?
    -Vâng tôi không thể từ chối được một người đàn ông nào cả.
    -Trời ơi,sao không nói sớm,vụ nay dễ thôi.Nào,vào đây!!!
    There isn't enough time for love,what does that leave for hate!
  2. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sỹ quan cu_zin hỏi các binh lính::
    -Trong số các anh ở đây ai uống được rượu?
    Khônh một ai dám giơ tay vì sơ là sẽ có một điêu gì đó không hay sẽ tới.Vì vậy phải đợi tới lần thứ hai sỹ quan hỉ thì chú Tuanchó sói mới rụt rè giơ tay.Cu_zin nói với giọng không giấu vẻ mừng rỡ:
    -Vậy thì anh đi uống rượu với tôi.Quay sang những người còn lại và nghiêm giọng:Tất cả những người còn lại iở nhà nhổ cỏ.
    There isn't enough time for love,what does that leave for hate!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Box Thuỷ Lợi sau mấy buổi họp Box, bóc lột được tiền quỹ, có dư dật chút đỉnh mới mua được một cái xe đạp.
    Một hôm bác mh39c1 trông thấy ngoài sân, mấy cô nàng thành viên của Box đang đùa nghịch quanh cái xe đạp. Cô nào cũng tranh nhau trèo lên, trèo được lên thì đạp lấy đạp để, miệng rú rít ầm ỹ lên. Các cô khác chạy theo giành giật cho bằng được, ỏm tỏi một góc sân.
    Bác mh mới gọi các cô lại quát cho một trận:
    - Các cô hay nhỉ! Cứ trành giành nhau nữa đi. Đừng để tôi cáu lên, tôi lắp cái yên xe vào là mất vui đấy!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuckle_over và Magic_star gặp mưa chạy vào một ngôi nhà gần nhất. Một bà già mở cửa cho họ, nói:" Ðây là nhà chứa và nó dầy tai tiếng ".
    Hai người ngần ngừ một lúc nhưng vì không muốn bị ướt. Thế là họ vào nhà, ngồi với bà già.
    Lát sau có một cô gái xinh đẹp từ gác bước xuống. Bà chủ nhà chứa nói "Ðấy là một trong những cô gái của chúng tôi, cô ấy thường kiếm mỗi tối 500 nghìn ".
    Chuckle quay sang Magic nói : "Quẳng cái lão giáo sư Ka_mumip với những thanh kẹo của lão đi."
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip với Long40d rủ nhau du lịch sang sa mạc châu Phi chơi. Không may cả hai bị lạc vào hoang mạc, đi cả ngày không thấy bóng ai. Đột nhiên Long40d bị một con rắn cắn ngay vào "chỗ ấy" của mình. Cả hai đang lúng túng không biết xử lý ra sao thì tình cờ nhìn thấy một trạm điện thoại khẩn cấp đặt gần đó. Ka_mupmip vội phôn ngay cho ông bác sĩ nhờ cứu chữa.
    - Bác sĩ ơi bạn tôi bị rắn cắn.
    - Con rắn màu gì ?
    - Màu vàng có đốm, Ka trả lời vị bác sĩ.
    - Gay đấy. Nọc độc sẽ giết chết anh ta trong vòng 1 tiếng. Ðể cứu được anh ta anh chỉ còn một cách thôi.
    - Cách gì ? Xin bác sĩ mách cho, tôi sẽ sẵn sàng làm để giúp bạn tôi.
    - Trước tiên anh phải lau sạch chỗ cắn, dùng miệng hút sạch máu độc ra và lấy dây thắt chỗ bị cắn lại.
    Thấy Ka_mupmip vừa bước ra khỏi buồng điện thoại, Long40d vội hỏi :
    - Bác sĩ bảo sao ?
    - Hết đường rồi. Cậu sẽ chết trong 1 giờ nữa.
    Tình bạn thật cao cả làm sao !!!!!!!!!!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác già mh39c1 bước vào cửa hàng tạp phẩm và đặt những thứ thức ăn cho mèo đắt nhất vào rổ. Bác đi tới quầy thu ngân nói với cô nàng Bigsprite đang trông hàng "Không gì ngoài những thứ tốt nhất cho con mèo nhỏ của tôi."
    Bigsprite nói , "Cháu xin lỗi, nhưng chúng cháu không thể bán cho bác thức ăn của mèo mà không có bằng chứng là bác có mèo. Rất nhiều người già mua thức ăn của mèo để ăn, và người quản lý muốn có bằng chứng là bác mua thức ăn cho mèo của mình." bác già mh đành về nhà, mang con mèo của mình đến cửa hàng. Người ta đã bán cho bác .
    Ngày hôm sau, bác mh lại tới cửa hàng và mua 12 loại bánh đắt nhất cho chó. Bigsprite lần này lại yêu cầu bằng chứng là bác mh39c1 có chó, vì nhiều người mua thức ăn cho chó để ăn. Bác mh lại phải về nhà rồi quay lại với con chó của mình. Và khi đó bác mới mua được bánh cho chó.
    Ngày hôm sau bác mang đến một cái hộp với một cái lỗ trên nắp. Bác mh39c1 yêu cầu Bigsprite thò ngón tay vào trong lỗ. Big nói, "Không, bác có con rắn trong đó chứ gì." Bác mh đảm bảo rằng không có cái gì trong hộp sẽ cắn Big cả. Thế là Bigsprite đặt ngón tay vào hộp, kéo nó ra và nói với bác mh, "Cái đó ngửi cứ như mùi phân ấy."
    Bác mh39c1 nhe răng ngoác ra đến tận mang tai cười, "Nào, cháu thân mến, bác có thể mua 3 cuộn giấy vệ sinh được không?"
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bigsprite, Bit và Magic_star ngồi nói chuyện với nhau. Magic nói: "Có một hôm tôi tình cờ vào phòng lão Ka_mupmip và tìm thấy một đống tạp chí khiêu dâm.."
    Hai cô kia liền hỏi xem Magic đã làm gì với đống tạp chí đó.
    "Tất nhiên là tôi đã vứt chúng đi" - Magic trả lời.
    Bigsprite liền nói: "Tôi còn cao thủ hơn. Hôm sinh nhật lão ấy, tôi vào phòng và phát hiện ra một đống bao cao su chưa dùng ".
    Mấy cô kia há hốc miệng... "Rồi chị làm gì?" .
    "Tôi đâm lủng hết cả đống đó!"
    Nghe xong, Bit lăn đùng ra ngất xỉu.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm dài say sưa, Ranger và Nolimit rời quán bar, nhảy vào ô tô và khởi động máy. Ngoài trời mưa tầm tã và tối đen như mực. Xe chạy được vài phút thì một ông già xuất hiện ngoài cửa sổ và gõ nhẹ vào đó. Nolimit thất kinh la lên, "Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Ngoài đó có một bộ mặt của một con ma!" Ranger tăng tốc nhưng khuôn mặt của người đàn ông vẫn ở đó chỗ cửa sổ. Nolimit đành hạ cửa sổ xuống và hỏi, "Ông muốn gì?". Người đàn ông nhẹ nhàng đáp "Các anh có thuốc lá không?". Nolimit đưa thuốc cho ông ta rồi la toáng lên với Ranger "Giậm ga mạnh lên", và cuốn cửa sổ lên trong sự kinh hoàng. Một vài phút sau, họ lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cười. Ranger nói, "Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng lo; đồng hồ tốc độ đang chỉ 80 dặm/giờ." Ðột nhiên có một cái gõ nhẹ trên cửa sổ và ông già lại xuất hiện. "Lại ông ta kìa", Nolimit hét lên. Anh ta kéo cửa xuống và run run hỏi, "Sao đấy?" "Các anh có lửa không?". Nolimit ném chiếc bật lửa ra khỏi cửa sổ và nói, "Phóng nhanh nữa lên!". Họ phóng với tốc độ 100 dặm một giờ, cố gắng quên đi những gì vừa nghe và thấy, thì đột nhiên lại có tiếng gõ. "Chúa ơi! Hắn ta quay lại!" Nolimit kéo cửa sổ xuống và hét lên trong sự kinh hoàng tột độ, "Bây giờ thì cái gì nữa?". Ông già nhẹ nhàng đáp, "Các anh có cần giúp ra khỏi đống bùn không?"
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. lehai141

    lehai141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này lehai nghe từ lâu lém rùi nhưng mu`h vẫn thấy hay, k0 bit ở đây đã ai nghe chưa?
    Cô giáo mặc Mini zip b­ớc vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cuối xuống nhặt. Bàn đầu tiên rộ lên tiếng cư­ời. Cô giáo ngoảnh lại hỏi:
    - Bảo, sao em cư­ời ?
    - Th­ưa cô... vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
    - Em ra ngoài, ngày mai đến lớp!
    - lehai141, sao em cười ?
    - Thư­a cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
    - Em ra ngoài, tuần sau đến lớp!
    (Đằng nào thì em cũng được nghỉ đến thứ 2 tuần sau, vì mai là 30-4. Hehe !!)
    - Ka, sao em cư­ời ?
    - Th­a cô... vì em nhìn thấy đùi của cô ạ!
    - Em ra ngoài, tháng sau đến lớp!
    LuckyLuke42c1 đứng đấy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
    - LuckyLuke42c1, tôi chư­a hỏi đến em sao em về?
    - Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!
    - ...
    le h@i
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lucky Luke đi nhà trẻ về và hỏi bố
    - Bố ơi, 1 cô gái có thể có thai không ạ?
    - À, cái đó còn tùy thuộc vào độ tuổi của cô ta
    - Nhưng ở độ tuổi của con
    - Chúa ơi! Làm sao mà có được cơ chứ Luke!
    Luke chạy đi, mặt hầm hầm
    - Bố khỉ, hóa ra nó tống tiền mình.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này