1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng xưng tội, cô BIT ngồi trước vị linh mục:
    - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
    - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
    - Dạ, khó nói lắm!
    - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
    - Anh ta van vỉ con: "Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".
    MUPMIP
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Bác Ka tìm đến một thầy cúng và nói :
    -Tôi muốn ngài phá bỏ cho tôi một lời thề .
    -Được thôi.Lời thế đó như thế nào ?
    -Đó là lời thề với cha xứ ......
    -Nhưng là thế nào ?
    Cha xứ hỏi tôi :
    -Con có thề sẽ chung sống với người đàn bà này suốt đời không
    Tôi nói :
    -Con xin thề .
    ................
    -Thế thì ta "bó tay" vị thầy cúng nói .

    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trong quá khứ
    Ngày đó Ranger04 và maudotrenvangtrăng rất thân nhau vì trùng nhiều sở thích và lại còn sinh cùng ngày cùng tháng , cùng năm . Hai người này hay trêu Bit và Hungln với nhau . Một ngày , hai người cầm một quyển sách chiêm tinh đến gặp Bit và Hungln , nói :
    _ chúng tôi đã xem cho hai người rồi cực kỳ tốt nhé , phát tài nhiều con , làm ăn tấn tới , cuối năm cưới
    Bit và Hungln mừng quýnh , hăm hở xem , cám ơn , rồi bỗng quay ra Ranger04 và maudotrenvangtrang:
    Chúc mừng ông , chúc mừng hai ông
    Hai người ngạc nhiên hỏi chuyện gì , Bit trả lời
    _đây , sách đã nói , năm này , tháng này mà hai người cung Song Tử ,sinh trùng ngày , cùng tháng , cùng năm mà cưới nhau thì đại cát , đại lợi , không gì tốt hơn !!!!!!!!!!!Hai người cưới nhau đi.
    Chuyện hiện tại : Bit và Hungln đã thành vợ , thành chồng , còn...
  4. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bác Ka nhà ta trong một tối ngủ ở nhà nhân tình Xinh gái,sau khi ngủ say thì bị Xinh gái cạo mất bộ "râu quí".
    Vì vô tình và không biết mà Ka tỉnh dậy là cứ như mọi ngày,tức là mặc quần áo vào và về nhà với vợ.
    Sau một hồi lần mò về và chui vào chăn nằm với Hờ Cờ Xờ.Còn HCX thì sau một hồi sờ soạng thì hốt hoảng kêu lên:
    -Trời ơi!Là anh hả Tuấn chó sói?Anh về nhà nhanh lên không lão ka nhà em sắp về rồi đấy!
    There isn't enough time for love,what does that leave for hate!
  5. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, tuanchosoi đi chơi với "phở" về khuya, trên đường về nhà anh "buồn" quá không chịu nổi, tuanchosoi liền tìm ngay 1 gốc cây ven đường để.......làm cái viẹc mà ai _cũng_ biết _là _cái _gì _đấy.
    Bỗng nhiên, luckygirl đi qua, vô tình hát: "Có chú chim non nho nhỏ..."
    Tuanchosoi quay lại kêu: "Thế này mà nhỏ à??"
    Luckygirl vặc: "Đồ khốn nạn!!
    tuanchôsoi cáu quá : "Thế này mà 4 lạng à, ít nhất phải nửa cân."
    Luckygirl:...................!!!!
    Amen, Chúa xá tội cho con...!
    Doraemon
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi họp offline của box.Đến phần đố chữ luckyluke liền đứng dậy đố :
    -Đố mọi người biết trên người con gái có một bộ phận mà tên của nó có ba chữ cái .Trong đó hai chữ sau cùng là : ÔN....
    -?????????
    -Không ai trả lời được à ?Vậy tôi tự trả lời vậy.Đó là cái RỐN...
    -hoan hô.......

    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 08/09/2003
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lão Ka_mupmip trước khi lên đường đi công tác xa, dặn thằng con trai Ka_baby là mỗi lần thấy một người đàn ông đến với mẹ Honey của nó là tháo một tấm ván ở hàng rào ra làm dấu.
    Sau một thời gian dài công tác, lão Ka trở về và vô cùng sung sướng khi thấy hàng rào nhà mình vẫn nguyên vẹn.
    Rồi trong bữa ăn tối, Honey luôn mồm kể công, rằng trong lúc Ka đi vắng mặc dù vất vả những cô đã xoay sở thu xếp mọi công việc yên ổn, chỉ có điều không hiểu có thằng khùng nào cứ phá đổ hàng rào nên đã phải làm lại hàng chục lần.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tại một phòng mạch của bác sĩ mh39c1, sau hơn mười phút chẩn đoán, bác sĩ mh hỏi bệnh nhân Baby44th:
    - Em có uống thuốc ngừa thai không?
    Baby44th trở nên lo lắng:
    - Dạ thưa không.
    - Thế sao em không dùng?
    - Dạ nếu cần thì lần sau, trước khi đến gặp bác sĩ em sẽ uống ạ.
    Baby bẽn lẽn trả lời



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác mh39c1 bước vào cửa hàng bán vật nuôi và nhìn cửa thấy một con khỉ với bảng giá 5000$. " Tại sao lại đắt quá vậy?". Người bán hàng trả lời: " Con khỉ đó là loại đặc biệt, thông thái gần bằng con người, rất nhanh nhẹn, biết tuân thủ các nguyên tắc, không có bọ...."
    Kế đến, bác mh liền chỉ vào chuồng bên cạnh: " Con khỉ kia giá những 10.000$, nó biết làm những gì?" - "À, con này có thể trông nhà, chăn sóc trẻ em. Nó thực sự hữu ích."
    Bác mh39c1 đảo mắt xa hơn một chút và nhìn thấy con khỉ thứ ba đang ngồi trong chuồng với bảng giá hiện 50.000$ to tướng, bác há hốc mồm kinh ngạc: " Trời ơi, con này còn đắt giá hơn nữa, nó có thể làm được cái quái gì nào?". Tay bán hàng chép miệng lắc đầu: " Chà, chà, tôi thực sự là chưa thấy nó làm cái gì cả, nhưng cứ luôn mồm khăng khăng mình tốt nghiệp khoa Thuỷ Văn trường ĐH Thuỷ Lợi "



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tìm trai lạc
    Tìm một chàng trai tên Ka_mupmip, 24 tuổi mềm như kẹo cao su, dự án trắng như bánh bao và mắt đen như khô bò. Khi đi mặc áo mầu hủ tiếu, quần màu mì hột gà. Lãng tai, hay cười, lúc vui vẻ hay ngậm tăm trong miệng. Ai biết Ka_mupmup ở đâu, xin báo cho chị Hoacucxanh, www.ttvnol.com/forum/f_323, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
    Tìm nhân vật nam tên Luckyluke, răng Lý Liên Kiệt, mồm Thành Long, tai Lương Triều Vĩ. Ra đi vào lúc rạp đang đóng cửa, bơ vơ như chưa có vé vào đời. Ai gặp đưa về gặp cô nương Xinh_gai_cuc_ki, vườn táo trường ĐHTL, sẽ được tham gia vào forum f_323.
    Chàng trai trẻ có giai điệu Ranger04 đã chói sáng trên sân khấu cuộc đời và im bặt bất thình lình như tivi mất điện khi đang hát bài "tình là như thế". Khi đi trong túi áo còn một hợp đồng biểu diễn chưa ký, trong túi quần có 2 đĩa CD lậu. Ai gặp được xin đưa về quán Cafe Huy, phố Thái Thịnh.
    Đồ giả cổ có ký hiệu S_Hollands, thất lạc tại bảo tàng f_323. Nước da màu men rạn, áo khoác ngoài kiểu Bảo Đại, dép kiểu vua Càn Long, răng đánh từ trước Công nguyên, mũi đã phục chế 3 lần, tóc vừa trưng bày trong triển lãm toàn quốc, ai gặp xin hậu tạ 1 vé xem phim vừa khai quật được.
    Kính báo!
    Đại Ca

Chia sẻ trang này