1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Bit dậy sớm đi chơi Tennis khi Maze vẫn còn ngủ! Cô sợ là sẽ về muộn và không kịp làm ăn sáng cho chồng. Trước khi đi, Bit viết lại lời nhắn cho chồng trên giấy. Khi đang viết sực nhớ ra là đêm qua con miu có bắt được hai " tù binh" mà chưa kịp giải quyết, Bit nhắn lại luôn. Sau đây là lời nhắn của Bit:
    " Anh yêu! Em sẽ về muộn, anh tự làm lấy bánh mỳ kẹp cho bữa sáng. Có hai con chuột chết trong gầm giường!"
  2. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka tuy đã có người vợ cả là Tear nhưng tính tình thích tòm tem nên đã lấy thêm cô vợ hai là Bit. Tear ức lắm bèn mắc võng ngủ ngang qua cửa vào phòng của Bit để ngăn cản bác Ka vào phòng. Nhưng bác Ka cũng không phải tay vừa, nửa đêm chờ Tear ngủ say, bác Ka liền bò nhẹ nhàng dưới võng vào với Bit. Khổ nỗi, vào chưa kịp làm gì thì chợt Tear tỉnh dậy, bác Ka vội vàng chui ngay vào gầm giường ngồi, định trốn nhưng ko kịp. Tear thấy chồng ngồi thu lu trong gầm giường của Bit liền hỏi:
    - Đêm hôm khuya khoắt thế này, ông chui xuống dưới gầm giường ngồi làm gì?
    - Tôi đau bụng thì chui xuống đây đi vũ trụ -- Bác Ka nhanh trí trả lời.
    - Thế đi vũ trụ thì cu*'t đâu? Tear liền vặn lại.
    Lúng túng không biêt trả lời thế nào, bác Ka vội trả lờ:
    - Cư ' t ăn mất rồi còn đâu mà đòi.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  3. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ông cukhoaimoc, chủ bút một tạp chí văn chương đã gọi điện thoại cho ông Ka_mupmip một nhà văn khách hàng của mình và nói:
    - Tôi có tin vui và tin buồn cho ông!
    Nhà văn Ka bảo:
    - Hãy kể cho tôi nghe những tin vui trước đã!
    Cukhoaimoc nói:
    - Paramount rất hài lòng với kịch bản phim mà ông đã viết. Hoàn toàn vui vẻ chấp nhận ngay. Anh ta thích thú ngốn từng dòng của kịch bản phim đó!
    - Vậy thì tuyệt! Ka_mupmip nói . Thế còn tin buồn?
    - Paramount! Cukhoaimoc nói : Chính là con chó xù lông của tôi!
  4. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Quan toà hỏi cukhoaimoc:
    - Anh kia, anh bị kết tội đã đối xử với người này như một con lợn, có thế không?
    - Thực ra tôi chẳng nhớ nữa thưa ngài thẩm phán. Nhưng càng nhìn anh ta tôi càng tin là mình có tội!
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hai sinh viên năm thứ nhất Avantascia và Maze đi qua khu giảng đường và nhìn thấy trên bảng tin hàng chữ: "Khóa học khai tâm về suy luận logic, khai giảng ngày 13/6. Học cả ngày". Cả hai đều không có khái niệm gì về môn học này nên rất tò mò. Họ đi tìm giáo sư bộ môn. Maze bạo dạn hơn tiến vào văn phòng.
    - Thưa giáo sư, "khóa học khai tâm về suy luận logic" có nghĩa là gì ạ?
    Giáo sư đáp:
    - Môn học này giúp người học, dựa trên những thông tin sẵn có, sử dụng tư duy logic để lập luận và đưa ra thông tin mới. Để dễ hiểu hơn, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi. Cậu có xe hơi không?
    - Có! - Mazeđáp.
    - Vậy là, tôi có thể suy luận một cách logic rằng cậu biết lái xe. - Giáo sư nói.
    - Vâng! Đúng vậy!
    - Tiếp đó, tôi có thể suy luận rằng cậu lái xe đi chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần.
    - Đúng, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần em thường lái xe đến nơi hò hẹn.
    - Qua đó, tôi suy ra rằng cậu có tình nhân. - Giáo sư tiếp.
    - Vâng, em có một cô bạn gái.
    Giáo sư kết luận:
    - Cuối cùng, tôi có thể suy luận một cách logic rằng cậu là người có quan hệ ******** khác giới.
    - Vâng, đúng vậy! Giờ thì em đã hiểu nội dung của khóa học. Cảm ơn giáo sư!
    Khi Maze trở ra, Avantascia đợi bên ngoài hỏi:
    - Thế nào, khóa học có gì hay không?
    - Nó bàn về sử dụng thông tin và vài thứ linh tinh... Để tớ trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi. Cậu có xe hơi không?
    - Không! - Avantascia đáp.
    - Vậy thì, tớ có thể suy luận một cách logic rằng cậu là một gã đồng tính luyến ái, đồ công tử bột ạ!
    Đại Ca
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Mỹ Iron_monky đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật. Thông qua người phiên dịch dep_trai_cuc_ky, anh ta kể liền mạch một câu chuyện vui khá dài rồi dừng lại để dep_trai_cuc_ky làm việc. Iron_monky rất ngạc nhiên trước việc dep_trai_cuc_ky chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói, Iron_monky cảm ơn dep_trai_cuc_ky vì đã dịch rất giỏi. Iron_monky hỏi:
    - Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi anh đã chuyển cả một chuyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật?
    - Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ngài vừa kể một câu chuyện cười, đề nghị cả hội trường cười to lên.
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 02/06/2003
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai_cuc_ky: "Hôm qua, thằng bạn cu_zin của anh đã định quyến rũ tôi .."
    Luckyluke: "Em dừng bịa chuyện nữa!"
    Xinh_gai_cuc_ky: "Được, nếu anh không tin thì tôi sẽ sa vào bẫy của anh ấy. Anh đừng trách sao tôi không báo trước nhé!"
    Đại Ca
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit đưa cô con gái đến bệnh viện thần kinh khám nghiệm.
    "Thưa bác sĩ, con bé này cách đây một năm cứ hét: "Tôi sắp đẻ trứng vàng đây", rồi vỗ cánh loạn xạ và còn kêu cục cục nữa".
    "Tôi hiểu rồi, thế nhưng dù cô ấy có những điều bất thường như vậy mà bà vẫn nấn ná suốt cả năm mới chịu đem đi khám sao?"
    "Dạ vâng! Tôi nghĩ không chừng nó đẻ trứng vàng thật cho nên tôi chờ quan sát xem sao!".
    Đại Ca
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết năm, đôi vợ chồng mới cưới Bit và Maze hoàn toàn không biết cách cúng bái, thế là người Maze bảo Bit nhìn xem nhà thợ rèn Ka_mupmip bên cạnh đón tết thế nào. Người vợ đứng rình cửa sổ thấy Ka_mupmip đang cầm que cời than đánh vợ thì quay vào. Maze hỏi thấy gì, Bit cứ nhất định không nói, cuối cùng Mazegiận dữ cầm que cời than lên, Bit thấy vậy khóc òa: "Anh đã biết rồi còn hỏi em làm gì?"
    Đại Ca
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Ka_mupmip- Hoacucxanh ở cạnh nhà vợ chồng Ranger04.
    Chiều hôm ấy, Ablackcat sang nhà Ka, gặp Ka_mupmip nói:
    Anh ơi em hỏi cái này
    Anh cho em mượn cái chày giã cua

    Ka_mupmip vui vẻ lấy chày cho mượn và ỡm ờ:
    Chày anh em thấy đẹp chưa?
    Giã vừa chóng được, cầm vừa chặt tay

    Đúng lúc đó thì Hoacucxanh về, thấy sự thế liền hỏi:
    Nhà cô cũng có cái chày
    Sao cô lại thích mượn chày nhà tôi?

    Ablackcat đỏ mặt lý do rằng:
    Chày nhà em bé, giã lâu
    Mỏi tay thôi chứ có đâu ...thế này

    Bên này, Ranger04 nghe được, tức khí nói vọng sang:
    Thôi không mượn nữa em ơi
    Nhỏ, to cũng giã được thôi, kén gì!
    Lên lên xuống xuống, khác gì
    Miễn là cối tốt, tức thì chày hay!

Chia sẻ trang này