1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Long40d và Ka_mupmip đi thăm Luân Ðôn. ở Luân Ðôn họ vào ăn ở một cửa hàng. Trên bàn có bày một lọ mù tạc. Vì chưa thấy mù tạc bao giờ, Long40d xúc một thìa đầy ắp đưa vào mồm. Nước mắt tức thì giàn giụa. Ka hỏi Long40d khóc vì việc gì. Long nhà ta trả lời : - Tôi khóc vì nghĩ đến người cha xấu số của tôi đã bị treo cổ chết cách đây hai mươi năm.
    Họ tiếp tục ăn và chẳng bao lâu Ka cũng xơi một lượng lớn mù tạc.
    Vừa mới đút vào mồm thì nước mắt cũng lăn trên gò má Ka. Long40d hỏi : Cậu khóc chuyện gì thế ? Ka trả lời : - à, tôi đang khóc vì cậu đã không bị treo cổ cùng với ông bố đáng thương của cậu cách đây hai mươi năm.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú ranger mở xưởng sửa xe, mấy người thợ vì quá quen thuộc với mấy chiếc xe ôtô thường được đưa đến đây sửa chữa, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi dòng công việc hàng ngày , chú ranger ghi là:
    Thêm nhớt cho Magicstar . Hai lít.
    Bugi ông Ka yếu. Cạo.
    Bác long40d yếu điện. Sạc.
    Bà Hiendtt tuột dây ămbrayda.
    Rửa cô Xinh_gái
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke đang ngồi uống rượu trong quán bar thì có một người say bước vào, lảo đảo đến chỗ Lucky và chỉ thẳng vào Luckyluke, hét lên "Mẹ của mày là người tình tốt nhất trong thị trấn!". Mọi người trông chờ một cuộc ẩu đả, nhưng Luckyluke lờ đi và người say thì lê bước đến chỗ cuối quầy bar. 10 phút sau, gã say quay lại, lại chỉ vào Luckyluke và nói, "Tao vừa mới ngủ với má mày , và thật là t-u-y-ệ-t!". Một lần nữa Luckyluke vẫn chịu để bị trêu và người say lại bước đi. 10 phút sau ông ta quay lại và thông báo, "Mía mày, thậm chí còn cho tao...." Cuối cùng thì Luckyluke cũng ngắt lời "Về nhà đi bố, bố say rồi đấy!".
    [​IMG]Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bit mời sếp Lucky đến nhà ăn tối. Cô bảo Alesandro chuẩn bị món đùi cừu thật ngon. Alexsandro nói:
    - Không được đâu em ạ! Mình hết tiền rồi...
    Bit bối rối, suy nghĩ môt lúc rồi gợi ý cho chồng :
    - Anh làm như thế này nhé : Lúc em bảo anh dọn món đùi cừu lên, anh làm rơi một chiếc đĩa phát tiếng động lớn. Em sẽ nói : "Oh, chắc đĩa đùi cừu rớt đất rồi.... cũng may là còn món khoai tây". Sếp sẽ thông cảm và chỉ còn món sau để ăn thôi.
    Khi sếp Lucky đến, ngay lúc mới dùng rượu khai vị thì đã nghe tiếng đĩa rơi. Bit nói :
    - Oh, chắc đĩa đùi cừu rớt xuống đất rồi.... cũng may là còn món khoai tây.
    Lúc ấy anh chồng Alexsandroo hốt hoảng chạy lên nói :
    - Không phải em ạ, mà là đĩa khoai tây rơi rồi !!
    [​IMG]Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Một tối nọ ở công viên
    BIT: Anh yêu ơi anh đang nghĩ gì vậy?
    Alessandro: Anh cũng đang nghĩ như em vậy
    BIT: Eo ơi, bậy thế!!!
    MUPMIP
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều chưa hiểu tại sao chu Long40d có cái title Thuỷ Lợi Bank. Thực ra thì chú Long40d đã làm một ông chủ nhà băng.
    Một hôm chú Ranger đến gặp Long40d. Anh tự giới thiệu tên, bắt tay bắt chân rồi đi thẳng vào việc:
    - Thưa ngài, tôi được biết ở mông trái ngài có một vết sẹo to bằng bàn tay- Ranger nói thẳng thắn.
    Long40d sửng sốt:
    - Làm gì có chuyện ấy, anh đến gặp tôi chỉ để nói chuyện vớ vẩn ấy thôi à?
    Ranger thản nhiên đáp:
    - Không vớ vẩn đâu, vì tôi sẵn sàng cá với ngài một ăn ba rằng ở mông trái ngài có một vết sẹo to bằng bàn tay!
    Long40d phát cáu:
    - Được, vậy ta cá với nhau. Đây, 1000USD đây, nó sẽ là của anh nếu mông tôi có sẹo như anh nói. Còn nếu không, tôi chỉ cần lấy 500USD của anh.
    - Được, đây tôi cũng có 500USD đây - Ranger quả quyết nói. Mời ông cởi quần ra đi. Và hãy ra gần cửa sổ cho sáng để tôi nhìn rõ xem mông ông có sẹo hay không.
    Chú Long40d cởi quần, vạch mông trước cửa sổ, nói:
    - Nào, sẹo đâu nào?
    Đợi chú Long40d mặc quần xong, Ranger từ tốn đưa tập tiền 500USD cho, sau đó chậm rãi nói:
    - Cám ơn ông đã cùng tôi phân chia lợi nhuận.
    Long40d ngạc nhiên:
    - Phân chia lợi nhuận thế nào cơ?
    Ranger giải thích:
    - Đơn giản thôi, tôi cá với đám người đứng dưới đất kia kìa - Ranger chỉ đám người đứng lố nhố dưới cửa sổ - rằng tôi sẽ bắt ông vạch mông cho họ thấy, và tôi chỉ thu của mỗi người có 100USD thôi. Vậy là trong vụ áp phe này, tôi và ông đều được mỗi người 500USD.
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lucky Luke có tính thương người lắm. Một lần, nhìn thấy một chú bé còng lưng kéo một xe hàng nặng, mồ hôi đầm đìa mà xe chẳng nhúc nhích được mấy tí. Lucky Luke nổi tính nghĩa hiệp, giằng lấy xe, kéo một mạch về chỗ thằng bé chỉ. Xong, lau mồ hôi, lên tiếng khuyên răn:
    - Lần sau bảo ông chủ cho người khỏe hơn làm nhé.
    - Thì em cũng nói thế, nhưng ông chủ bảo" Cứ đi đi, thế nào cũng có một con lừa ra giúp mày".
    MUPMIP
  8. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lucky đi dạy kèm cho một HS lớp 12.
    - Em hãy viết, nước sôi khi đạt 90 độ.
    HS thắc mắc:
    - Nhưng ở trường em học là nước sôi ở 100 độ.
    Lucky lấy sách ra đọc lại rồi nói:
    - EM nói đúng, nước sôi ở 100 độ, còn góc vuông sôi ở 90 độ.
    - ???
    Cleopatra
  9. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư hỏi sinh viên Ranger:
    - "di truyền" và "hoàn cảnh" có gì khác nhau?
    - Thưa thầy, nếu như con giống bố con là di truyền...
    - Tốt lắm, tiếp đi!
    - Còn nếu con giống người hàng xóm thì đó là hoàn cảnh ạ.
    - !!!!!!
    Cleopatra
  10. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trên sân ga, Lucky và Xinh_gai lưu luyến mãi không rời. KHi tàu sắp chạy, Xinh_gai mới bước lên tàu, rút khăn ra lau nước mắt rồi vẫy Lucky đứng bên dưới.
    Những hành khách đi trên tàu thấy cảnh chia taycảm động liền hỏi thăm:
    - Cô phaichia tay với chồng lâu lắm hả?
    - Không, bây giờ tôi mới quay về với ông ấy.
    - !!!!
    Cleopatra

Chia sẻ trang này