1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donkihote_detsimona

    donkihote_detsimona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sau khi uống một trận lê tê phê Cu_zin hỏi ranger04 :
    - Mấy giờ rồi em ?
    -Anh hỏi gì ạ ?
    -cảm ơn.
    ................
    Donkihote
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Maze nói với Bit:
    - Sắp tới là sinh nhật bạn thân nhất của anh, anh chẳng biết tặng quà sinh nhật gì nữa?
    - Sao thế anh?
    - Bởi nó quá đầy đủ rồi, giám đốc một công ty lớn đang ăn nên làm ra, đẹp trai, có du thuyền và cả chiếc xe thể thao xịn...
    Bit thỏ thẻ:
    - Hay anh tặng... số điện thoại của em cho anh ấy đi.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhà trường tiểu học mời phụ huynh học sinh tới họp cuối năm. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:
    - Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây...
    Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình.
    Đột nhiên mẹ của bác Ka_mupmip đứng dậy nói:
    - Tôi giáo dục cậu con trai Ka_mupmip của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ quán bar nọ tự hào là người khỏe nhất, và cá một chầu nếu ai thắng được ông ta. Việc cá cược như thế này: Sau khi ông ta vắt hết nước một miếng chanh, nếu ai vắt được thêm một giọt nào nữa thì thắng cuộc.
    Bao nhiêu người đã thử sức, nhưng đều thất bại. Ngày đó, có một cô gái ốm tong teo, gầy gò bước vào. Cô tự xưng là Hoa Cúc Xanh. Trong lúc mọi người còn cười chế nhạo thì Hoa Cúc Xanh nhặt miếng chanh ông chủ quán bar vừa bỏ, vắt ra 3 giọt nước nữa.
    Sau khi đãi cô nàng Hoa Cúc Xanh một chầu, ông chủ quán bar hỏi:
    - Cô làm thế nào mà khỏe như vậy? Trông cô gầy yếu thế cơ mà, chắc cô phải là dân khí công siêu hạng
    - Không - Hoa Cúc Xanh trả lời - Tôi chuyên đi thu tiền quĩ Box Thuỷ Lợi.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. donkihote_detsimona

    donkihote_detsimona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bit nói chuyện với một cô bạn :
    -Bây giờ mình được lên làm Mod rồi.Mình sẽ làm cho Maze trở thành triệu phú.
    -Thế trước đây anh ấy là gì ?
    -Anh ấy là tỉ phú.

    ..........................
    Donkihote
  6. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Quybu1980 lấy vợ đã lâu mà vẫn chưa có mụn con nào. Một hôm quybu1980 hỏi kinh nghiệm ông hàng xóm chan_dat83 ở tầng trên , có 83 đứa con. Chăn_dắt khuyên ông bạn:
    - Ông hãy mua 1 chai dầu tắm, 1 lọ nước hoa xịn vầ 1 cái chổi cán dài. Sau đó ông hãy bảo vợ ông tắm rửa sạch sẽ, xúc nước hoa thật thơm vào.
    - Thế còn cái chổi cán dài dùng để làm gì???
    - A`, khi nào vợ ông đã xong xuôi, ông dùng cái chổi cán dài chọc lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay.
    - ?!?!?!
    Cleopatra
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác mh39c1 sau nhiều năm hành nghề bác sĩ phụ khoa cảm thấy chán ngấy công việc của mình và quyết định đến với một sự nghiệp mới. Ước mơ thuở bé của bác là trở thành kỹ sư. Vì vậy, bác mh ghi danh vào một trường kỹ thuật.
    Sau 2 năm miệt mài, cuối cùng thì kỳ thi tốt nghiệp cũng tới. Đề thi yêu cầu thí sinh phải tháo rã hoàn toàn một cỗ máy rồi lắp lại mà nó vẫn hoạt động trơn tru như mới. Bác mh hoàn thành bài thi và về nhà thấp thỏm chờ đợi kết quả.
    Ngày nhận được phiếu báo điểm, bác nhảy ngược lên vì ngạc nhiên: bài thi của bác đạt tới 150% số điểm tối đa. Thắc mắc, bác mh gọi điện tới vị giám khảo để hỏi và được giải thích:
    - Với việc lột trần cỗ máy một cách tỉ mỉ, anh xứng đáng được hưởng 50% số điểm tối đa. Tôi cho anh 50% số điểm nữa vì đã lắp nó lại một cách hoàn hảo. Còn 50% điểm thưởng là vì anh đã thực hiện tất cả các kỳ công đó qua cái lỗ thăm dầu.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  8. donkihote_detsimona

    donkihote_detsimona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Siêu định nghĩa
    Tạp chí Omni (Mỹ) mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa vui về những đồ vật thông dụng. Sau đây là một số "tác phẩm" lọt vào chung kết:
    Dây phơi: Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.
    Gương soi: Dụng cụ tạo hình, có màn hình dẹt, độ chính xác rất cao, tạo ra những hình ảnh trung thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.
    Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.
    Con ngựa: Phương tiện giao thông chạy trên mọi địa hình, có khả năng tăng tốc nhanh, lý tưởng để sử dụng trong nông nghiệp, điều khiển bằng tiếng nói hoặc xúc giác.
    Con chó: Hệ thống bảo vệ nhà cửa, báo động liên tục với cường độ âm thanh lên tới 86 decibel, có khả năng xua đuổi kẻ xâm nhập. Ngoài ra, có thể chuyển báo chí hoặc đi hộ tống.
    [red]Donkihote[/red][/size=5]
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đó là một đêm thật khủng khiếp. Gió thổi cắt da, mưa rơi như trút ... Đường phố vắng tanh. Chủ tiệm bánh Long40d chuẩn bị đóng cửa thì một bác lách vào. Bác ta mặc áo ấm, áo mưa, khăn choàng, nhưng vẫn bị ướt lóp ngóp.
    - Bán cho tôi hai cái bánh cốm.
    - Chỉ hai cái thôi à? - Long40d ngạc nhiên.
    - Ừ, hai thôi. Một cho tôi và một cho Hoa cúc xanh .
    - Hoa cúc xanh là vợ ông à?
    - Chớ anh nói ai? - Bác Ka gắt gỏng - Chẳng lẽ mẹ tôi lại bắt tôi ra đường trong một đêm như thế này à?

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  10. donkihote_detsimona

    donkihote_detsimona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một vài dòng tin nhắn mà Em đọc được trên ĐT di động.Mời mọi người thử dịch hộ nhé :
    - ANH OI VE NHANH LEN,EM MUON LAM ROI.
    - ANH DEN NGAY NHE,EM DANG O TRUONG .
    Quả thật không biết lên dich lại nhưng câu này như thế nào nữa.lần sau sẽ có tiếp để Em đi mua thẻ ĐT đã.
    [red]Donkihote[/red]

Chia sẻ trang này