1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Baby44th nói chuyện với Bit:
    - Khiếp chồng cậu hài hước thật đấy. Hôm trước đi làm về gặp anh ấy trên xe bus, anh ấy kể chuyện cười hay đến nỗi mà tớ cười rung cả giường lên đấy!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    Hai vợ chồng nhà ka_mupmip và hoacucxanh đi chơi sở thú. Ðến chuồng sư tử. Không thấy sư tử đực đâu cả.
    - Sư tử đực đâu rồi ấy nhỉ? Hoacucxanh hỏi.
    + Vào chuồng với sư tử cái rồi. Ông bảo vệ đáp.
    - Khi nào thì nó ra?
    - Chắc phải một giờ nữa.
    Hoacucxanh liền quay sang nói với Ka: Anh thấy chưa, phải một tiếng!
    Họ đi tiếp. Ðến chỗ voi. Không thấy voi đực đâu cả.
    - Con voi đực đâu rùi nhỉ?
    - Nó ở chỗ con voi cái. Người dọn dẹp nói
    - Thế khi nào nó ra?
    - Phải hai tiếng nữa ạ.
    Hoacucxanh lại quay sang nói với Ka:
    - Đấy, những hai tiếng !
    Sau đó, hai vợ chồng dừng lại trước chuồng hươu. Cũng không thấy hươu đực đâu cả: nó cũng đang ở chuồng hươu cái. Phải mười phút sau mới ra. Ka_mupmip nghe người bảo vệ nói thế liền quay sang nói với vợ với vẻ hể hả:
    - Em đã nghe thấy chưa, chỉ mười phút thôi!
    Hoacucxanh nói giọng mỉa mai:
    - Ừ, thì chính vì vậy mà nó mới có cặp sừng to như thế kia!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vợ Ka để quên Nokia...Long40d nhặt được.
    Chiều hôm đấy Ka gọi điện cho vợ, Long mở máy và trả lời:
    - Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác!!!

  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    Hồi còn nhỏ, mẹ Ka_mupmip hay đưa anh đi nhà trẻ. Một hôm mẹ bận, bố Ka đến đón con, vào phòng thứ nhất có biển đề "học sinh ngoan" nhìn quanh không thấy Ka đâu cả.
    Vào phòng thứ 2 "học sinh trung bình" - không thấy Ka
    Vào phòng thứ 3 "học sinh hư" - vẫn không thấy Ka
    Vào phòng thứ 4 "học sinh mất dạy" - cũng không thấy Ka
    đâu
    Bố anh Ka đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề "Ka_mupmip".
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng Ka_mupmip:
    - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nữ tu Magic_star gọi cô em Bit đến đưa cho một lọ nhỏ đựng một thứ nước vàng vàng, bảo đem đến bệnh viện xét nghiệm hộ.
    Bit vừa đi vừa tung tẩy, ngắm phố phường, bỗng nhiên trượt chân ngã xoài ra, lọ nước đổ tung toé.
    Cô bé sợ quá, nghĩ đến việc bị nữ tu chửi mắng mà khóc nức nở....
    Bỗng nhiên...( không phải Bụt hiện ra đâu) một chị sồn sồn đang có chửa đi đến hỏi tại sao. Bit kể lại sự tình, bà chị cười xoà bảo chẳng sao hết, chuyện giải quyết dễ ợt! Nói rồi cầm cái lọ chui tọt vào WC! Một lúc sau đưa cho Bit một lọ...đầy tràn.
    Chẳng biết làm sao, Bit đành đem đến bệnh viện.
    Một tuần sau KQ xét nghiệm được gửi về cho nữ tu Magic. Cô nàng đọc xong rồi khóc rống lên:
    - Thuở trẻ ta đã hoàn toàn mất lòng tin vào đàn ông, nay thì đến dưa chuột cũng chả tin được nữa rồi!!!
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hỏi Cu_zin:
    - Tại sao hôm kia em không đi học?
    Cu_zin giải thích:
    - Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần trong của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó.
    Cô giáo:
    - Được rồi. Thế còn hôm qua? Mẹ em cũng lại giặt mất à?
    Cu_zin:
    - Thưa cô không phải, việc gì phải giặt nó hàng ngày . Trên đường em tới trường, đi ngang qua nhà cô ....... và em cũng thấy cái quần trong ... của cô treo trên ban công, thế là em quay về. Em nghĩ là cô cũng như em nên.......
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo nói với học sinh:
    - Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "Cờ".
    Chưa gì Cu_zin đã giơ thẳng tay :
    - Thưa cô em ạ!
    Cô giáo:
    - Cu_zin ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học chữ cái "Bờ" hôm trước đâu đấy!
    - Thôi chờ đến hôm học chữ " Lờ " rồi em mời luôn một thể cô ạ!
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi tối , trước khi đi ngủ , Hoa cúc xanh mới đem ảnh thời nhỏ của mình ra để khoe với chồng là ka_mupmip:
    Ka : Oa ! Sao mới một tuổi mà em đã có tóc rồi à ???
    Hoa: Chết ! Anh xem ảnh ngược rồi !!!

    TN W ! Love you forever
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cô giào Magicstar đang trả bài kiểm tra về các làn điều ru con ở khắp các miền ... Bắc , Trung , Nam , đến bài của Luke :
    Cô giáo Magic star hỏi ... : Luke !!! Sao trong bài của em , khi cho ví dụ về một đoạn ru con , em viết kỳ cục thế ???
    Luke ... : Dạ , thư cô , vì đêm hôm trước đó , em có nghe mẹ em ru em em là :
    "Ru con con ngủ cho ngoan .... Từ ... Từ ..... cho con nó bú và ngủ xong đã ... "

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này