1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka là 1 bác sĩ chuyên khoa tim. Đám ma ông, huyệt được che bởi một trái tim rất to kết bằng hoa. Khi quan tài đưa đến, trái tim từ từ mở ra và quan tài được hạ xuống. Bỗng có một tiếng khóc rất to cất lên từ đám đông. Mọi người quay lại thấy đó là S_holland. Người bên cạnh anh ta bèn hỏi:
    - Chắc anh thân thiết lắm với người quá cố phải không?
    - Không, tôi đang nghĩ đến cái chết của tôi. Tôi là bác sỹ phụ khoa
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đại ca tay dắt một con dê cái, đi qua cửa khẩu bị thằng cha hải quan Your_Friend chặn lại:
    - Ê ê ông kia, khai báo đi nào.
    - Lão không có gì để khai báo.
    - Thế con gì đây?
    - Con gì hả? Nó là con chó của lão.
    - Mẹ kiếp, chó... có sừng à!
    - Ơ, cái anh này hay chửa. Đừng can thiệp vào đời tư của nó có được không!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    - Cô đã có thai.
    - Nhưng tôi chưa hề làm chuyện ấy với ai, thưa bác sĩ.
    Sau khi Magic_enpi được giải thích rằng việc có thai nhất định là do cô đã quan hệ với một ai đó, Magic_enpi bỗng hét toáng lên:
    - Ti...ên sư thằng cứu hộ! Thế mà nó bảo đấy chỉ là hô hấp nhân tạo...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Lucky đi trên xe bus. Cô vợ buồn nôn:
    -Tôi khó chịu quá! Tôi buồn nôn quá! À mà này, anh ngồi làm gì như pho tượng thế này . Ít nhất anh hãy hôn tôi một cái, may chăng tôi có thể nôn ra được

    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Tại f_323, ng ta thành lập một hội toàn những ng ở bẩn. Vì số ng ở bẩn ít nên hội này đăng báo thu nhập thành viên mới.
    Thanh niên ranger vì ở xa nên viết thư đến hội bẩn xin ra nhập. Trong thư ranger viết:
    "Tôi thiết tha xin ra nhập hội bẩn của các ngài và bằng chứng ở bẩn của tôi là lá thư này viết trên tờ giấy đi toilet đã dùng rồi của tôi"
    Sau lá thư ranger nghĩ bụng mình ở bẩn thế này chắc chắn sẽ được nhận vào hội. Được một tuần sau anh ta nhận được thư phúc đáp của hội trưởng Ka_mumip. Thư viết rằng:
    "Chúng tôi rất thông cảm với nguyện vọng của ngài nhưng rất tiếc ko thể thu nhập ngày vào hội được vì trong hội chúng tôi sau khi đi toilet xong không ai dùng giấy toilet cả"
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip và Lucky ở trong đội tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, một lần đến huyện miền núi nọ để tuyên truyền về tác dụng của bao cao su. Sau một hồi giảng giải hai người đồng loạt giơ hay cái bao cao su lên cao và nói thật to: Cứ phải thế này, cứ phải thế này thì đảm bảo các bạn sẽ được an toàn và toại nguyện.
    Ba năm sau hai bác lại có dịp đến huyện nọ để đánh giá kết quả mà họ đạt được của đợt tuyên truyền lần trước. Cả hai nhìn thấy Magic_enpi dẫn theo một bé trai 3 tuổi, hai bên cắp hai đứa nữa. Rất ngạc nhiên bác Ka hỏi ngay: tại sao chúng tôi đã tuyên tryuền như thế mà cô vẫn ra nông nỗi này, hay là thằng chồng cô không làm theo lời chúng tôi.
    Magic_enpi bèn mắng té tát vào mặt hai ông cán bộ tuyền truyền viên: ông chồng S_H nhà tôi lúc nào làm chuyện ấy cũng làm theo lời các ông nói mà có ăn thua gì đâu.
    Ka_mupmip và Luckyluke bèn hỏi: anh ấy làm thế nào.
    Magic_enpi đặt hai đứa con cưng ngoài kế hoạch xuống : thì anh ấy thế này này, thế này này.... tay cô cầm một cái bình sữa trẻ con cố giơ lên cao....thật cao.....
    S_Holland_GRSP
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bác S_H, ra mắt bố magic_enpi nên nhờ bác Luck:
    -Lát nữa tao nói gí về bản thân thì mày ráng phóng đại lên nha
    -OK
    Đến nhà người yêu có tất cả mọi người ờ đó
    Bác S_H: Bác đã đọc mấy câu "vè" của cháu trên báo chưa ạ?
    Bác Luck: Cái gì mà vè, đó là những kiệt tác đáng được giải Nobel đấy chứ
    Bố magic_enpi: Ồ thế hả, Cháu làm gì ?
    Bác S_H: Dạ nhân viên bình thường thôi ạ
    Bác Luck: Đâu có, anh ta là giám đốc công ty lớn nhất thành phố đấy ạ.
    Đang ăn cơm thì anh thusinh sặc cơm 1 chút.
    Bố magic_enpi hỏi: Cháu sao thế ?
    Bác S_H: Dạ cháu chỉ ho chút xíu thôi ạ
    Bác Luck: Làm gì có, anh ta ....... bị lao phổi mãn tính mấy năm nay, cả gia đình còn phải cách li nữa là !!!

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, Thượng Đế sinh ra loài vật và con người, nhưng tất cả mọi thứ dều chưa hoàn chỉnh như bây giờ. Hồi đó, con Trâu có 8 chân, con Cò có 1 chân, con Chó có 3 chân và Cô Gái thậm trí còn chẳng có chân nào. Một hôm bác Trâu đang gặm cỏ ngon lành trên bờ ruộng, chú Cò đang đứng dưới bùn mò cá ăn, vì đứng 1 chân mỏi quá, Cò năn nỉ với bác Trâu :
    - Bác Trâu ơi Thượng Đế thật bất công, cho bác đến 8 cái chân mà lại cho em mỗi 1 cái, bác làm ơn cho cháu 1 chân, không cháu đứng thế này mỏi lắm.
    Bác Trâu thương tình chú Cò tội nghiệp bảo:
    - Được rồi trông chú mày đứng mãi một chân thì cũng tội nghiệp, nhưng tao cho mày chân để mày lội xuống bùn thì bẩn hết chân tao à?Nếu tao cho mày 1 chân thì mày phải hứa mỗi khi mày lội xuống bùn thì mày phải co cái chân tao cho mày lên.
    Cò chấp nhận và từ đó Cò có 2 chân như ngày nay.
    Chú Chó chạy qua nghe được câu chuyện thì ghen tức với chú Cò và bảo với Bác Trâu :
    - Bác Trâu ơi Thượng Đế thật bất công, cho bác đến 8 cái chân mà lại cho em mỗi 3 cái, bác làm ơn cho cháu 1 chân, không cháu đi thế này khó lắm.
    Bác Trâu thương tình chú Chó tội nghiệp bảo:
    - Được rồi trông chú mày đi mãi bằng 3 chân thì cũng tội nghiệp. Nếu tao cho mày 1 chân thì mày phải hứa mỗi khi mày tè thì mày phải co cái chân tao cho lên không bẩn hết chân tao cho mày.
    Chú Chó chấp nhận và từ đó Chó có 4 chân như ngày nay, và mỗi khi di tè chú Chó đều nhớ lời bác Trâu giơ 1 chân lên.
    Bác Trâu đang cặm cụi gặm cỏ tiếp thì Cô Gái "lăn qua" ( vì không có chân nên hồi đó Cô Gái phải lăn), Cô gái nói với bác Trâu :
    - Bác Trâu ơi Thượng Đế thật bất công, cho bác đến 8 cái chân mà lại chẳng cho em cái nào, bác làm ơn cho cháu 2 chân, không cháu lăn thế này mệt lắm.
    Bác Trâu cú quá gắt lên:
    -8 chân nào, tao vừa cho 2 cái rồi còn có 6 đây.
    Nhưng gắt xong vẫn thấy cô gái nằm đó khóc,bác Trâu thương tình bảo với Cô gái:
    -Được rồi trông cô lăn mãi thế này thì cũng tội nghiệp, nhưng bác cho cháu 2 chân thì cháu phải hứa với bác là khi có thằng nào đè thì phải co 2 chân lên không đau hết chân của bác nhé.
    Cô gái chấp nhận và từ đó các cô gái có 2 chân như ngày nay :D :D :D
    Đại Ca
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Magic_enpi cùng em gái ngồi nghịch, đọc lại những lá thư của bạn trai Enpi gửi
    Em gái hỏi Enpi: Chị Enpi ơi, sao bạn trai của chị viết thư hẹn chị đi chơi, khi thì viết là Enpy khi thì viết là Enpi vậy?
    Magic_enpi( đỏ mặt): Nếu anh ấy viết là Enpy thì chị phải mặc váy dài, khi viết là Enpi thì chị phải mặc váy ngắn.
    Em gái: Ô! Chị ơi! Thế thì cái thư hôm qua anh ấy gửi cho chị chỉ viết mỗi Enp.. thôi chị ạ?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ka_mupmip than phiền với bạn:
    - Lần nào đi biển về tao cũng bắt được... một thằng nằm trong gầm giường!
    - Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa.
    - Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã cưa béng mấy cái chân giường rồi.
    Luclyluke42c1chanlyhaiphan ra trường và cùng làm ở một trung tâm khoa học Thuỷ Lợi . Hôm nọ hai người lĩnh lương tháng đầu rủ nhau ra quán chiến .
    Hai người nói chuyện với nhau . Luckyluke42c1 mở đầu :
    - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ xinh_gai_cuc_ky mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    - Thế thì sao? Chanlyhaiphan bắt đầu sốt sắng !!
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!"
    - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người
    Luckuluke42c1 đã mất nhiều năm để chiến thắng được bố vợi của xinh_gai_cuc_ky . Đã đến thời điểm cao trào , hắn ta không thể chịu đựng được nữa .:
    Vì sao bác không muốn gả con gái cho cháu? Cháu không cờ bạc, rượu chè, hút chích ?
    - Anh tuyệt vời kệ anh, tôi không muốn rồi người ta lại lấy anh ra làm gương bắt tôi noi theo, mệt lắm!
    <P><STRONG>Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội . </STRONG></P>
    <P> </P>
    Được hanhhanoi sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 07/12/2003

Chia sẻ trang này