1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một chú người Mỹ có người yêu tên Windy. Chú này bèn xăm chữ Windy vào một chỗ đặc biệt trên cơ thể. Lúc bình thường thì chỉ nhìn thấy Wny, chỉ có người yêu của chú này là có thể nhìn thấy cả chữ WIndy mà thôi.
    Chuyện xảy ra khi chú chàng sang học tiếng Việt ở Hà Nội. Trong phòng tắm nam, chú chàng gặp chú Cu_zin nhà mình cũng có chữ Wny ở chỗ đó. Chú chàng mới bảo:
    - Ê này, người yêu mày tên là Windy có phải không?
    Chú Cu_zin bảo không phải. Nhưng chàng người Mỹ không chịu: "Chắc chắn là thế rồi! Tao cá với mày 100 đô."
    Cu_zin thấy tự nhiên được 100 đô thì OK ngay. Hai chú hì hụi một lúc thì chú người Mỹ trợn cả mắt :
    Đầy đủ là "Welcome to Hanoi Water Resources University".
    Không tin à? Không tin thì hỏi cu_zin mà xem!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tại sân golf, một hôm Ka múp míp đang say sưa đưa trái banh của mình vào lỗ, anh chàng này chơi rất giỏi nhưng hôm nay anh để ý thấy cô nàng Hờ Cờ Xờ luôn luôn chơi hơn anh một lỗ, cứ mỗi lần anh thả được trái banh vào lỗ 1 thì cô gái đã tới lỗ 2 rồi...
    Sau khi kết thúc cuộc chơi, Ka múp míp vào quán bar uống nước và tình cờ anh gặp Hờ Cờ Xờ ở đó, Ka tiến lại gần cô gái và làm quen.
    - Xin lỗi cô tôi rất lấy làm khâm phục về khả năng chơi golf của cô, bởi lúc nào cô cũng hơn tôi một lỗ, vậy tôi có thể hỏi cô đang làm nghề gì không?
    Hờ cờ xờ đáp
    - Tôi đang làm tiếp thị cho hãng Whisper.
    Ka múp míp nghe thấy thế thì lăn ra cười,
    Hờ cờ xờ hỏi tại sao..
    Ka nói:
    - Tôi luôn sau cô một lỗ là phải rồi, tôi tiếp thị cho giấy VS An_An!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhà Hờ cờ xờ thì vốn dân văn chương, thích thơ thẩn. Rồi trước khi về nhà Ka múp míp, người mẹ mới gọi Hờ cờ xờ đến và dặn dò
    - Con à, về bên nhà chồng con phải tỏ ra là một người biết lễ nghĩa, học thức, đi thưa về trình, biết kính trên nhường dưới nghe không con? Con mà làm gì sai là mang tiếng cả dòng họ nhà mình đấy
    Hờ cờ xờ "dạ" và hôm sau về nhà chồng. Khi cả gia dình chồng đang họp gia đình thì Hờ cờ xờ bí quá và cần phải đi **** gấp. Nhớ lời mẹ dặn, Hờ cờ xờ đứng lên vòng tay lễ phép thưa:
    "Thưa cha thưa mẹ thưa chồng
    Cho con tháo nước trong lòng con ra"
    Sau khi làm việc "đó" xong, cô trở về chỗ và cúi đầu thưa
    "Thưa chồng thưa mẹ thưa cha
    con đã tháo nước khoảng ba tô đầy"

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Long bốn mươi đê đi chơi cuối tuần bằng........chân, đang đi bỗng gặp Ka múp míp, đi tới bằng một cái xe mô tô mới cóng.
    Long bốn mươi đê hỏi " Mày kiếm đâu ra cái xe ngon vậy?"
    - À, hôm trước tao thấy Me díc sờ ta hì hục cho con ngựa này lên dốc. Tao giúp cô ấy. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ấy bèn ngả chiếc xe xuống bãi cỏ và tự bỏ hết mọi y phục của mình và bảo với tao "Hãy tới và lấy thứ anh muốn"
    - Mày làm đúng đấy, tao ko nghĩ là mày sẽ lấy mớ quần áo...

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. saluki1308

    saluki1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ba cậu be'' gồm LONGnd,luckyluke,ranger vào một cửa hàng bán ô mai.Longnd nhanh nhảu nói với người chủ bán hàng:
    _Dạ,bác cho cháu năm trăm cam thảo ạ...
    Người bán hàng gât đầu rồi với dáng vẻ hấp tấp,ông trèo lên với lấy cho câụ bé long năm trăm cam thảo..Xong,ông ta trèo xuống và đưa cho cậu bé ,rồi hỏi sang cậu bé ranger...
    _dạ,bác cũng cho cháu năm trăm cam thảo ạ...cậu bé ngoan ngoãn trả lời...
    Ông chủ bán hàng nhìn lọ cam thảo tít trên cao với vẻ ngán ngẩm,rồi chợt nghĩ ra điều gì đó,ông quay sang hỏi luckyluke:
    _còn cháu,cũng 500 cam thảo luôn chứ?????
    Lucky luke nhỏ nhẹ:Dạ không,thưa bac''....
    thế là ông chủ lại leo lên và hì hục lấy năm trăm cam thảo nữa cho Ranger...lọ cam thảo tít trên cao nên trông ông có vẻ khó khăn lắm....Leo xuống xong,đưa cho Rangẻ 500 cam thảo của cậu ,lấy lại vẻ mặt tươi cười,ông quay sang hỏi lucky luke:
    _Thế còn cháu ,cháu muốn ăn gì nào????
    Vẫn cái giọng thỏ thẻ chết người,lucky luke nhẹ nhàng:
    _Dạ,bác cho cháu một nghìn cam thảo......
    Cest' la vie.............!
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bé Luke vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
    Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
    - Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
    Bé Luke nhanh nhảu:
    - Cái ghế ạ
    Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
    - Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
    Bé Luke vẫn là người nhanh nhất:
    - Thưa cô, con chó ạ.
    - Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
    Bé Luke xin phép cô ra câu đố:
    - Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
    Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
    - Luke, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
    Nước mắt lưng tròng, bé Luke thút thít trả lời:
    - Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ...
    MUPMIP
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke và Cu_zin đi vào rừng. Cu_zin bị gấu táp nằm gần chết. Khi con gấu đi rồi , Luckyluke chạy vào trạm điện thoại gần đấy goị 911:
    - Alo, tôi đang ở trong rừng, bạn tôi bị gấu đánh chết, tôi phải làm sao đây?
    Nhân viên 911:
    -Bây giờ anh hãy làm đúng như tôi chỉ bảo.
    -Ok.
    -trước hết anh phải chắc chắn rằng bạn anh đã chết.
    Sau đó nhân viên của 911 thấy Luckyluke kia ko trả lời, rồi nghe 1 tiếng súng vang lên bên kia đầu dây. Và Luckyluke trở vào nói tiếp:
    -Bây giờ thì anh ta đã chết thật rồi.
    -(bất tỉnh)
    Đại Ca
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Papa của Bit vừa ăn đậu phộng vừa xem tivi. Ông tung hạt đậu phộng lên và dùng mồm để hứng một cách vui vẻ và sảng khoái. Vừa tung một hạt thì Bit''s mama gọi, ông quay lại nên hạt đậu phộng đó rơi trúng vào trong lỗ tai. Ông cụ càng cố gắng lấy hạt đậu phộng ra thì nó càng chui sâu vào bên trong. Cuối cùng ông gọi vợ đến giúp, sau hàng giờ xoay sở mà không có kết quả, họ quyết định đưa nhau đến bệnh viện.
    Khi họ ra đến cửa thì cô con gái Bit cùng bạn trai Maze của nó về. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện thì Maze nói cậu có thể lấy được hạt đậu phộng ra. Cậu bảo ông cụ ngồi xuống, dùng hai ngón tay của mình thọc vào hai lỗ mũi của ông và bảo ông thổi thật mạnh. Khi ông cụ làm theo, hạt đậu phộng bay ra. Bà mẹ của Bit và Bit nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sau đó, hai cô cậu xuống bếp để kiếm cái gì ăn.
    Khi cả hai vừa đi khỏi, mẹ Bit nói với bố Bit: "Thật tuyệt vời, thằng bé thật thông minh, ông đoán tương lai của nó sẽ như thế nào khi nó lớn lên?"
    Bố Bit trả lời: "Theo mùi của những ngón tay nó thì... tương lai sẽ là con rể của chúng ta."

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ad1412 ngồi nói chuyện với Luckyluke:
    Lucky : Này Ad, tôi mới chế tạo được một máy ngừa thai, công hiệu tuyệt vời luôn, để tôi lấy cho anh coi!
    Rồi Luckyluke quay vào nhà trong gọi con trai Lucky lết:
    Luckyluke: Lấy dùm ba cái máy nhỏ để trên đầu tủ đi con.
    Lucky Lết : Cái máy nhỏ sơn màu xanh có 3 nút vặn phải không ba?
    Luckyluke: Phải đó con!
    Lucky Lết : Vậy lúc nãy con thấy mẹ xinh_gái bỏ vào túi xách tay mang đi chơi rồi!!!
    Đại Ca
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Terminator3 phải ra nước ngoài công tác nên anh ta nhờ một người bạn thân Ka_mupmip ''trông chừng'' giùm bà vợ Miu_miu của mình và dặn nếu có chuyện gì khác thường thì người bạn báo cho anh ta ngay. Sau khoảng một tuần không có tin tức
    gì, anh chàng nhận được một bức điện với nội dung:
    "Tin khác thường: Người đàn ông đến thăm vợ anh hàng đêm hôm qua không thấy đến..."
    Đại Ca

Chia sẻ trang này