1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Máy bay phản lực đang đi vào một sân bay ở Toronto trong chặng cuối cùng. Phi công bật hệ thống liên lạc lên. "Ðây là cơ trưởng Ad1412. Chúng ta đang hạ thấp độ cao xuống Toronto. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý khách đã bay cùng chúng tôi hôm nay, và tôi hy vọng quý khách sẽ thoải mái khi ở Toronto."
    Ad1412 quên mất không tắt hệ thống liên lạc. Cả máy bay đều có thể nghe được cuộc nói chuyện trong khoang lái. Phi công phụ Cu_zin nói với phi công chính Ad1412, "Này cơ trưởng, định làm gì ở Toronto thế?"
    "À", Ad1412 đáp, "Trước hết là tớ nhận phòng ở khách sạn và đi ị một cái. Sau đó tớ sẽ đưa cô tiếp viên Tear_may_dry mới đi ăn chiều, cậu biết đấy, cô tiếp viên mà có bộ ngực đồ sộ đó. Tớ sẽ ăn tối và chuộc rượu cô ta, mang cô ta về phòng và ngủ với cô ta suốt đêm."
    Mọi người trên máy bay đều nhìn về phía cô tiếp viên mới.
    Tear_may_dry xấu hổ quá nên chạy từ cuối máy bay lên để vào khoang lái tắt hệ thống liên lạc đi.
    Ði được nửa đường cô ta vấp và ngã lăn dưới chân một bà già. Bà già ghé lại gần và nói, "Không cần phải chạy đâu, con ạ, hắn phải đi ị trước đã mà!".
    MUPMIP
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng BIT mới cưới rủ nhau đi xem bói. Ông thầy bói phán rằng muốn con cái sau này trở thành bác sĩ thì lúc ấy phải hành động từ từ, nếu nhanh hơn thì con sẽ là công nhân, nếu dồn dập con sẽ chỉ đi đạp xích lô. Nhớ lời dặn, tối hôm ấy sau khi tắt đèn, BIT thủ thỉ Maze: "anh ơi cho con mình làm bác sĩ nhé". Vài phút sau BIT kêu khe khẽ "thôi cho nó làm công nhân cũng được". Một phút sau Maze la lên: "anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn".
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lucky Luke, Cu_zin, Cukhoaimoc bị đắm tàu dạt vào một hoang đảo, lập tức bị một lũ thổ dân ra đỏ bắt giải về. Tên Tộc trưởng râu tóc bạc phơ nhìn 3 thằng từ đầu đến chân rồi nói:"Ta cho các ngươi 2 cách lựa chọn, thứ nhất là Halabutu, thứ hai là chết". 3 thằng sợ chết nhìn nhau không biết Halabutu là cái gì. Luke nhanh nhảu nhất: "Tôi chọn Halabutu". Tộc trưởng giơ hay tay, ngửa mặt lên trời hú "Halabutu". Lập tức 5 cô gái da đỏ khỏa thân, to như con trâu mộng nhảy ra xách cổ Luke lôi vào một cái lán gần đó. Chỉ nghe thấy những tiếng va động rất mạnh và những tiếng rú rợn người. 15 phút sau xác chú Luke được lôi ra.
    Cu_zin nhìn thấy cũng run nhưng hắn nghĩ thằng Luke chỉ là dạng tép riu, thân thể ốm yêu, cho dù tu luyện ở Trung tâm Thể hình vẫn chưa bằng được nó, nghĩ vậy Cu_zin rất tự tin :" tôi chọn Halabutu". Và đấy chính là 20 phút cuối đời của Cu_zin.
    Cukhoaimoc mặt cắt không còn giọt máu. Nó nghĩ thầm, thôi dù sao mình cũng đã nếm thử mọi thứ rồi, từ Đồ Sơn đến Đồ Nhà chẳng cái gì là chưa nếm thử, tốt nhất là chọn cái chết cho thanh thản. Chuẩn theo yêu cầu của Cukhoaimoc, tên tộc trưởng lại giang 2 tay, ngửa mặt lên trời hú:"Halabutu cho đến chết".
    MUPMIP
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Luật sư leRomeo nói với góa phụ HOACUCXANH vừa mất chồng: "Trước khi tôi đọc di chúc của ông nhà thì xin mạn phép hỏi bà một câu: "Thưa bà, bà có bằng lòng lấy tôi không?"
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cukhoaimoc dáng to con, sì po nên được rất nhiều công ty đồ thể thao mời quảng cáo dùm. Cách quảng cáo cũng khá là độc chiêu: quảng cáo trên cơ thể.
    Đêm tân hôn, Cukhoaimoc cởi áo, ngực anh hiện ra dòng Nike to tổ chảng. Cởi quần dài, bắp chân hiện ra dòng ... Thượng Đình chạy dọc bắp vế chân trái lẫn phải. Cởi nốt thì trên cái chân còn lại có chữ AIDS!!!
    Vợ CKM hét toáng lên: "Ko, ko, em sợ AIDS lắm".
    Chú CKM thủng thẳng giải thích: "Yên tâm đê, sau 5 phút thì nó sẽ thành ADIDAS".
    MUPMIP
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng Lucky Luke mới lấy nhau. Đêm tân hôn, cô vợ nói với Luke:
    ?" Em phải thú thật với anh một điều ...
    ?" Em khỏi phải thú thật gì hết, dù thế nào thì anh cũng vẫn yêu em mà.
    Rồi cô vợ trẻ nói cho Luke biết là ngực cô ta rất lép. Khi cởi áo vợ ra Luke quả nhiên thấy ngực vợ dẹp lép, thẳng băng, Luke không tỏ ra là buồn phiền gì hết. Để trấn an vợ, Luke nói:
    ?" Anh chấp nhận mà. Anh cũng có điều phải thú thật với em ...
    Tới phiên cô vợ an ủi Luke:
    ?" Anh khỏi phải thú thật gì hết, dù thế nào thì em cũng vẫn yêu anh mà.
    Nhưng Luke vẫn khăng khăng đòi nói:
    ?" Cái của anh được cấu tạo như một em bé ở phía dưới.
    ?" Em chấp nhận mà.
    Thế rồi khi Luke cởi quần ra, chị vợ vừa trông thấy "nó" bèn ngất xỉu. Luke vội vàng lay dật tóc mai, quạt và thoa dầu cho vợ. Khi tỉnh lại, cô vợ nói:
    ?" Em tưởng là nghe anh nói "cái của anh được cấu tạo như một em bé ở phía dưới?"
    ?" Thì đúng như vậy, "nó" nặng khoảng 3 ký mà!
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến công tác triển khai phần mềm kế toán cho hợp tác xã X, Ad1412 bất ngờ gặp lại Cu_zin, giờ đã là chủ nhiệm HTX. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, khóc lóc inh ỏi, Cu_zin mời Ad1412 về nhà chơi, "uốn rượu".
    Sau khi uốn hết vài "tai", tâm sự hết vài "bầu", ôn lại những kỉ niệm quá khứ hào hùng thời đại học, Ad1412 đã phê tít trong khi Cu_zin vẫn cứ rót.
    - Bác làm vài chén nữa cho đã những ngày anh em mình còn ngồi trong trường đại học. Nghĩ hồi đó khổ như chó!
    Ad1412:
    - Thôi bác cứ mặc tôi, tôi "khay" rồi
    - Làm gì đã say, chơi vài tén nữa đã.
    - Thôi, tôi đã bảo là bác ... ú ... ặc tôi mà lị.
    - !!!
    MUPMIP
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lucky Luke nhà ta vốn có cái ấy quá dài nên Luke khó làm ăn. Một hôm anh em box Thuỷ Lợi tổ chức đi Đồ Sơn mà Luke không làm ăn được gì Luke liền bỏ ra biển 1 mình. Tình cờ Luke nhặt được 1 cái lọ, Luke liền nhặt lấy và mở nút chai ra với hi vọng giải phóng được 1 vị thần bị nhốt trong đó để xin 1 điều ước thì quả nhiên "Bùm" 1 vị thần hiện ra và cho Luke 1 điều ước. Luke sướng quá liền cầu xin vị thần 1 phương thuốc để làm ngắn cái ấy lại.
    Vị thần liền nói:
    Được thôi nhà ngươi hãy đi ra Đảo Cát Bà tìm gặp 1 con ếch và hỏi nó xem nó có chịu lấy nhà ngươi không nếu cứ mỗi lần nó nói không thì cái ấy của nhà ngươi ngắn đi 5cm.
    Luke sướng quá liền thuê ngay 1 con tàu cánh ngầm phi ra Cát Bà tìm gặp con ếch đó.
    Luke liền hỏi:
    Ếch ơi mi có muốn lấy ta không?
    Ếch liền nói : "Không"
    Thế là quả nhiên cái ấy của Luke ngắn đi 5cm (chỉ chỉ còn 28 cm thôi)
    Luke thấy thế sướng quá liền hỏi thêm 2 câu nữa ếch vẫn nói "không" thế là cái ấy chỉ còn có 18 cm. Luke ta nghĩ như thế vẫn còn dài quá liền hỏi Ếch câu nữa:
    - Ếch ơi mi có muốn lấy ta không?
    Ếch cáu quá liền kêu lên : "Không, không, không"
    Thế là từ đó trở đi cái ấy của anh Luke mới như ngày nay. Ai không tin cứ kiểm tra thử mà xem
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học về sinh học, giáo sư Mh39c1 đang thảo luận về nồng độ đường glucô tìm thấy trong tinh dịch. Một sinh viên nữ MagicStar giơ tay và hỏi, "Theo em hiểu thì, thầy nói rằng có rất nhiều đường glucô, như là đường ăn trong tinh dịch của người đàn ông?" "Ðúng thế"., giáo sư Mh39c1 đáp, và định thêm các thông tin về thống kê. MagicStar lại giơ tay lần nữa hỏi "Thế tại sao nó lại không có vị ngọt?"
    Sau một lúc yên lặng vì bất ngờ, toàn bộ lớp học cười rộ lên, khuôn mặt MagicStar đáng thương liền ửng đỏ, và khi nhận ra chính xác điều cô tình cờ nói ra, cô ta liền lấy sách vở và đi ra khỏi lớp mà không thốt lên lời nào.
    Sau một thoáng ngạc nhiên, Giáo sư Mh39c1 trả lời thẳng thắn luôn vào câu hỏi đó, "Nó không hề có vị ngọt bởi vì các gai vị giác của vị ngọt nằm ở trên đầu lưỡi chứ không phải ở cổ họng của các bạn."
    MUPMIP
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước, khi Viagra chưa xuất hiện trên thị trường. Nhân ngày Valentine's Day, đại ca Mh39c1 ra tiệm thuốc Bắc. Gặp thầy thuốc, mh39c1 kề tai nói nhỏ:
    - Thầy có thứ thuốc cường dương đại bổ nào tốt tốt không??
    Thầy thuốc nhìn tướng tá của mh39c1 một hồi rồi đáp:
    - Cậu to con, mạnh khỏe vầy cần gì uống chi thứ đó!!
    Mh39c1 thủ thỉ tiếp:
    - Chẳng giấu gì thầy, tui có hẹn với 3 cô bồ tới nhà tui tối nay, chắc là phải mệt nhọc cả đêm với ba cô đến sáng... nên cần.
    Nghe xong Thầy thuốc gật đầu À một tiếng to rồi lấy lộc nai, cao hổ cốt, sâm Cao Ly và vài chục thứ cao đơn hoàn tán gói lại cho Mh39c1 rồi chỉ cách nấu. Trả tiền xong Mh39c1 mang về nấu... uống... rồi chờ...
    Trưa hôm sau, Mh39c1 uể oải mò ra gặp thầy thuốc. Vừa gặp Mh39c1, thầy thuốc tươi cười hỏi:
    - Sao? Cần thuốc bổ, hồi lực, hồi sinh hay thuốc gì đây?
    Đại ca Mh39c1 thều thào hỏi:
    - Khỏi cần thuốc bổ thầy!! Thầy có thuốc cao để dán nào hay hay trị nhức mỏi hông?
    Thầy thuốc cười cười chia sẻ:
    - Ờ! Quần quật cả đêm... giờ chắc cái lưng của cậu mỏi dữ há!
    Mh39c1 mệt mỏi trả lời:
    - Không! Tui dán cổ tay. Tối hôm qua chẳng có cô nào đến hết !
    MUPMIP

Chia sẻ trang này