1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ka-mumip đoạt giải danh hiệu người đàn ông hạnh phúc của box Thuỷ Lợi. Phóng viên xinh_gai được cử đi phỏng vấn hậu trường . Và đã thu được 1 số thông tin ..xin report lại để bà con tham khảo
    9 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của Kamumip :
    9. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi, thứ ba.
    8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.
    7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
    6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.
    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
    4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.
    3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.
    2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".
    cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
    1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất!

    [​IMG]
    So tell that someone you love.
    Just what you are thinking of.
    If tomorrow never comes.
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Ka_mupmip tới gặp cha xứ mh39c1 để xưng tội
    - Thưa cha ! Từ hồi Giải phóng Miền nam 1975, có một cô gái rất xinh đẹp tên là Hoacucxanh đến gõ cửa nhà con và nhờ con che chở cho cô ta, con đã đồng ý và đã giấu cô ta dưới hầm nhà kho.
    Cha xứ mh39c1: - " Đó là 1 việc nên làm, và con không có gì phải băn khoăn cả, con còn xứng đáng được khen ngợi nữa."
    - "Thế nhưng thưa Cha, sau đó cô ta đã đền đáp cho con bằng một lần... thật tuyệt "
    - " Ồ, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy thì có thể tha thứ cho con"
    - " Cám ơn Cha, giờ đây con hoàn toàn thanh thản, tuy nhiên con vẫn còn 1 câu hỏi"
    - con cứ hỏi đi - Bác mh đáp
    - Con có nên nói với cô ta là chiến tranh kết thúc rồi không ??
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip và Hoacucxanh đi chơi biển đêm, trăng thanh gió mát, đi dạo thật là tuyệt. Bỗng nhiên cả hai nảy ra ý định muốn ... ngay trên bãi biển, khi mà bãi biển chẳng có ai, chỉ có hai người. Trải tạm tấm nylon, gió lộng quá, may thay Hoacucxanh có mang theo mấy lon Coca chặn ở bốn góc, thế là ổn. Nhưng chợt nhớ ra không mang theo "condom", sẵn khách sạn gần biển, Ka bảo Hoacucxanh nằm chờ một chút, Ka chạy về khách sạn để lấy và sẽ quay lại ngay...
    Vừa lúc đó, chú Long40d đi qua, thấy Hoacucxanh nằm đó, "chờ đợi" liền thực hiện luôn cái việc mà Ka_mupmip chưa kịp làm.
    Sau khi xong xuôi, Long40d với một lon Coca uống.
    Và chỉ lúc đó Hoacucxanh mới nhận ra không phải là "người của mình" khi thấy Long40d lải nhải : " Dạo này Coca Cola có cách khuyến mại hay quá nhỉ?!"
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cô giáo Bigsprite phê bình cậu học sinh lớp 2 Tuanchosoi vì cậu không chịu làm bài tập, trong lớp không chịu chép bài...
    Bigsprite: Tuanchosoi, tại sao dạo này em không chịu tttập trung học tập thế hả?
    Tuanchosoi: Thưa cô, tại vì em đang YÊU ạ.
    Bigsprite: Yêu ai???
    Tuanchosoi: YÊU CÔ ạ !!!
    Bigsprite: Tuanchosoi, em có biết là cô cần một người chồng, cô không cần 1 đứa trẻ không??
    Tuanchosoi: Vâng thưa cô, em sẽ dùng bao cao su ạ !!!
    Đại Ca
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Ka_mupmip vác cái thân hình phục phịch đi gặp bác sĩ :
    Ka - Thưa bác sĩ, càng ngày tôi càng béo ra, không kìm hãm lại được nữa, bác sĩ xem giúp tôi nguyên nhân tại sao?
    BS - Tại vì cơ thể anh chứa quá nhiều nước nên mới béo phì như vậy.
    Ka - Vậy lần sau tôi sẽ ko cho đá vào beer nữa !
    Đại Ca
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    + Lucky đang xem trượt băng nghệ thuật trên ti vi:
    -Với cô vận động viên giỏi thế kia, thì ngay anh cũng có thể cặp đôi trong chương trình biểu diễn tự do.
    Xinh_gai đang trải giường:
    - Ngay bây giờ em sẽ xem anh thực hiện chương trình bắt buộc như thế nào đây
    Đại Ca
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trong một phiên toà xử Cong42c1TL :
    + Bị cáo, khi anh nhặt được chiếc nhẫn này, tại sao anh không đem nộp cho cảnh sát?
    - Thưa quý tòa, tôi thấy không cần làm như thế, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh".
    Đại Ca
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi: Bác Ka ơi, em vừa bị người ta cho 1 trận vì giải thoát cho 1 cô gái.
    Ka: Thế cô ta bị nhốt ở đâu?
    Tuanchosoi: Phòng tắm.
    Ka: Ai nhốt cô ta?
    Tuanchosoi: Chính cô ta khoá chốt trong.
    Ka : !!!
    Đại Ca
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit và Mazecó một cánh đồng rất rộng lớn. Sau khi Maze qua đời, Bit không đảm đương được công việc đồng áng bèn thuê người giúp việc. Để tránh điều tiếng không hay, Bit chọn một anh chàng đồng tính luyến ái - Tuanchosoi.
    Sau một vụ mùa bội thu, Bit rất hài lòng, bèn mở tiệc chiêu đãi tại một nhà hàng trong thị trấn. Dự tiệc có cả khách của Bit và bạn bè của người giúp việc Tuanchosoi.
    Tiệc tàn, Bit chủ nhà về nhà chờ rất lâu mới thấy Tuanchosoi trở lại. Bit gọi Tuanchosoi vào phòng, dằn giọng nói:
    - Tôi là chủ của cậu. Vì vậy, cậu phải thực hiện mọi yêu cầu của tôi, phải không?
    - Vâng! - Tuanchosoi đáp.
    - Vậy thì, cởi giày của tôi ra!
    Tuanchosoi cung cúc nghe lời.
    - Cởi nốt tất nữa!
    Anh ta lại làm theo.
    - Cởi váy tôi ra!
    Tuanchosoi ngoan ngoãn vâng lệnh.
    - Cởi cả nịt ngực nữa!
    Anh chàng nghe lời không chút phản kháng.
    - Cởi nốt quần lót của tôi ra!
    Mệnh lệnh lập tức được tuân theo.
    Cuối cùng, Bit nói:
    - Lần sau, cậu mà còn mặc quần áo của tôi đi ra khỏi cái nhà này là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức. Nghe chưa?
    Đại Ca
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Long40d đi chơi qua thấy Ka đang ngồi cọ vỏ chuối bên bờ suối. Long ngạc nhiên hỏi
    - Mày làm cái gì thế?
    - Muốn biết thì đưa đây 10 ngàn đồng.
    Long40d bĩu môi đi thẳng, nhưng cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà không hiểu tại sao. sau rồi vì quá tò mò, đành quay lại đưa cho Ka 10 ngàn. Ka nói:
    - Tao rửa vỏ chuối, thế thôi.
    - Mày điên đấy à, sao làm việc thừa thời gian thế?
    - Điên hay không chưa biết, nhưng nảy giờ tao kiếm được 190 ngàn rồi đấy!!!

Chia sẻ trang này