1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Hồi đang còn ở Vn tuanchosoi thấy khách du lịch Nga kêu ca người dận Vn có cái tật hay "Tường đè" thì tức lắm quyết tâm lần này sang Nga phải tìm thấy một người Nga "tường đè cho đỡ tức.Vì tức quá nên tuanchosoi quyết định mua hẳn một khẩu súng .
    Sau khi sang Nga một thời gian,tuanchosoi quyết định thực hiện ý định của mình.Và bắt đầu rình trên đường phố.Sau một thời gian dài vẫn không bắt gặp được tên nào,tuanchosoi bắt đầu chán và định thôi thì vô tình vào một buổi tối khi đang dạo tuanchosoi nhìn thấy một tên đang "tuờng đè " liền rút súng ra bắn chết luôn ....
    sáng hôm sau một tờ báo Nga đưa tin :Một SV VN đã vô tình bắn chết một sinh viên cùng quê mình tên là chanlihaiphan.....
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Chuyện được nghĩ ra sau buổi ofline Trung thu :
    Ông vua Ka_mupmip quyết định mở cuộc thi tuyển chọn một trong hai phi tần của mình là :Honey và HCX xem ai là người có thể làm hoàng hậu .
    Yêu cầu là ai làm cho ông giảm cân nhiều nhất trong 1 tuần thì sẽ thắng cuộc và làm hoàng hậu.
    Honey bé hơn được thi trước :Mỗi sáng sớm Honey đều mặc một chiếc áo in dòng chữ :Nếu đuổi được em thì hoàng thượng sẽ được hôn một cái và đến đánh thức vua dậy chạy cùng mình.Sau một tuần Vua Ka_mupmip giảm được 5 cân .
    Đến lượt HCX : Cũng làm như vậy nhưng khác một điều là dòng chữ in trên áo là : Nếu tôi đuổi được hoàng thuợng thì ngài phải hôn tôi 1 cái .
    Cuối cùng HCX thắng cuộc vì đã làm Ông vua Ka_mupmip giảm được 20 cân......

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai chú Ka và Long40d lái xe đến một cây xăng đang quảng cáo là nếu đổ xăng đầy xe có thể trúng "free ***".
    Hai chú hí hửng bơm xăng đầy rồi vào trả tiền. Chú bán xăng tuanchosoi nói:
    -"Tôi đang nghĩ đến một con số giửa số 1 và số 10. Nếu anh đoán trúng anh sẽ được "free ***".
    Ka nói:
    - "OK. Tôi đoán số 7".
    Tuanchosoi lắc đầu:
    -"Sorry. Tôi đang nghĩ đến số 8."
    Tuần sau hai chú lại đến nữa. Khi họ vào trả tiền tuanchosoi bảo họ hãy chọn một số.

    Lần này là Long40d chọn:
    -"Số 2".
    -"Sorry! Tôi đang nghĩ đến số 3". Tuanchosoi nói.
    Khi trở ra xe Long40d bảo Ka:
    -"Tao nghĩ là nó đánh lừa mình."
    -" Vô lý " Ka lầm bầm: "Tuần trước Honey nhà tao đoán trúng hai lần mà."



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này : Ka_mupmip, Long40d, Đại ca đang đàm đạo chuyện trong nhà ngoài phố. Vấn đề là ai cũng thắc mắc vì sao bọn SV nhìn đểu nhau mà khi được hỏi: "mày nhìn gì " thì thằng nào cũng chỉ dùng duy nhất một câu để trả lời: "tao nhìn con chó", tất cả đều rất phản đối cái lối ăn nói vô học ấy và quyết tâm tìm một câu nói hay hơn. Mọi người đều ngẫm nghĩ, bất ngờ Đại ca bắt gặp Ka_mupmip đang nhìn mình rất chăm chú bèn hỏi:
    Đại ca: "mày nhìn gì",
    ( hic hic, nói xong thì mới biết mình bị lố)
    Không ngờ bác Ka mở một nụ cười bí hiểm:
    " À, dạ vâng, Đại ca, hình như em thấy Đại ca không có cái cục khế trên cổ như bọn em, lạ nhỉ, lạ nhỉ"
    Đại ca: ...!!!???
    S_Holland_GRSP
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã lấy Honey một thời gian,bác Ka vẫn không bỏ được tính lăng nhăng của mình .
    Một hôm do quá mải "tỉ tê " với cô thư kí HCX bác Ka quên mất cả thời gian đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã là 3 h sáng .
    Không biết làm thế nào để giải thích với Honey vì việc về muộn của mình .Bác Ka liền nhấc điện thoại lên và gọi về nhà :
    -Em ơi không phải đưa tiền chuộc đâu .Anh trốn được rồi .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một hôm vợ chồng nhà bác Ka lang thang trong siêu thị, thế quái nào lạc mất Honey. Bác Ka đang dáo dác đi tìm thì cụng ngay bác Long40d cũng đi tìm vợ.
    Ka hỏi:
    - Mày đi đâu thế Long?
    - Tao đang đi tìm vợ tao. Thế còn mày?
    - Cũng thế, tao đang tìm vợ tao....lạc mẹ nó đâu mất.
    - Ờ......cái bọn đàn bà bây giờ cứ sểnh chồng ra là dán mắt vào bọn con trai, chả còn biết giời đất gì nữa. Thế vợ mày trông thế nào?
    - Honey ấy à? Nhỏ nhắn, da trắng, mặt trái xoan, tóc dài......Thế còn vợ mày thì sao?
    - Không quan trọng nữa. Tao với mày đi tìm vợ mày đi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi hội họp box với mọi người tại một nhà hàng sang trọng với đầy đủ các vị chức sắc,bô lão,tai to mặt nhớn đủ cả .Đến hồi căng thẳng cả box đang loạn xì ngậu lên thì tự dưng Ranger ôm bụng xin ra ngoài một chút .Một lúc sau hắn quay lại với khuôn mặt tức tối,mọi người liển hỏi có chuyện nó ra làm sao :
    -....cái thằng khốn nạn ấy.....
    -Khốn nạn thế nào ? mọi người hỏi.
    -...Trong cái nhà vệ sinh ấy chúng nó đề cái dòng chữ...... "Anh nào uống bia xong cảm thấy hứng thì call cho em theo số :...5685.....gummm
    -Đúng là cái đồ khốn nạn,cái nhà hàng này......
    -Không thằng khốn nạn nào nó xoá mất hai số cuối cùng rồi.....khốn nạn thật .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Sau khi đã đi uống rượu với maudo...và ranger về đến nhà .bác S_H trèo lên giường và hỏi :
    -Em ơi mọi hôm anh lằm trên giường thì chỉ thấy 4 cái chân thôi ?Sao hôm nay lại có tận sau cái .
    -ông say quá rồi đấy ông thử đi ra sau giường xem có mấy cái chân tất cả ?
    -ừ nhỉ ? Đúng là chỉ có 4 cái chân .bác S_H nói khi đứng dưới đất .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Sau gần chục năm mới gặp lại nhau ranger dẫn maudo...về nhà trong tình trạng cũng hơi biêng biêng và nói :
    -Đây là phòng khách của bọn mình cậu thấy nó to không ?
    -còn kia là phòng cho khách .
    -tiếp theo là phòng đọc sách của mình .
    ...................
    -Còn đây là phòng ngủ của vợ chồng mình .và kia là lookingformemory - vợ mình .Cô ấy đang ngủ với mình.
    ....................

    [​IMG]
    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 25/09/2003
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Gia đình Lucky và Xinh_gái sinh được ba cậu con trai. Vì mê tín nên đặt tên con rất xấu cho ... dễ nuôi; cậu cả tên là Cứ t, cậu hai là Chim và cậu út tên là Cút. Một hôm có ông khách Cu_Zin đến chơi, Lucky mời bạn ở lại ăn cơm. Lúc dọn cơm, Lucky sai cậu cả:
    - Dọn mâm cho khách ăn, Cứ t !
    Cu_zin tức lắm nhưng vẫn im. Đến khi xong bữa Lucky sai cậu hai:
    - Múc nước cho khách rửa, Chim !
    Cu_zin đến đây thì "A Kay" hết cỡ rồi. Mồm miệng người ta mà dám bảo là ... thì chịu sao được. Phật ý Cu_zin đứng dậy về luôn. Lucky không hiểu tại sao vội gọi cậu con út ra tiễn khách
    -Cút .....cút......
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 26/09/2003
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 26/09/2003

Chia sẻ trang này