1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn Ranger hỏi ablackcat :
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi - ablackcat e thẹn đáp.
    - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện của ka_mupmip hồi bé:
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy Ka nhà mình đứng khóc.
    - Sao cháu khóc, ông ta hỏi.
    - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá...
    Ông nọ liền bế Ka lên độ cao cần thiết.
    - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ -Ka nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp Ka_mupmip
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.
    Ông nọ bèn khe khẽ hát: ?oTrăng tròn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...? Nghe vậy cha Mod tương lai thét lên: ?oKhông phải bài ấy, bài ấy là để đi ị?.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong sàn nhảy, Bit đang khiêu vũ với Alessandro, chàng nàng thì thầm với nhau:
    - Ôi, anh cảm thấy như mình đang ở thiên đường.
    - Còn em thì thấy như mình đang đi xe bus hôm đông khách.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hồi Your_friend mới vào trường, viết thư về cho vợ:
    "Em yêu! Anh mới vào đại học, tiền thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    Chẳng bao lâu, anh chàng nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết: ?oAnh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái ?ovân vân? thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào?.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy tui và Xinh_gái đi siêu thị, tự nhiên cô nàng chạy đâu mất tiêu....tìm mãi chẳng thấy, tui mới lại gần một cô gái xinh đẹp:
    - Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc ở đâu đó, tôi có thể trò chuyện với cô ít phút được không?
    - Ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi?
    - Là thế này, thưa cô. Bao giờ cũng vậy, hễ tôi đứng với một cô gái xinh đẹp nào là bà ấy ngay lập tức xuất hiện.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Long40d đang đi sang đường thì bị chú cukhoaimoc phóng xe đâm vào bất tỉnh. Tỉnh lại, Long40d thấy mình đang ở bệnh viện, cukhoaimoc mặt mày lo lắng đứng bên cạnh:
    - Vô cùng xin lỗi đồng chí ! Tôi xin được đền bù tiền thuốc men cho cái chân gãy của đồng chí
    -Đồng đồng cái con khỉ , ông hãy chuyển vào tài khoản của tôi 100 triệu
    - 100 triệu chỉ vì một cái chân gãy?
    - Chỉ một cái chân gãy? Ông nghĩ tôi là con rết à?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Long40d đi du lịch Tây Ban Nha, đến nghỉ ở một khách sạn 5* cạnh đấu trường bò tót. Một buổi sáng nọ, nhân viên khách sạn phục vụ Long40d món ngầu pín. Chú ăn xong nức nở khen:
    - Này cô, món này ngon tuyệt! Chiều nay cô làm cho tôi món này nữa nhé!
    - Thưa ông, mỗi ngày chỉ có 1 trận đấu bò tót vào sáng sớm thôi, vì vậy chúng tôi chỉ phục vụ món này vào bữa sáng.
    - Thật thế hả, thế sáng mai cô mang cho tôi món này nhé!
    - Vâng thưa ông.
    Sáng hôm sau, Long40d dậy sớm chờ đợi bữa sáng ngon lành. Sau khi ăn sáng xong, chú hỏi cô nhân viên khách sạn:
    - Hình như hôm nay món ngầu pín hơi dai, không được ngon và nhỏ hơn cái ngày hôm qua thì phải???
    - Thưa ông, đôi khi con bò thắng ạ!!!!
    - !!!!!!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Luckyluke và vợ làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, Luckyluke hỏi: ?oHãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa?.
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?
    Người về chốn xa ấy.Còn ta đứng cô đơn chờ ai.
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit ngọt ngào thủ thỉ:
    Vai 5 tấc rộng để làm chi
    Suốt ngày ăn no lại ngủ khì
    Anh ơi tỉnh dậy chiều em tí
    Đi............
    Alessandro giọng ngái ngủ:
    Suốt ngày bận bịu chuyện đề tài
    Đau cả xương sườn mỏi cả vai
    Chuyện ấy em ơi xin để lại
    Mai.............
    Bit chì chiết:
    Đã hẹn hôm nay lại ngày mai
    Bỏ cả em yêu chỉ đề tài
    Đã thế từ nay em cho biết
    Bye......
    Alessandro tức quá:
    Nằm chung mới khó chịu làm sao
    Muốn được ngủ yên lại cứ gào
    Muốn sướng thì ông đây cho sướng
    Nào..............
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Luckylucke rủ và hẹn với cô bạn gái xinh_gai trên con đường xa thị trấn và họ đã làm cái việc mà những đôi trai gái vẫn làm ở trên con đường xa thị trấn. Bỗng xinh gái dừng lại và nói với Luckyluke: " Em dù sao cũng là con gái và em đòi 20$ cho việc này đó". Lucky miễn cưỡng rút tiền ra đưa xinh_gai và tiếp tục công việc. Xong việc sau khi đã hút xong 1 điếu thuốc hai người ngồi cạnh nhau. Xinh_gai nói:
    " Sao chúng ta không đi đâu nhỉ anh yêu?"
    " Nói thực với em anh là một taxi và về thị trấn anh sẽ lấy 25$" Lucky trả lời
    ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!

Chia sẻ trang này