1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lucky mời xinh_gai vào nhà. Trong phòng chỉ có hai người. Lucky nhà ta trải chăn và tắt điện. Lucky chui vào trong chăn và gọi xinh_gaii. Xinh_gai cũng vào trong chăn.
    Lucky : "Xem này, đồng hồ đeo tay của tôi rất tốt phải không? Có dạ quang đấy!"
    Xinh_gai : "Tưởng gì!..."
    [​IMG]Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cả ba đã ra trường (thất nghiệp) Lucky, Ka_mupmip và mhc39c1 trở thành những kẻ vô gia cư.Vào một buổi tối mùa đông rất lạnh, ba bác ngủ cạnh nhau cho ấm. Buổi sáng dậy, bác mhc39c1 bên trái bảo "Các chú à, anh nằm mơ là có ai đó kéo cái 'ấy' của anh". Buổi sáng dậy, bác Ka_mupmip bên phải bảo "Em nằm mơ là có ai đó kéo cái 'ấy' của em".Anh lucky ở giữa cười hớn hở: "Hôm qua em nằm mơ đi trượt tuyết".
    [​IMG]Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    - Luckyluke: Lâu lắm rồi mới gặp anh, thật quí hoá! Anh có thể cho tôi vay 50 ngàn được không?
    - Cukhoaimoc: Rất tiếc anh bạn, tôi không đem theo 1 đồng nào trong túi.
    - Luckyluke: Thế còn ở nhà thì sao?
    - Cukhoaimoc: Tất cả mọi người đều khoẻ cả. Cảm ơn anh, rất khoẻ ạ.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem biểu diễn pháo hoa về, tuanchosoi thắc mắc:
    - Sao pháo kêu to thế hở bố?
    - Vì người ta đót nó.
    - Tại sao đốt nó lại kêu?
    - Thì....tại nó....nóng.
    - Tại sao nóng nó mới kêu?
    - Tại sao, tai sao cái con khỉ. Thử đưa đi't đây bố đốt xem mày có kêu không???
    - ????
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng net 294 Tây Sơn gửi hoá đơn tính tiền dùng net của Ranger, kèm theo hoá đơn là lời nhắn: "Hoá đơn này đã tròn 1 năm tuổi rồi đấy"
    Ngay hôm sau, chủ hàng net nhận được tấm hoá đơn của mình bị trả lại, trong đó có lời nhắn: "Chúc mừng Sinh nhật"
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bác mhc39c1 sau khi đã lấy vợ (thất nghiệp) quay sang làm nghề lang y lăng nhăng với cô y tá của mình. Sau đó cô ta báo cho bác mhc39c1 biết mình đã có thai. Sợ vợ biết được, bác mhc39c1 nhà ta đưa cho cô y tá một số tiền lớn và bảo cô đến Italy để sinh nở.
    "Nhưng làm sao em báo cho anh biết khi đứa bé chào đời?", cô ta hỏi.
    Bác mhc39c1 đáp, "Cứ gởi cho anh một tấm bưu thiếp và ghi 'spaghetti' ở phía sau.
    Thế là cô y tá cầm lấy số tiền và bay đến Italy. Sáu tháng sau, một hôm bà vợ bác mhc39c1 gọi điện thoại cho chồng ở bệnh viện và báo, "Anh yêu, hôm nay có người gởi cho anh một bưu thiếp rất kỳ lạ".
    Bác mhc39c1 nói, "Hãy đợi anh về đọc nó và sẽ giải thích cho em nghe".
    Tối hôm đó, mhc39c1 về đến nhà, đọc tấm bưu thiếp và ngã lăn ra chết vì một cơn đau tim.
    Bà vợ cầm tấm bưu thiếp lên, mặt sau có dòng chữ: "Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti - hai có xúc xích và thịt viên, hai không".
    [​IMG]Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một hôm sau khi đã ngà ngà anh chàng Luckyluke say rượu lảo đảo bước vào quán bar và yêu cầu một cốc bia. Người phục vụ ở quầy thông báo rằng Luckyluke không được phép đồ uống có cồn cho khách hàng đang say. Sau vài câu khó nghe lời qua tiếng lại, Lucky nhà ta đề nghị Lucky sẽ chứng tỏ là không say bằng cách chống đẩy 20 cái trên sàn. Trong khi Luckyluke đang chống đẩy, bác mhc39c1 cũng đang say rượu bước vào quán và trông thấy. Bác mhc39c1 nhìn ngắm trong khoảng một phút rồi đá vào sườn Luckyluke và nói, "Này Luckyluke, anh nghĩ là bạn gái của chú đã về nhà rồi."
    [​IMG]Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Long40D sau này làm giám đốc nhà máy thuỷ điện Sơn La cần tuyển thêm 1 người. Cả 3 chú Ranger, Lucky Luke và Ka_mupmip đều đang thất nghiệp liền tìm đến. Chú Lucky Luke vào trước. Long40D hỏi :
    - Tôi có công việc này, anh sẽ nhận làm nó với giá bao nhiêu?
    Chú Luke khúm núm trả lời :
    - Dạ cho em xin 500.000/tháng.
    Đến lượt chú Ranger :
    - Dạ cho em xin 1.000.000/tháng ạ?
    Long40d quát :
    - Cậu có biết với công việc này mà Lucky Luke chỉ dám nhận có 500.000 thôi ko?
    - Em biết chứ ạ, em chưa nói hết. Nhưng em chỉ dám nhận 500.000 còn 500.000 em xin biếu anh.
    - À, thế thì được.
    Cuối cùng Ka_mupmip bước vào :
    - Tôi lấy 1.500.000đ/tháng.
    Long40d đứng bật dậy :
    - Này, đừng tưởng thân quen mà đòi cao nhá. Thằng Luke nó nhận công việc này với giá chỉ có 500.000 thôi đấy.
    - Tôi biết chứ, tôi cũng chỉ nhận có 500.000 thôi, 500.000 biếu cậu và 500.000 còn lại tôi thuê thằng Luke làm.
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Ranger sau khi uống một chập trên KTX (Rượu chay) lảo đảo bước ra quán kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Đang ăn ngon lành, thì Ranger phát hiện ra một điều gì đó :
    - Này, chủ quán, tại sao con chó cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Nó nhầm tôi với bạn của nó à?
    - Dạ, em nghĩ nó không nhầm đâu ạ, chỉ có thể anh đã ăn nhầm đĩa của nó.
    MUPMIP
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng lucky_luke và xinh_gai_cuc_ky lấy nhau đã được 20 năm và đã có 2 nhóc. Suốt 20 năm đó, xinh_gai_cuc_ky rất ngạc nhiên mỗi khi buổi tối, Luke đều yêu cầu tắt đèn khi làm "nhiệm vụ". Xinh_gai_cuc_ky quyết định phải tìm ra sự thật. Một tối nọ, khi 2 vợ chồng đang thực hiện thì Xinh_gai bật đèn lên và nhìn thấy Luke đang cầm một cái ống.
    - Trời ơi, ông làm cái gì thế? Hoá ra suốt 20 năm nay ông đã lừa dối tôi. Tại sao vậy?
    Luke bình tĩnh trả lời:
    - Tôi sẽ trả lời cô sau nhưng trước tiên cô hãy nói cho tôi biết, 2 thằng nhóc đấy ở đâu ra?
    MUPMIP

Chia sẻ trang này