1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bác lucky và bác Ka rủ nhau đi nhà hàng.Sau khi ăn uống xong xuôi và ra khỏi quán Bác Ka liền nói :
    -Cái ông Lucky này tài thật .
    - ???
    -Ông rủ tôi đi uống cái gì cho mát ,mà uống xong không những mát mà tôi còn thấy rét vì thanh toán nữa đấy .

    Donkihote maudotrenvangtrang
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sau vài năm nữa Bác ka cầu nguyện:
    - Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ở quán rượu, Ranger đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. ranger quay sang bắt chuyện:
    - Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
    Người phụ nữ đáp:
    - Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng.
    -Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?
    - Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
    - Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
    - Ồ, tôi đã đổi con gà trống khác!
    - Thật là trùng hợp!..

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Long40d tiếp tục trông tiệm bánh của mình trong đêm mưa gió mà ka phải đi mưa bánh cốm cho HCX. Sau khi Ka trở về , Long40d chuẩn bị đóng cửa thì lại một người khách bước vào, đó là Luke , nhưng anh ta mua một cái bánh ngọt . Là một chủ cửa hàng rất chiều khách , Long40d hỏi :
    - Tôi sẽ cắt bánh thành 6, hay 12 cho quí khách đây ạ ?
    - À, cắt thành 6 thôi -Luke cười bẽn lẽn-tôi sợ cắt thành 12 , tôi ăn không hết!
  5. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng ka cãi nhau, tức quá, ka nổi điên: "Ai là chủ cái nhà này?". HCX trả lời :"TÔI, anh muốn gì?" Ka sợ quá: "Tôi hỏi để biết thồi chứ không có gì đâu!"
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sau khi online xong và đi uống đến say khướt mới về nhà chị HCX bị bác Ka chặn lại trước cửa nhà và hỏi.
    -Ai cho cô uống rượu đến giờ này mới về ?
    -Chủ cái nhà này chứ ai .
    -Ai bảo với cô thế ?
    -Long40d chứ ai .
    Bác ka xồng xộc vào nhà và nhấc điện thoại.......
    Có chú mới biết Bác Ka nói những gì.

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Ka_mupmip và Hoacucxanh đi tắm biển. Ðang dạo trên bãi cát, thấy cánh đàn ông cứ đổ dồn cặp mắt về phía Chuckle_over đang nằm phơi nắng , HCX hỏi chồng :
    - Em chẳng hiểu cô ta có gì lạ mà đàn ông các anh cứ dán mắt vào thế ?
    - Anh cũng đang tự hỏi như vậy và định tới chỗ cô ấy xem sự thể ra sao!
    Đại Ca
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc diễn văn tại một bữa tiệc, co^ vợ Hoacucxanh cuar Ka nhờ Magicstar nhờ trao cho chồng mình Ka_mupmip một mảnh giấy trong đó có ghi " KISS " ( nụ hôn).
    Long40d đứng bên cạnh liếc mắt nhìn thấy , liền tấm tắc khen
    - Ông quả thật là một người chồng hạnh phúc.
    Ka_mupmip mỉm cười nói:
    - Ồ, giá mà được như vậy! Tại ông không biết đó thôi. Vợ tôi viết như thế có nghĩa là : " Keep It Short, Stupid!" ( Hãy nói ngắn gọn thôi, đồ ngốc!).
    Đại Ca
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Con trai bác Ka nói với bác ka :
    -Bố ơi hôm nay cô giáo cho con 1 điểm văn bố ạ .
    -không sao đâu con
    -.......
    -Thế cô có nói gì không ?
    -Cô nói :Bố em lại làm văn cho em à ?


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Bác sĩ của một bệnh viện tâm thần sau rất nhiều cố gắng để điều trị cho các bệnh nhân đã quyết định thử kiểm tra lại thành quả của mình:
    ông đi đến tầng một nơi các bệnh nhân ở và đưa cây bút bi của mình ra hỏi các bệnh nhân :
    -Đây là cái gì ?
    Người thì trả lời thế này người trả lời thế khác.Cuối cùng có một bệnh nhân trả lời :
    -Đó là cái gậy.
    -ông bác sĩ quyết định bệnh nhân này sẽ làm quản lí tầng 1
    ông đi đến tầng hai nơi các bệnh nhân ở và đưa chiếc giầy của mình ra hỏi các bệnh nhân :
    -Đây là cái gì ?
    Người thì trả lời thế này người trả lời thế khác.Cuối cùng có một bệnh nhân trả lời :
    -Đó là cái dép.và người này được quản lí tầng 2.
    Cuối cùng ông lên đến tầng ba và thồ ban chân ra và hỏi :
    -Đây là cái gi ?
    và một bệnh nhân được qunả lí tầng ba.
    Đố mọi người biết bệnh nhân này trả lời như thế nào ?


    Donkihote Maudotrenvangtrang

Chia sẻ trang này