1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ðạo diễn mh39c1 - ...ở cảnh này có một thanh niên xô vào phòng, ôm lấy cô, dùng thừng trói cô lại rồi hắn ôm lấy cô hôn hít điên cuồng
    Bit - Anh thanh niên ấy to lớn chứ? Ðẹp trai chứ?
    Ðạo diễn mh39c1 - Ðương nhiên.
    Bit - Thế thì không cần phải trói tôi...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc bệnh viên tâm thần đang giới thiệu với khách. Chỉ một người nằm trên giường, hai tay ôm chặt một con búp bê, vị giám đốc giải thích:
    - Đây là Tuanchosoi. Trước đây anh này yêu Bit nhưng bị cô ta bỏ rơi nên phát điên và cứ tưởng con búp bê là người mình yêu.
    Đến một phòng khác, thấy một người bị xích hai tay đang cố gắng đập đầu vào tường, vị giám đốc lắc đầu nói:
    - Còn đây là Maze.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu giữa Box Thuỷ Lợi với Box Real, Đại ca nói với các anh em trong Box:
    - Tuanchosoi, hôm nay cậu chơi khá tốt.
    Rồi quay sang Ranger, Đại ca nói:
    - Còn cậu, cậu chơi tồi tới mức không thể tồi hơn. Lần sau phải cố gắng nhé
    - Chỉ có điều tôi không hiểu - Đại ca dừng lại ở Ka_mupmip và nói - hôm nay cậu chơi cho đội nào?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trên Huy, Đại ca đang ngồi đọc báo. Tự nhiên đại ca cẩn thận xé một mẩu tin rồi cho vào túi áo. Chú Long40d ngồi bên thấy vậy, tò mò hỏi:
    - Lại chuyện Have_fun hay à?
    - Không. Chỉ là tin một ông chồng dùng dao cạo râu giết vợ, vì cô ta cứ hay lục các túi áo của chồng.
    - Em chả hiểu sao đại ca lại sưu tầm mấy thứ rác rưởi đó?
    - Để cho vào túi áo, vợ tớ cũng có thói quen đó.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bác S_H vốn nổi tiếng với cái tính keo kiệt từ rất lâu nhưng lai rất máu lên net .Một hôm được chú ducdodinh mời sang nhà ăn cơm .Nhà ducdodinh thì lại phải đi qua một một bến đò .Vì sợ phải tiêu tiền bác S_H đành túm quần áo lại và bơi qua sông.Lúc sang thì bác bơi qua dễ dàng nhưng ấng đến nhà ducdodinh có nhiều món ngon quá thế là bác chen no nê .Đến khi bơi về giữ chừng sông thì bị chuột rút thế là bác quơ tay quơ chân lên để kêu kíu .
    Đúng lúc ấy hiepsi_nhatgan đi đò qua thấy thế kêu ầm lên :
    -Ai cứu anh S_H thì chúng tôi thưởng 100 k .
    -100K đắt quá - bác S_H cố gắng ngoi đầu lên nói .
    -Thế thì 50K vậy -hiepsi_nhatgan nói .
    -Không vẫn đắt .
    _vậy chúng tôi thưởng 10 K .
    - Không như vậy vẫn đắt -lần này thì bác S_H có vẻ hết sức nên nói rất thều thào .
    -Bác mà xuống âm phủ thì của hàng internet ở đấy lấy tận 20K một tiếng cơ - hiepsi_nhatgan gọi với theo .
    -ừ thế thì ai vớt tôi tôi sẽ trả 100K- bác S_H nói rồi chìm nghỉm .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú maudotrenvangtrang đến khiếu nại về một cái cưa điện.
    - Trong tờ hướng dẫn ghi là một ngày có thể cưa được 10 cây to. Thế mà tôi cố lắm chỉ cưa được có 3 cây.
    Chú bán hàng Ranger04 nhún vai, cắm phích điện thử lại cưa. maudo sửng sốt:
    - Ủa, sao nó lại kêu được vậy ta?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sờ hô lần làm nhân viên một hãng kem đánh răng, về quê bác Ka_mupmip chào hàng cho sản phẩm của mình. Ở cửa hàng nhà Ka_mupmip, Sờ hô lần ra sức mô tả những đặc tính cực kỳ tốt của sản phẩm mình: "Kem màu trắng bạc với những hạt nhỏ li ti làm trắng răng, tạo hơi thở thơm tho nhiều tiếng đồng hồ, ngăn ngừa sâu răng hiệu quả".
    Chẳng nói chẳng rằng, Ka_mupmip dẫn Sờ hô lần xuống hầm, chỉ vào những kệ chất đầy giấy vệ sinh đủ các hiệu nổi tiếng.
    - Nhưng tôi bán kem đánh răng mà, có ảnh hưởng gì đâu?
    - Tôi bán ở đây đã 20 năm rồi. Ngay cả thuyết phục dân ở đây dùng giấy vệ sinh, tôi cũng không tài nào làm nổi, thì làm sao tôi bảo được họ đánh răng?




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Ba anh Luckyluke,maudo....và Ka_mupmip tên thật lần lượt là Chẳng có gì, Chẳng có ai và Điên. hai anh chẳng có ai và chẳng có gì đi đứng lóng nga lóng ngóng thế nào mà rơi tọt xuống...cống!!!!!!!!!! Điên sợ 2 bạn chết đuối nên gọi...cứu hộ. "alô, tôi... Điên đây! chắng có gì và chẳng có ai đã rơi xuống cống zdồi
    (hề hề, cũng bít nói vui đấy!)"
     
    DUS[​IMG]
  9. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đai ca rất giỏi về đánh côn. 1 hôm anh ta đang luyện võ, thì Quybu đi ngang chê
    - Ngươi múa như thế còn hở lắm!
    Đại ca tức quá , vận hết sức mình múa côn loang loáng, che kín hết cả người.nhưng Quybu vẫn chê :
    - Còn hở !
    Đại ca tức quá hỏi lại :
    - Còn hở chỗ nào ?
    Quybu đưa tay ra chỉ xuống quần của Đại ca nói :
    - Chỗ này nè.........
     
    DUS[​IMG]
  10. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhà kia có 2 anh em, người em tên Ka_mupmip , người anh tên ducdodinh. Người em thì thông minh buôn bán giỏi giang, người anh chỉ bít ăn rồi ngủ, nhưng được cái rất nghe lời em .
    Một hôm , có 1 người khách muốn mua 100kg lông chó, lông ngựa gì đó, chả biết làm gì, ducdocdinh kiếm mãi mà vẫn chỉ có 99.99 kg thôi. Món hàng hời , ducdodinh ko muốn bỏ qua, uổng. Anh bèn nhờ Ka cho xin chút râu và tóc để cho đủ số. Vốn nghe lời em, Ka Ok, mặc dù anh rất tiếc khi phải xa mái tóc và bộ râu yêu quý của mình.
    Chuyện buôn bán trót lọt , có 1 số tiền lớn, ducdodinh dẫn Ka đi matxa thả cửa, gọi là thưởng anh.
    Rồi ducdodinh đi buôn chuyến xa, khi trở về thấy ông khách đó đang đứng trong nhà, mà anh mình thì đang trèo lên tít ngọn cây run lập cập. ducdodinh hỏi:
    - Có chuyện gì vậy anh?
    Ka nói:
    - Ổng đòi mua đủ 50 trứng cút , mà nhà mình còn có 48 trứng à
     
    DUS[​IMG]

Chia sẻ trang này