1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Long40d dẫn thằng con trai đi mua hàng ,qua ngã tư ,gặp công an,thằng bé chào hỏi lễ phép .Long40d hỏi :
    -Con quen chú ấy à?
    -Dạ ,tuần nào chú cũng đến nhà ta trong lúc bố đi làm và hỏi mẹ Hoacucxanh xem đường có thông thoáng không ạ.
    Đại Ca
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Quan toà: Anh có thể cho biết lý do anh muốn ly dị Bit không?
    Maze: Vâng thưa quý toà, cô ấy ngoại tình.
    Quan toà: Anh có bằng chứng gì để khẳng định điều đó?
    Maze: Lần trước tôi đi phải công tác một tuần, và để thử lòng cô vợ Bit tôi treo một quả cân dưới gầm giường, phía dưới đặt một đĩa kem.
    Quan toà: Thông minh đấy, rồi khi anh trở về thì thấy kem dính vào quả cân?
    Maze: Thưa quý toà còn tệ hơn thế, đĩa kem đã bị đánh nhuyễn thành bơ nữa kia.
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn thân, Magicstar và Hoacucxanh gặp nhau trong hãng sáng thứ Hai:
    HCX - Trời ơi ! Ai đánh cậu mà mắt sưng húp thế kia?
    MS - Thằng bạn trai của tớ.
    HCX - Tớ tưởng là nó đi công tác cuối tuần rồi mà...
    MS - Tớ cũng tưởng như cậu .....
    Đại Ca
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ranger04 và lukyluke sau nhiều năm không gặp nhau ... Bỗng ... một hôm gặp nhau ở trên bờ biên , đứng trên bãi biển ngắm cảnh, thấy xa xa có một đám người khoả thân đang đùa giỡn với sóng nước.
    - Thật chẳng giống ai, đúng là đồi phong bại tục, nhà nước cần phải có biện pháp cấm họ mới được - Lukyluke nói
    - Xem ra cậu là một nhà nghiên cứu đạo đức - Ranger04 đáp lời ..
    - Không phải, tớ là nhà sản xuất áo tắm ... Lukyluke trả lời .

    TN W ! Love you forever
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Một tay cao bồi tên là S_holland lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: ?oAnh tên là S_Holland , cao 1m65, nặng 60 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30?T và anh sắp có hạn lớn".
    Tay cao bồi S_Holland còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ tên là Ka_Mupmip bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, S_Holland lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    "Anh vẫn là S_Holland, cao 1m65, nặng 60 kg, nhưng hiện nay anh đã:
    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30?T
    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.

    TN W ! Love you forever
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sĩ : Mh39C1 , Long40D , ka_Mupmip săm soi tấm phim X-quang.
    - Không thể tưởng tượng nổi cái viên đạn quái quỷ đó chui vào đâu mà ta mổ phanh ngực Ranger04 mấy lần vẫn không thấy nhỉ.
    Bệnh nhân Ranger04 rên rỉ:
    - Sao các ngài không tìm trong túi áo tôi

    TN W ! Love you forever
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    bác Ka nhà ta thường bị bạn bè chê là bất lực. Một hôm, bác hớn hở khoe:
    - Vợ Hoacucxanh nhà tôi vừa sinh một bé gái ! Ai còn dám nói tôi là bất lực nữa không?
    - Nhưng đâu có ai nói là vợ ông bất lực !

    TN W ! Love you forever
  8. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có 2 đứa bé Ranger06 và Ranger07 sinh đôi nói chuyện với nhau trong bụng mẹ Looking for memory .
    Thằng anh 06 hỏi: Mầy thích học gì nhất?
    Thằng em 07 trả lời: Học thợ điện để thắp đèn, chứ trong đây tối quá. Còn anh?
    Thằng anh tức giận nói: Còn tao sẽ học võ để đánh thằng thầy chùa tối nào cũng chui vào đay phun nước miếng tùm lum...

    TN W ! Love you forever
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, Ranger04 ngất ngư về nhà. Để đánh lừa, anh ta đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, cốt cho vợ Lookingỏ Memory thấy là mình vẫn tỉnh táo. Vài phút sau, cô vợ lao vào hỏi.
    - Anh đang giở cái trò gì vậy?
    - Đọc sách thôi mà em yêu.
    - Đồ điên, đóng va li lại rồi ngủ đi.

    TN W ! Love you forever
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng Ranger04 say xỉn về nhà, gọi cửa mãi không có ai ra mở. Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một kế và gọi thật to:
    - Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian.
    Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ Looking for Memory sung sướng chạy ra và hỏi:
    - Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu.
    Anh chồng liền bảo:
    - Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hở em?

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này