1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú DUS đi lính, đang ở ngoài mặt trận viết thư về nhà cho bố:
    "Bố ơi, bố hãy gửi cho con 1 triệu để con làm chân giả ngay vì con vừa bị mất một chân".
    Và bố của DUS dã viết thư trả lời như sau:
    "Con yêu quý, theo những bức thư con viết cho bố thì con đã bị mất chân lần này là lần thứ ba rồi. Hai lần trước bố đã nghĩ rằng thôi thì con mất hai chân bố còn nhờ được con. Chứ đến lần thứ ba con lại mất một chân nữa thì chắc là bố hết nhờ con rồi. Thôi chúc con hạnh phúc nhé!".

    ( Tội nghiệp thằng bé, thế thì còn gì là người nữa)



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    hic hic...chiều nay post mọt chuyện rõ hay thế mà khi gửi lại bị lỗi .Thôi thì post chuyện đi lính vậy .

    Sau chiến tranh bác luck,ranger04 và DUS được mời đến để nhận tiền trợ cấp sau chiến tranh .Hình thức mỗi cựu quân nhân trọn ra hai điểm bất kì trên cơ thể mình và mỗi 1cm là được 100 K .
    -DUS nói sẽ đo chiều cao của mình và nhận được 16,2 triệu .
    -ranger04 đòi đo hai đầu ngón tay trỏ của mình khi rang tay ra và nhận được 17,5 triệu .
    Đến lượt bác Luck :
    - Đo từ rốn của tôi đến cái "ấy " của tôi là được rồi .
    mọi người đều ngạc nhiên về sự lựa chọn đó .và đành làm theo vì bác Luck nhất quyết đòi làm như vậy .Nhưng khi bác Luck cởi quần áo ra thì cái " đáng ra nó ở đó " thì lại " không cánh mà bay" .Bác luck mới thủng thẳng nói :
    -"Cái đó" của tôi ở lại chiến trường Tây nguyên rồi .
    he he....chúc bác phát tài nhé bác Luck.

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  3. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Bác Luck đẹp trai thì ai cũng đồng ý rồi .Nhưng mà tuy đẹp trai như vậy mà vẫn chẳng em nào theo thì cũng chẳng ai phản đối .một hôm bác luck đang ngồi khóc vì than thân trách phận thì bụt hiên lên và nói :
    -Ta biết con thiệt thòi vì không có người yêu .Ta cho con ba điều ước ,lúc nào muốn cái gì thì con hãy ước nhé .

    Điều ước thứ nhất bác Luck ước mình giàu có nhất trên thế giới .điều ước trở thành hiện thực .Nhưng làm người giàu nhất thế giới thì bác Luck suốt ngày vất vả với công việc và cũng không có ai yêu .
    Điều ước thứ hai bác Luck ước mình trở thành người mà mọi đàn bà đều thích và bác biến thành người mẫu Cindy .Chán quá bác nói :
    MK ...thế này thì ta tàh thành thằng hoạn còn hơn....và điều ươc thứ ba được thực hiện .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú deck_can cùng vợ ( rất kháu) và chú ranger bị đắm tàu, trôi dạt vào một hoang đảo. Một sáng nọ, Ranger trèo lên cây dừa cao và đột nhiên la toáng lên: "Này, hai người dưới đó đừng âu yếm nhau nữa!" Khi ranger trèo xuống, Deck_can tiến đến và nói: "Anh bị sao vậy? Chúng tôi đâu có âu yếm gì đâu!". Ranger lúng túng xin lỗi và cho biết lý do khi ở trên cây chú nhìn xuống thì cứ như là chuyện ấy đang xảy ra vậy.
    Một hai lần sau đó, Ranger trèo lên đúng cây dừa đó, và cũng nói y chang một câu như lần đầu. Cuối cùng, Deck_can cảm thấy ko thể tin được, quyết định trèo lên cây dừa xem chuyện ấy trong mắt mình thế nào. Khó khăn lắm, chú chàng mới lên được ngọn cây, khi nhìn xuống, chú giật mình và tự nhủ: "Hé! Hoá ra đúng thế thật, mình mà ko biết thì đã tưởng Ranger nó "dê" vợ mình"



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tốt nghiệp ra trường Luckyluke và cuzin đều thất nghiệp nên mỗi người làm một nghề. Cuzin thì làm một tên buôn lậu , còn Luckyluke lammột anh nhân viên hải quan.
    Một hôm cuzin đang đạp xe qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc thì bị Lukyluek (lúc này là nhân viên hải quan)chặn lại. Lukyluke chỉ vào hai cái túi trên lưng cuzin hỏi :" Trong túi có gì không?"
    " Có cát " Cuzin nói
    " Được rồi, bây giờ thì anh bỏ nó xuống để chúng tôi kiểm tra"
    Cuzin ngoan ngoãn bỏ túi xuống, đổ mọi thứ trong túi ra. Quả thực trong túi không có gì khác ngoài cát. Cuzin bỏ tất cả cát vào và tiếp tục đạp xe qua biên giới.
    Hai tuần sau, vẫn một sự việc như cũ xảy ra. Lần này Lukyluke vẫn yêu cầu xem hai túi trên lưng cuzin đang đi xe đạp, và...vẫn không thấy gì khác ngoài cát. Sự việc cứ tiếp diễn trong vòng 6 tháng cho đến một ngày không thấy cuzin đạp xe qua biên giới nữa.
    Sau khi đã về già .. khi đi du lịch cuối đời Lukyluke tình cờ gặp cuzin ở Lạng Sơn. Vốn sẵn tính căm thù ngày còn học đại học vì cuzin suốt ngày rủ lukyluke bùng học nên kết quả mới tồi tệ và mới phải đi làm nhân viên hải quan Luckyluke hỏi:
    " Hãy nói đi cuzin, mày đã làm cho chúng tao phát điên. Chúng tao biết rằng mày đã buôn lậu MỘT CÁI GÌ ĐÓ qua biên giới. Tao hứa tao sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đâu nhưng mà MÀY ĐANG BUÔN LẬU CÁI QUÁI GÌ THẾ?"
    " Xe đạp" Cuzin bình thản nói.
    Nghe xoong Lucky ộc máu ....
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka sau khi đã lập gia đình với HoaCucXanh vân có tình ý với cô thư ký và quyết định mời cô ta đi ăn tối. Bác Ka gọi về nhà thông báo với HOACUCXANH rằng anh ta phải "làm việc muộn" và HCX nói, "Không sao".
    Sau bữa tối, bác Ka và cô thư ký xinh đẹp tới căn hộ của cô thư ký và tình tự với nhau hàng tiếng đồng hồ. Trên đường về nhà, bác Ka nhà mình phát hiện thấy có một vết cắn rõ to trên cổ mình. Bác Ka nhà ta rất hoảng sợ. Không biết phải nói với HCX thế nào đây?
    Bác Ka bước tới cổng thì được con chó mừng rỡ ra chào đón. Nhanh trí, bác Ka ngã ngay ra trước của và giả vờ chiến đấu chống lại con chó đang biểu lộ tình cảm.
    Giữ một bên cổ bằng tay bác Ka hùng dũng bước vào phòng khách và la lên, "Em yêu! Nhìn xem con chó đã làm gì với cổ anh này!"
    HCX cũng không vừa chạy lại và nhảy chồm lên, cởi áo ra và nói, "Chưa là gì cả, anh nhìn xem nó làm gì với ngực em này!"

    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ra trường deck_can rất thành đạt, anh ta thường hay đi công tác và nghỉ ở các khách sạn.Một hôm ở khách san ASean .. deck_can đang chạy ngoài hàng lang khách sạn . Deck_can đang muốn hỏi viên kế toán một chuyện. Bất ngờ anh đâm sầm vào một cleopatra ngay đằng sau và thật không may khuỷ tay của deck_can chạm vào ngực của cleopatra18 . Cả hai người đều rất xấu hổ.
    Cuối cùng deck_can cũng mở lời trước : " Thưa cô, nếu trái tim của cô cũng mềm mại như ngực của cô thì cô sẵn lòng tha thứ cho tôi chứ?"
    " Thưa anh," Cleopatra đáp " nếu cái đó của anh cũng cứng như là khuỷ tay của anh thì tôi đang ở phòng 221."
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    Chú DUS một đợt cưa cẩm con bé bên Ngân Hàng.. xem chừng con bé cũng ưng ưng rùi. Có điều bố nó khó tính quá, chú chưa "làm ăn" gì được.
    Tối đó kiếm được cặp vé đi xem phim hay, chú DUS tí tởn vác qua nhà cô nàng, đụng ngay ông bố ở cửa. DUS ra ú ớ:
    - Ơ! Cháu chào bác ạ. Dạ! Dạo này sức khoẻ của bác tốt chứ ạ!
    Ông bố mỉa:
    - Vâng cho tôi cảm ơn! Cái sức khoẻ mà anh muốn hỏi nó đang ở trong bếp kia kìa. Anh có gì thì nói chuyện nhanh cho nó còn học bài.
    Chú DUS giật mình cái thót, đánh liều:
    - Dạ cháu đến xin phép bác cho em đi xem phim với cháu tối nay ạ!
    - Anh nói sao cơ? không phim phọt gì cả. Tôi lạ gì các anh, viện cớ phim này phim nọ rồi anh dẫn con tôi vào công viên, ra bờ đê, tối tăm, rồi đến lúc nó ễnh bụng lên thì chết tôi à?
    - Ấy sao bác lại nói thế ạ? Chúng cháu phải giữ cho nhau chứ ạ! Tình yêu của cháu là tình yêu chân chính mà bác....
    Đến đây thì ông bố cười to:
    - Tôi biết anh chân chính rồi, mà tôi đâu có sợ cái chân chính của anh... Tôi sợ là sợ cái chân phụ của anh cơ!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một tối nọ, Bác Luck đang đi trên đường làng, ngang qua một quán rượu ồn ào, tình cờ gặp Ranger04 say khướt đi ra, bác Luck kéo Ranger04 hỏi:
    -Có chuyện gì trong đó mà các anh vui vẻ thế hả ranger04?
    ranger04trả lời:
    -Dạ,bọn họ đang bịt mắt một cô gái, rồi họ đưa cái ấy lên trên bàn rồi bắt cô ta đoán xem nó là của ai!
    -Thật là tồi tệ, tôi phải vô đó ngăn họ lại mới được!
    -Đừng Anh Luck ạ,không nên vào đó!
    -Tại sao - Bác Luck bực tức hỏi.
    Dạ, tại vì tên của Anh được cô ấy nhắc đến nhiều nhất trong đó ạ!

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  10. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Bác Luck bị mất khả năng "Ấy" nhưng lại sợ mọi người biết .Nên giấu luôn không mời bác sĩ .Nhưng vì chuyện "..." nên vợ bác Luck giấu chồng đi gặp bác sĩ và nói :
    - Xin bác sĩa cho tôi một liều thuốc để giúp chồng tôi .
    Nhưng tai hại thay cái liều thuốc của bác sĩ cho vợ bác Luck và bảo về pha vào sữa mỗi khi cho bác Luck uống bị thằng in hướng dẫn sự dụng in nhầm 3 giọt một lần thành 30 giọt một lần .
    Ba tháng sau vợ bác Lu8ck đến gặp bác sĩ .
    -Tốt cả chứ thưa bà ?-Bác sĩ nói.
    -Rất tốt nhưng mà tôi xin bác sĩ cho tôi liều thuốc giải độc để người ta có thể đóng lắp quan tài lại .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .

Chia sẻ trang này