1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Anh cán bộ cu_zin , là một người can bộ rất có năng lực ... Anh là cán bộ tuyên truyền KHHGĐ ...
    Một hôm , Anh về một làng bản nọ ... và tất nhiên anh tuyên truyền về KHHGĐ rất chi là cẩn thận , chi tiết ....Và sau đó , anh yên tâm đi sang bản khác .... Đến mấy hôm sau , anh về , qua bản đó , anh thấy rất đông người tụ tập , chờ đọi anh , anh rất lấy làm lạ ... Một anh chàng thanh niên cao to , vạm vỡ , ra đứng trước anh , đại diện cho dân bản nói :
    " Cản bộ à , cán bộ phát cho mình cái "thuốc" gì mà dai thế ??? Làm mình nhai mấy ngày hôm nay mà vẫn chửa thấy hết ... "
    No comment !!

    TN W ! Love you forever
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trong một gia đình nứt đó đổ vách , bà mẹ Bít dặn đứa con trai ranger05:
    - Ai mà có hỏi , thi phải bảo là nhà mình nghèo lắm ... Rõ chưa ???
    Trong một buổi lên lớp , có bài văn tả về gia đình mình , ranger05 kể :
    - Gia đình em nghèo lắm , bố em nghèo , mẹ em nghèo , cả những người hầu , người hạ trong gia đình em cũng nghèo ....

    TN W ! Love you forever
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bác long40D nhà ta có cái tật là rất mê mày vi tính ....
    Thế nhưng , trong một lần di chơi xa bằng đường biển , tàu của bác bị đắm , bác dạt vào một hòn đảo hoang và sống trên đảo , không bóng người , hàng ngày ăn là cây , động vật , quần áo thì bằng cây hết ....
    Thế rồi , một hôm , nhìn thấy một con tầu cập vào bờ ... Bác mừng quá , chạy ra , Trên tầu là một cô gái hết sức xinh đẹp , trắng trèo và dễ thương .... Nhưng cô ta kể cho bác biết là , cô ta cũng là một người bị lạc vào đảo hoang như bác , nhưng nhờ may mắn , cô đã kiếm đưọc những vật liệu tuyệt vời để xây nhà , của ... Nhưng vẫn thấy thiếu người để nói chuyện , chia sẻ , nên đã mời bác Long nàh mình sang chơi ...
    Không ngần ngại , bác sang ngay ... Và đạp vào mắt bác là một khung cảnh thật tuyệt vời , với đầy đủ mọi thứ , đò ăn uống sang trọng , nhà tắm sang trọng ... Và ngạc nhiên trước người phụ nữ kỳ diệu này ..... Cô gái bảo bác cứ tự nhiên tắm rửa thoả thích ....
    Sau khi tắm xong , ngồi nói chuyện , ăn uống cô gái mới nói với bác :
    - Anh yêu ! Chúng ta là những người lưu lạc , đã mấy năm rồi , chưa được nói chuyện tiéng người chưa đuợc làm những việc mà luôn cần phải có ....'' ... anh yêu anh cứ làm mọi việc mà anh thích đi ... ăn luôn sẵn snàg ...
    - Vậy sao, tôi có thể làm việc mà cả mây năm nay tôi chưa được làm ư , tôi khao khát ư ....
    Rồi Bác Long nhà ta đứng dậy , hết lên :
    - Oa ! Sướng quá , thế là ta có thể gửi mail cho bạn bè ta rồi ....

    TN W ! Love you forever
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Ka_mupmip rất nghèo, họ không có ngựa để cày ruộng , 1 hôm họ mời thày phù thuỷ Long40d về nhà, vì ông này có thể giúp họ có con ngựa cày thực sự. Long40d phán rằng:
    -Ta sẽ hoá phép vợ ngươi thành ngựa, xem nào, con ngựa này tốt đây, mông nở bờm mượt, chỉ thiếu mỗi cái đuôi, ta sẽ lắp đuôi cho nó. Nhưng trong lúc ta làm phép, ngươi nhớ không được nói một tiếng nào đấy. KHông thì sẽ hỏng bét.
    Nói rồi hì hục lắp đuôi cho Hoacucxanh. Ka đứng xem một lúc chẳng thấy gì cáu quá kêu ầm lên. Long40d dừng việc lắp đuôi và nói:
    Đấy! Đã bảo rồi, giờ ngươi đã lên tiếng thì vợ ngươi không hoá thành ngựa được đâu.
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ nói thật của Box Thuỷ Lợi. Đại ca khệ nệ bưng ra một chậu nước to:
    - Đây là nước thánh! Nó sẽ rửa sạch mọi điều tội lỗi và mang lại điều may mắn. Trong số các chị em ở đây, ai đã từng chạm vào cái ấy của đàn ông thì phải dùng nước thánh này rửa tội!
    Bit bước ra, nhúng ngón tay vào chậu và nói: "Trước kia con vô tình chạm ngón tay vào ... trên xe buýt".
    Đến Hoacucxanh bước ra nhúng bàn tay vào chậu và cũng giải thích như vậy. Baby44th thì chẳng hiểu sao trèo lên nhúng cả bàn chân vào chậu, chưa kịp nói gì thì Magic_star nhẩy ra kêu ầm lên: "Tôi nhất quyết không súc miệng bằng cái nước mà cô ấy rửa chân đâu!".
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng Future_hn , ngồi bàn luận trong " con gái Thuỷ Lợi có xinh không" tự nhiên thấy mình xinh quá...thế là máu lên, đăng kí đi thi hoa hậu. Tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:
    "4 đời chồng, nhưng còn gin", liền đặt câu hỏi:
    "Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?"
    Future_hn trả lời:
    "Ông chồng đầu là một anh chàng cảnh sát điều tra nên cứ suốt ngày: GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn chi hết ----> Ly dị !
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện,
    nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! ----> Ly dị !
    Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng ,
    nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! ----> Ly dị !
    Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch ,
    nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! ----> Ly dị luôn !
    Ban Giám Khảo hỏi tiếp:
    "Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào ?"
    "Em sẽ lấy anh đạp xích lô"
    "Tại sao lại là đạp xích lô ?"
    "Tại tay đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN ! hê hê ......"
    Sống vì ai?
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng Bit rụt rè đọc cho anh nhân viên bưu điện ghi nội dung bức điện chuyển cho Maze.
    - Chỉ có một từ "vâng" thôi sao? - Anh này ngạc nhiên hỏi.
    - Vâng!
    - Mức phí tối thiểu cho phép cô gửi đi 7 chữ cơ đấy!
    - Dạ, nhưng gửi tới 7 chữ "vâng" thì anh ấy đoán được tâm trạng của em mất!
    Sống vì ai?
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Bit cãi nhau vì một số chuyện vặt.
    "Anh ích kỷ, độc tài, keo kiệt và còn là ***** nói láo! Mới tháng trước ai bảo tôi: Em đúng là trời ban cho anh ...v.v..." Bit thút thít.
    "Thì bây giờ tôi vẫn nói thế!"
    "Thật không?"
    "Tất nhiên! Trời ban cục nợ!"
    Sống vì ai?
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Ka_mupmip đi làm về thấy thằng bạn thân Luckyluke đang ngoại tình với cô vợ Hoacucxanh. Ka tức giận hét lên:
    - *********! Tao mà có súng tao sẽ bắn chết mày, có dao sẽ đâm lòi ruột mày, có.. có....
    Lucky tiếp lời :
    - Đơn giản thế mà không biết. Thôi cứ húc tôi đi .
    Đại Ca
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bé Magic Star và Chuckle_over đi cùng nhau trong viện bảo tàng thì bị lạc nhau. Một lúc sau hai người tìm được nhau, Magic nói với Chuckle: "Chị có thấy bức tượng một người đàn ông ko mặc quần áo ở phía đằng kia không?"
    Chuckle đáp "Có chứ! Tôi hoàn toàn bị choáng! Làm sao mà người ta có thể trưng bày ra cái thứ như thế được nhỉ! Mà sao cái "ấy" to thế!"
    Lúc đấy, Magic buột miệng "?và lạnh nữa chứ!"
    MUPMIP

Chia sẻ trang này