1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Luke ngồi trên ghế băng ở công viên, mặt hầm hầm tức giận. Cukhoaimoc đến gần:
    - Chuyện gì thế Luke?
    - Mày ngồi xuống đây rồi tao kể cho
    Cukhoaimoc liền ngồi xuống cạnh Luke.
    - Này Cukhoaimoc, không hiểu thằng khốn nạn nào nó vừa mới sơn lại cái ghế băng này!
    MUPMIP
  2. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bigsprite thích làm ca sĩ phòng trà đến xin hát tại một nhà hàng ca vũ nhạc. Chủ nhà hàng Ranger hỏi cô ta:
    - Cô bắt đầu tập hát ở đâu ?
    Bigsprite đáp:
    - Dạ! Em tự luyện giọng ở nhà.
    - Nào cô hát thử một bản cho tôi nghe coi !
    Bigsprite liền hắng giọng rồi cất tiếng hát, sau đó hỏi Ranger:
    - Ông chủ xem, giọng hát của em có thể lôi cuốn số thính giả tăng lên gấp đôi được không ?
    Ranger đáp:
    - Được lắm chứ! Miễn là cô cứ tiếp tục hát ở nhà một mình và....cô phải lấy chồng và sanh mới đủ số đó.
    Cleopatra
  3. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Bit và Bigsprite cùng vào quán nước, hai người không quen nhau.
    Bigsprite gọi coca-cola và Bit gọi beer.
    Chủ quán mang ly Coca-Cola cho Bigsprite trước. Bit trông thấy trên ly Coca-Cola có một con kiến bèn nói:
    - Fourmi (tiếng Pháp có nghĩa là con kiến)
    Bigsprite tưởng Bit nói tiếng Anh "for me" bèn trợn mắt nói:
    - For me, not for you!
    Bit chỉ tay lên ly phân trần:
    - Fourme
    Bigspriteđứng phắt dậy:
    - For me
    Rồi hùng hổ tiến tới đấm một cái vào giữa mặt Bit. Bit ôm mặt ra khỏi quán. Một vài người khách biết tiếng Anh chứng kiến cảnh này tới giải thích cho Bigsprite hiểu. Bigsprite tỏ vẻ hối hận lắm và hứa nếu gặp lại Bit sẽ xin lỗi cô ta.
    Hôm sau Bigsprite vẫn rầu rầu ngồi uống một mình tại quán nước, hy vọng gặp lại Bit mà Bigsprite đã đánh vì hiểu lầm. May sao, vừa lúc đó Bit đẩy cửa bước vào, Bigsprite Mỹ mừng quá nhỏm dậy vừa vẫy anh Pháp vừa reo lên:
    - Come here!
    Bit mặt tái đi, lẩm bẩm trong miệng:
    - Comme hier! (Như hôm qua)
    Rồi quay ra cửa ù té chạỵ Bigsprite đuổi theo:
    - Come here! Excuse me! Come here!
    Bit chạy nhanh hơn vừa chạy vừa la:
    - Non! Come hier! Non! Non!
    Cleopatra
  4. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Lucky và Xinh_gai ra tòa ly di.. Hai người có một đứa con trai chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.
    Ông chánh Ka_mupmip hỏi Lucky:
    - Anh có điều gì muốn nói nữa không ?
    Lucky: Tôi muốn nói tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi
    Ka_mupmip: - Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy ?
    Lucky: Thưa ông chánh án, tôi xin phép hỏi ông chánh án khi bỏ một đồng vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông chánh án hay vẫn còn là của cái máỵ
    Ka_mupmip: ?!?!?
    Cleopatra
  5. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi đi học bằng xe buýt . Một hôm tình cờ gặp Bit trên xe, và đã yêu thầm nàng... Tuanchosoi nhiều lần muốn ngõ ý nhưng tiếng yêu thương sao không thành câu, khi về đến nhà Tuanchosoi hay bực tức và hay đập đầu vào tường
    Hôm nọ ở trên xe Tuanchosoi nghĩ ra một cách là viết vài chữ trên giấy nhỏ và nhờ người mang tới chắc có lẽ Bit sẽ biết anh ta yêu Bit. Viết xong Tuanchosoi nhờ một cậu bé mang tới đưa cho Bit
    Tuanchosoi viết: "Anh tên là Tuanchosoi...đã yêu thầm em.. nếu có yêu anh thì em hãy viết vài chữ trên miếng giấy nàỵ Còn nếu không yêu anh thì hãy vứt tờ giấy này ra ngoài cửa sổ."
    Bit đứng dậy chốc lát rồi ngồi xuống viết vài chữ rồi xếp lại để trên ghế rồi bước ra khỏi xe.
    Tuanchosoi mừng hớn hở chạy lên chụp lấy tờ giấy và đem về nhà từ từ hồi hợp mở ra xem...
    Bit viết: "Tôi mở cửa sổ không được"

    Cleopatra
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Môn Triết của trường Đh Thuỷ Lợi yêu cầu SV viết một bài tiểu luận súc tích bao gồm 4 yếu tố: tôn giáo, hoàng gia, ******** và sự bí ẩn.
    Bài tiểu luận xuất sắc nhất của Long40d, nó như thế này:
    "Lạy Chúa", Nữ hoàng nói, "Tôi có thai. Tôi đang tự hỏi ai đã làm việc đó?"
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Những điều thường gặp trong phim ảnh
    - Mọi số điện thoại ở Mỹ đều bắt đầu bằng những số 555
    - Hệ thống thông gió của bất cứ toà nhà nào cũng là nơi để trốn lý tưởng. Không ai nghĩ đến việc tìm bạn ở đó và bạn có thể đi tới bất cứ chỗ nào của toà nhà mà bạn muốn không hề khó khăn chút nào.
    - Một người sẽ không hề cảm thấy đau đớn chút nào khi bị đánh đập một cách tàn bạo nhưng sẽ nhăn mặt lại khi một người phụ nữ cố gắng lau rửa vết thương cho anh ta.
    - Khi phải đối mặt với một tên khủng bố quốc tế xấu xa, những lời nói chế nhạo và lém lỉnh là vũ khí tốt nhất của bạn.
    - Một người bắn vào 20 người thì có cơ hội giết họ tốt hơn là 20 người bắn vào 1 người.
    - Tất cả các loại đĩa máy tính đều hoạt động trên các loại máy tính, không cần quan tâm đến phần mềm.
    - Hành động của các anh hùng không bao giờ bị buộc tội là giết người hay phá hoại mặc dù nó để lại cả một thành phố bị tàn phá.
    - Khi lái xe ô tô thì nó là việc bình thường khi nhìn không những ra đường mà còn cả người ngồi cạnh bạn hay ở ghế sau trong toàn bộ chuyến đi.
    - Nếu bạn xinh xắn và tóc vàng, có khả năng bạn trở thành một chuyên gia của thế giới trong lĩnh vực phân rã hạt nhân ở tuổi 22.
    - Một người đàn ông và một người phụ nữ càng ghét nhau bao nhiêu, họ sẽ càng có khả năng yêu nhau bấy nhiêu.
    - Trong tất cả các cuộc điều tra của cảnh sát cần thiết ít nhất là một lần tới một câu lạc bộ thoát y vũ.
    - Nếu bị rượt đuổi qua thị trấn, thông thường bạn có thể trốn trong một đoàn diễu hành nhân ngày Thánh Patrick vào bất cứ thời gian nào của năm.
    - Xếp cảnh sát hầu như luôn luôn nghi ngờ thám tử ngôi sao của ông ta, hoặc cho anh ta 48 giờ để hoàn thành nhiệm vụ.
    - Tháp Eiffel có thể được nhìn thấy từ bất cứ cửa sổ nào ở Paris.
    - Nếu bạn cần nạp đạn cho súng, bạn luôn có thêm nhiều đạn dược dù trước đó bạn chẳng mang đi tí nào cả.
    - Khi trả tiền xe taxi, không cần phải nhìn vào ví khi lấy tiền ra; cứ lấy ngẫu nhiên và đưa cho tài xế. Bao giờ số tiền đó cũng đúng là số tiền phải trả.
    - Các phòng bếp không có công tắc đèn. Khi vào bếp buổi tối, bạn thường mở cửa tủ lạnh và dùng đèn tủ lạnh thay thế.
    - Nếu ở lại trong một ngôi nhà có ma, phụ nữ sẽ kiểm tra bất cứ tiếng động lạ nào trong bộ đồ lót của họ.
    - Các bà mẹ thường chuẩn bị trứng, thịt xông khói và bánh quế cho gia đình vào mỗi buổi sáng dù chồng họ và bọn trẻ con không bao giờ có thời gian để ăn.
    - Ô tô đâm nhau hầu như bao giờ cũng bốc cháy, trừ khi có nhân vật chính trong đó.
    - Chỉ một que diêm cũng đủ để chiếu sáng một căn phòng to bằng cỡ sân vận động RFK.
    - Các nông dân thời trung cổ có hàm răng hoàn hảo.
    - Bất cứ người nào thức giấc khỏi cơn ác mộng cũng ngồi bật thẳng dậy và thở hổn hển.
    - Việc nói chào hay tạm biệt khi bắt đầu hoặc chấm dứt nói điện thoại là không cần thiết.
    - Ngay cả khi lái xe qua một con đường thẳng một cách hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng cần thiết phải đánh tay lái từ phải sang trái.
    - Một thám tử chỉ giải quyết vụ án một khi anh ta đã bị nghi ngờ khi thi hành nhiệm vụ.
    - Khi một người bị đánh đến bất tỉnh bởi cú đấm vào đầu, họ không bao giờ bị chấn động hay tổn thương não.
    - Một khi đã được bôi, son môi không bao giờ bị phai - kể cả khi đi ván trượt ngoài biển.
    - Bạn luôn luôn tìm được một cái cưa xích khi bạn cần.
    - Mọi khóa đều có thể cậy bằng một cái thẻ tín dụng hoặc cái kẹp giấy trong vài giây - trừ phi đó là cái cửa tới một toà nhà đang cháy với một đứa trẻ bị mắc kẹt ở bên trong.
    - Các bản tin thông báo của TV thường có các câu chuyện gây ảnh hưởng đến bản thân bạn vào đúng lúc mà nó được phát.
    - Tất cả các quả bomb được điều chỉnh với thiết bị hẹn giờ có đèn đỏ to tướng, cho nên bạn luôn biết được chính xác khi nào nó sẽ nổ.
    - Luôn luôn có khả năng là bạn có thể đỗ xe trực tiếp bên ngoài bất cứ toà nhà nào mà bạn đến thăm.
    - Hầu hết các máy tính xách tay đều đủ mạnh để vượt qua được hệ thông thông tin liên lạc của các cư dân ngoài địa cầu đến xâm nhập.
    - Không thành vấn đề nếu bạn mắc trong vòng vây quân địch đông hơn mà phải đánh nhau - các đối thủ của bạn sẽ kiên nhân đợi để tấn công từng người một bằng cách nhẩy vòng quanh với thái độ thù địch cho đến khi bạn đánh gục xếp của chúng.
    - Khi cùng ở một mình, tất cả các người ngoại quốc đều thích nói tiếng Anh với nhau.
    - Một hàng rào điện đủ mạnh để giết một con khủng long sẽ không gây bất cứ tổn hại gì cho một đứa trẻ tám tuổi.
    - Hầu hết các con chó đều bất tử.
    - Tất cả các cái giường đều có tấm khăn che tới tận nách của người phụ nữ nhưng lại chỉ che tới phần bụng của người đàn ông nằm bên cạnh cô ta.
    - Bất cứ ai cũng dễ dàng hạ cánh một cái máy bay khi có một ai đó ở đài điều khiển hướng dẫn.
    - Bạn hầu như sẽ sống sót trong bất kỳ trận đánh của một cuộc chiến tranh nào trừ phi bạn mắc lỗi đưa cho ai đó xem một bức ảnh của vợ yêu ở nhà.
    - Chương trình xử lý không bao giờ hiện con trỏ trên màn hình nhưng luôn luôn nói: Hãy nhập mật khẩu.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là ngày sinh nhật của cô giáo cấp 1. Và học sinh của cô mang quà đến tặng.
    Ka_mupmip mang một cái túi với một cái cây. "Bố em là người trồng hoa", Ka giải thích. "Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé."
    Tiếp theo, Long_40d đưa cho cô giáo một hộp bánh. "Bố em là người làm bánh", Long giải thích. "Quá ổn. Cám ơn bố cho cô nhé!".
    Cuối cùng, Ranger bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng. "Bố em làm gì?" cô giáo hỏi. "Bố em là chủ một cửa hàng rượu." Cô giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng thử. "Ngọt đấy", cô nghĩ. "Có phải đó là rượu vang không?" cô hỏi. "Không". Cô nếm thêm một chút nữa. "Nó là sâm panh chăng?" "Không". Cô giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói "Ok, cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?"
    "Thưa cô một con chó con".
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Ranger bước vào hiệu thuốc để mua bao cao su. Người bán thuốc nói rằng chúng được đóng gói gồm 3, 9 hoặc 12 và hỏi rằng anh ta muốn loại nào. "Vâng", Ranger nói, "tôi vừa quen cô gái này được một thời gian, cô ta khá là nóng bỏng. Tôi muốn bao cao su vì tôi nghĩ tối nay đã đến lúc rồi. Chúng tôi sẽ ăn tối với bố mẹ cô ấy, và sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài đi chơi. Tôi có ý nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn, cho nên có khi ông hãy cho tôi gói có 12 cái".
    Ranger trả tiền và đi. Buổi tối, cậu chàng ngồi ăn với cô gái và cha mẹ. Ranger hỏi xem có thể đọc kinh trước khi ăn không và họ đồng ý. Ranger bắt đầu cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện trong vài phút. Cô gái ghé lại gần và nói, "Anh chưa bao giờ cho em biết mình là người sùng đạo."
    Ranger ghé lại gần cô và thì thầm, "Em chưa bao giờ bảo anh bố em là người bán thuốc".
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi, Ka_mupmip và Lucky Luke không hiểu thân thiết kiểu gì mà cùng dắt tay xuống âm phủ một lượt . Sau một hồi bàn bạc , Diêm vương đưa cả ba vào một căn phòng .
    Đầu tiên, cánh cửa mở ra , một người phụ nữ xấu xí, da đen , mặt mày lổn nhổn bước vào, tiếng Diêm vương vọng vào :
    --Tuanchosoi , ngươi đã gây nhiều tội lỗi khi còn sống , hình phạt của ngươi là phải suốt đời sống với người phụ nữ này
    Tuanchosoi :
    Tiếp theo , cánh cửa mở ra , một người phụ nữ thậm chí còn xấu hơn người trước bước vào , bà ta đầy vẻ thù địch ngó những người trong phòng làm hai người còn lại lạnh gáy , tiếng Diêm vương
    --Ka_mupmip, ngươi cũng gây quá nhiều tội lỗi ở dương gian , hình phat của ngươi là suốt đời sống với người phụ nữ này
    Ka_mupmip:
    Tiếp theo , cánh cửa tiếp tục mở ra , Lucky Luke xanh mắt , xanh mặt ngó từng cm cửa , 1cm , 2cm , 3cm....và bước vào là ...Cindy Cawford , tiếng Diêm vương vọng vào:
    --Cindy , con đã gây nhiều tội lỗi....

Chia sẻ trang này