1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một dạo, người ta thấy bác Ka_mupmip khi đến dự các đám cười về thường có thái đọ rất khó chịu, buồn bực.
    Mọi người chẳng ai hiểu vì sao.
    Bẵng đi một thời gian đột nhiên không còn thấy bác có thái độ ấy nữa. Bác nói cười vui vẻ với tất cả mọi người.
    Có người tò mò hỏi bác Ka. Hoá ra là:
    - Hồi trước, tôi rất ghét tới dự các đám cưới bởi vì sau đó mấy bác "bô lão" cứ vỗ vào vai tôi và nói: "Này cháu, cháu sẽ là người kế tiếp nhé". Thật là khó chịu. Mình thì người yêu còn chả có nữa là....cứ nói như thế cố tình chọc vào nỗi đau của mình ấy. Tôi biết các bác chỉ nói đùa thôi, nhưng dù sao cũng thấy khó chịu.
    Tuy nhiên bi giờ thì họ cũng đã ngưng cái kiểu đùa ngốc nghếch đó khi tôi bắt đầu hỏi lại họ ở các đám tang với cùng câu như vậy!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ở quán rượu, Ranger đang ngồi nhâm nhi cốc Lúa mới thì cô em Magic_enpi xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Chú Ranger quay sang bắt chuyện:
    - Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
    Magic_enpi cười rạng rỡ đáp:
    - Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy anh ăn mừng vì dịp gì vậy?
    - Ah! Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
    - Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
    - Ồ, tôi đã đổi con gà trống khác!
    - Thật là trùng hợp!..



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ranger có ước muốn trở thành một " tay viết " vĩ đại. Một tay viết mà những gì anh viết đc cả thế giới đọc, làm cả thế giới có những cảm xúc mãnh liệt và chân thực nhất , tức là họ phải gào, khóc trong đau đớn, tuyệt vọng và giận dữ khi đọc những gì anh ta viết.
    Bây giờ thì Ranger nhà ta đang làm việc cho Microsoft viết thông báo lỗi....
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka bị ốm rất nặng. Một hôm con của bác là S_holland đến thăm, bỗng nhiên ông lão Ka thở gấp, giật lấy tờ giấy và cái bút, viết vội vài dòng nhưng vừa đưa đc cho S_holland thì ông gục xuống chết. S_holland vì quá đau khổ nên chỉ đút tờ giấy vào túi mà ko đọc nó.
    Trong buổi lễ tang, S_holland đút tay vào túi và phát hiện ra tờ giấy. Anh ta thầm nghĩ chắc đây là di chúc của cha mình. Nhưng khi mở tờ giấy ra thì anh đọc đc " ĐỒ KHỐN NẠN, ĐỪNG CÓ GIẪM LÊN ỐNG THỞ CỦA TAO !!!"
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bác S_H một hôm đi tắm biển, muốn nuy toàn bộ để cho thoải mái thế là bác nuy toàn bộ và nhảy xuống bơi. Lúc bơi xoong bác lên bờ và cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Đúng lúc đó ở xa xa có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và gợi cảm là magic_enpi đi lại. Quá ngượng ngùng, S_H vội lấy cái áo quấn quanh người. Magic_enpi đi lại và nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên hỏi:
    " Có cái gì ở trong áo của anh vậy"
    S_H trả lời: " Ồh có gì đâu có một con chỉm nhỏ đó mà" Nói xoong S_H lăn đùng ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy S_H thấy mình đang nằm ở bệnh viên và cái ấy ấy đau đau. S_H liền đi hỏi bác sỹ và bác sỹ nói :" Cái đó anh fải biết chứ" S_H liền kể lại cho bác sỹ nghe câu chuyện của anh. Bác sỹ liền đi ra biển và gặp cô gái Magic_enpi và hỏi xem cô ta đã làm gì S_H.
    Magic_enpi thỏn thẻn trả lời: " Dạ em với anh S_H đang nói chuyện tự nhiên anh ý lăn đùng ra ngủ, chán quá thế là em chơi với con chỉm nhỏ của anh ta, đang chơi được một lúc thì nó sửng cồ lên đòi cắn em, em tức quá thế là vặn cổ nó, cắt făng hai quả trứng của nó và cuối cùng không chịu được em đốt xừ cái tổ của nó đí !!! Thế thôi ạ

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác S_H và em magic_enpi một bài nha
    Sau một thời gian đong đưa đã nên vợ nên chồng.Hai vợ chồng S_H và magic_enpi là hai kẻ keo kiệt. Sau khi lấy nhau hai vợ chồng quyết định đến London để hưởng tuần trăng mật. Khi đến London magic_enpi nghe nói có sự miễn phí khi đi máy bay nên quyết định cả hai vợ chồng sẽ đến sân bay để thử xem sao. Nhưng khi đến nơi cả hai mới biết rằng không có sự miễn phí nào ở đây cả. Cả hai quyết tâm mặc cả với phiên phi công và họ đã đạt được thoả thuận rằng sẽ được miễn fí với điều kiện khi ở trên máy bay cả hai không được nói một câu nào. Sau khi suy nghĩ cả hai đã đồng ý. Viên phi công tìm đủ mọi cách để cả hai phải kinh sợ bằng cách lái máy bay như một thằng điên ( mad man). Nhưng cả hai chẳng nói một câu nào cả đến khi hết 10'' để máy bay đáp xuống. VIên phi công nói một cách hằn học " Thôi được rồi ông có thể đi mà chẳng phải trả một xu nào cả"
    S_H đáp: " rất cảm ơn anh, dù đã có lúc tôi muốn nói lắm đó"
    Viên phi công hỏi lại " lúc nào đó hả"
    S_H thở hổn hển đáp: " Lúc mà vợ của tôi magic_enpi đó bay ra khỏi máy bay ( flew the plane)


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thèng cu Ranger đi lính, thế quái nào rơi đúng trung đội của S_H làm chỉ huy.
    Giờ kiểm tra kiến thức trung đội trưởng S_H hỏi:
    - Binh nhất Ranger, nước sôi bao nhiêu độ?
    - Báo cáo trung đội trưởng, nước sôi 100 độ.
    - Sai toét, nước sôi 90 độ!
    - Báo cáo, nước sôi đúng 100 độ, có sách đây ạ.
    - Thật à. Thế cái đeck gì 90 độ nhỉ?
    - Báo cáo trung đội trưởng, có góc vuông ạ.
    - Có thế chứ! Tốt, về chỗ



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ba gã vô công rồi nghề S_H, Ka_mupmip, Ranger04 chở nhau đi chơi bằng máy bay. Qua một thành phố, mỗi gã quẳng xuống một món đồ để giải khuây. S_H ném quyển sách, Ka ném viên gạch và Ranger chơi nguyên một quả bom. Sau đó, cả bọn hạ cánh xem xét mức độ tàn phá.
    Thoạt tiên, chúng thấy một em bé đang ngồi bên quyển sách khóc thút thít, đầu u một quả như quả ổi. Đi được một đoạn, chúng bắt gặp lão Long40d đang chửi váng lên vì cục gạch rơi xuống tan tành con xe của lão.
    Thêm một quãng đường nữa, cả bọn ngạc nhiên khi thấy thèng cu deck_can đang ngồi cười váng lên. Ranger bèn hỏi:
    - Thèng điên kia! Có chuyện gì vui mà mày cười ghê thế hả?
    Thèng deck_can nén cười đáp:
    - Nói ra chắc các anh không tin đâu. Em vừa "xì hơi" một cái, thế là cái nhà bên cạnh nổ tan tành! Hôhôhô....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Viên đại tá hỏi nguyện vọng của các tân binh:
    - Lucky, anh muốn vào binh chủng nào?
    - Thưa đại tá, tôi muốn lái máy bay ạ.
    - Được, anh sẽ vào không quân. Còn anh, Ranger?
    - Tôi muốn đi biển, thưa đại tá.
    - Anh vào hải quân. Thế vào S_holland?
    - Tôi muốn làm tham mưu trưởng NATO ạ.
    - S_holland, anh có điên không đấy?
    - Dạ, lại còn điều kiện ấy nữa ạ?
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đã 11h đêm Luckylucke chờ mãi không thấy cô em họ Magic_enpi về đành tự an ủi: nó đi với anh bạn S_Holland thì chắc là không sao. Sáng hôm sau Luckylucke thấy cô em họ về nhà mặt mày rất chi là vui vẻ bèn hỏi: thế nào em, hôm qua anh S_Holland đối xử với em tốt chứ.
    Magic_enpi trả lời ngay: ôi, anh không biết anh S_Holland giỏi thế nào đâu, anh ấy hì hục liên tục đến tận 5 giờ sáng mới xong cơ đấy..
    Luckylucke: hả, em nói gì cơ, nó ... nó là...à..m đến tận 5h cơ à
    Magic_enpi trả lời rất hồn nhiên: vâng, đến tận năm giờ cơ đấy.
    Luckykyluc : thật hả em ???? thằng này giỏi thế nhỉ....
    Magic_enpi ( sắc mặt chuyển thành đỏ như gấc) : ơ ơ, a...nh anh lại nghĩ gì thế... em.... em.... Để em giải thích
    Luckyluke: anh biết rồi, anh biết rồi, không phải giải thích đâu.... thằng này giỏi quá.
    Magic_enpi: ơ, anh ơi, để e...m nói...

    Lucky thì đã đi xa, còn Magic_enpi vẫn đứng như trời trồng vì cái kiểu nói năng của mình

    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này