1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đúng chỗ hiểm
    Đơn vị tổ chức thi bắn súng ngắn K54 bài 2. Mỗi sĩ quan được bắn 3 viên đạn ở cự ly 50 - 35 - 25 mét, bia ẩn hiện. Sĩ quan trẻ Lucky bắn đạt loại giỏi, cả 3 viên đều được bắn rất chụm ở phần ngực của bia.
    Vì quá sung sướng, Lucky quay lại nói với đồng đội, giọng đầy mãn nguyện:
    - Các bác thấy siêu chưa? Bắn thế mới là bắn chứ!
    Một sĩ quan đứng tuổi Ka_mupmip, chỉ bắn trúng một viên vào phần "bụng dưới" của bia, nói với anh sĩ quan trẻ Luckluke:
    - Chú bắn chưa siêu bằng anh! Trong thực tế đánh nhau, ở phần ngực bọn địch đều mặc áo giáp chống đạn. 3 viên của chú bắn vào đó đều... văng ra cả! Chứ còn viên đạn của anh bắn trúng vào chỗ hiểm của nó, chắc chắn là nó sẽ lăn quay giãy đành đạch!
    [red]Er is geen schepsel zonder liefde, geen volkemen liefde zonder jaloezie, geen jaloezie zonder bedrog, geen bedrog zonder reden - Tisor de Molina -[/red]
    [blue]Đại ca[/blue]
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    XInh_gai dạo này cứ tăng cân vùn vụt, thấy Magic_n_pi độ này lại thon thả, đến học tập kinh nghiệm.
    Minh_gai :xin chị cho biết bí quyết giảm cân chỉ trong vòng 1 tuần?
    Magic_n_pi: À, có gì đâu, chủ yếu là mình có thực đơn phù hợp.
    Ngày thứ nhất và thứ hai mình giảm bớt các món thịt cá. Ngày thứ 3 và thứ 4, mình ăn chủ yếu các món rau xanh, trái cây tươi. Ngày thứ năm mình chỉ ăn rau sống, gỏi đu đủ, thêm chút kem lạnh và ốc luộc. Sang ngày thử 6 và thứ 7, mình bị tiêu chảy : ( và thế là giảm được 5 kg : D
    [red]Er is geen schepsel zonder liefde, geen volkemen liefde zonder jaloezie, geen jaloezie zonder bedrog, geen bedrog zonder reden - Tisor de Molina -[/red]
    [blue]Đại ca[/blue]
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    magic_enpi rat thich ăn chuối , cô ta luôn đem theo một quả chuối . Một hôm enpi đi xe buýt , có một anh chàng cứ dí sát người vào enpi , enpi rất sợ và khư khư giữ quả chuối của mình . Khi sắp hết bến , anh chàng kia noi với enpi :
    -Xin lỗi cô, cô có thể bỏ tay ra khỏi......
    -Không, đó la quả chuối của tôi , tôi không thể bỏ ra được- enpi ngắt lời và giữ chặt hơn quả chuối của mình
    -Rất tiếc thưa cô, đây mới là quả chuối của cô còn cái cô đang cầm là quả chuối của tôi.........
    TO BE OR NOT TO BE
  4. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đại ca và Xinh Gái ngày truớc có thời gian sống với nhau như vợ chồng.Đại ca vốn ham mê chơi game.Nhưng bởi nhà nghèo ko có điều kiện nên rất cham chỉ cầu trời khấn phật ban cho môt diều ước.
    Một hôm ko hiểu tại sao phật lai nghe được lời cầu khấn của Đại ca mà hiện ra cho Đại ca hẳn ba điều ước.Đại ca sướng lắm bèn ước ngay cho mình một chiêc máy.Và ung dung ngồi chơi game cả ngaỳ.
    Còn Xinh gái thì rất sốt ruột với hai diều ước còn lai nên cả nagỳ chỉ quanh quẩn nghĩ nốt hai điều ước còn lại.
    Cô giục Đại ca rất nhiều và trong một lần bực mình Đại ca gắt:
    -Ước cái gì mà ước.Cô thì chỉ ước sao cho tôi có một trăm cái b... trên người ấy.
    Ngay tức thì trên người Đại ca mọc lên đủ 100 cái từ chân đến đầu và điều ước thứ 2 đã xong.
    Và như mọi người đã biết thì chỉ còn lại một điều ước.Đại ca bắt buộc phải ước:
    -Ước sao cho tất cả những cái b... trên người rụng hết.
    Điều ước này cũng được thực hiện luôn và bây giờ thì Đại ca đã... sinh được một đứa con trai.
    There isn't enough time for love,what does that leave for hate!
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    hanhhanoi, baby44th và magic_enpi tâm sự với nhau. Hanhhanoi tâm sự:
    - Tớ đã thú nhận hết với chồng mình về những người đàn ông trước đây từng ăn nằm với tớ.
    - Ôi! Cậu thật là dũng cảm khi dám nói ra điều đó! - baby44th thốt lên.
    Magic_enpi thì trầm trồ thán phục:
    - Cậu quả là có một trí nhớ tuyệt vời!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú cu_zin qua đời và linh hồn chú bay xuống địa ngục. Giữa lúc buồn nản và thất vọng đến cùng cực, lần đầu tiên trong đời chú bắt gặp quỷ sứ. Con quỷ thân mật hỏi chú tại sao lại buồn đến thế.
    Hồn ma cu_zin đáp:
    - Sao lại không buồn cơ chứ? Tôi bị đày xuống địa ngục.
    - Địa ngục không tệ như anh nghĩ đâu. - Quỷ sứ an ủi. - Thực ra thì chúng tôi có rất nhiều trò thú vị dưới cõi âm ty này. Anh có uống rượu không?
    - Chắc chắn rồi! - Cu_zin thốt lên. - Tôi thích uống rượu lắm. Hồi ở dương thế, ngày nào tôi cũng làm vài ba chầu ra trò.
    - Thế thì anh sẽ thích ngày thứ hai lắm. Tuần nào cũng vậy, chúng tôi dành trọn vẹn cả ngày thứ hai chỉ làm mỗi một việc là uống rượu. Từ Whiskey, Rhum, bia Guinness tới vang Pháp... Chúng tôi uống cho tới khi ói tùm lum khắp nơi rồi lại uống tiếp nữa.
    - Hết sẩy! - Hồn ma cu_zin sáng mắt lên. - Nghe hay quá!
    - Anh có hút thuốc chứ? - Con quỷ lại hỏi tiếp.
    - Như một cái ống khói. - Cu_zin đáp.
    - Thế thì anh sẽ thích các ngày thứ ba. Chúng tôi mang về đây những loại thuốc lá và xì gà ngon nhất thế giới, hút cho tới khi cháy phổi. Ung thư phổi không thành vấn đề ở đây vì đằng nào anh cũng chết rồi, nhớ không?
    - Chà! Thật là tuyệt vời! - Cu_zin không tin vào tai mình nữa.

    Con quỷ lại tiếp tục:
    - Tôi cá là anh thích đánh bạc.
    - Đúng thế đấy! - Chú chàng thừa nhận.
    - Thứ tư hàng tuần, anh có thể chơi bất cứ trò cờ bạc nào anh thích: xì phé, xì dách, binh xập xám, mạt chược, poker, roulette, kẻ cướp một tay... Nếu anh phá sản cũng không sao vì dù sao thì anh cũng chết rồi. - Dừng một giây, quỷ sứ hỏi tiếp - Anh ghiền ma túy chứ?
    - Không đùa đấy chứ? - Cu_zin thốt lên. - Tôi thích ma túy lắm nhưng không lẽ...
    - Đúng thế đấy! Thứ năm là ngày xài ma túy. Hãy tự nhiên sử dụng những bình lớn ma túy tổng hợp, heroin, thuốc phiện... bao nhiêu cũng được. Anh chết rồi mà, đâu phải sợ gì nữa, đúng không?
    - Úi chà chà! - Chú chàng trầm trồ và bắt đầu tươi tỉnh lên. - Thật không ngờ địa ngục lại là nơi thú vị đến thế.

    Con quỷ lại hỏi tiếp:
    - Anh là dân đồng tính luyến ái à?
    - Không.
    - Thế thì anh sẽ ghét thứ sáu lắm đó!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhà vô địch !
    Anh chàng S_holland vô địch môn đấm bốc vào một nhà hàng. Khi anh ta treo áo khoác lên, sau lưng áo lủng lẳng một mảnh bìa, ghi rõ:
    - Chiếc áo này là của nhà vô địch môn đấm bốc, anh ta sẽ quay lại mặc nó ngay bây giờ!
    Lúc ăn xong trở ra, anh ta không thấy chiếc áo nữa, chỉ còn lại một mẩu giấy với dòng chữ:
    - Người lấy chiếc áo là chanlihaiphan nhà vô địch môn chạy 100 m, anh ta sẽ không quay trở lại đây nữa!
    Hoacucxanh22 nhìn thấy một thanh niên khỏe mạnh ka_mupmip đứng ăn xin ở chợ. Sau khi cho anh ta 1000 đồng, bà hỏi:
    - Tôi thấy anh có đui mù, sứt mẻ gì đâu mà không lo đi làm, lại đứng ăn xin ở đây?
    - Bà này lạ. Có 1000 đồng mà bà bắt tôi phải đui mù sứt mẻ sao? Thật là quá đáng.

    Sống phải biết chấp nhận !
  8. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Bit và HCX nói chuyện với nhau :
    -Từ nay em không còn xấu hổ vì mụn nữa rồi chị ạ .
    -Sao thế ?Em có cách nào để trị hết mụn hả ?
    -Không ạ !Mụn thì vẫn còn ,nhưng xấu thì hết rồi .
    he he ...bài chào mừng em trở về với Box Thuỷ Lợi đấy nha

    Được YeuNhoc sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 11/02/2004
  9. thorn_bird318

    thorn_bird318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hai chú Gadatinh và Ranger04 một hôm về quê đi lang thang trong rừng thì bắt gặp một con cóc vàng. Hai chú rất ngạc nhiên nhưng còn ngạc nhiên hơn khi con cóc biết nói. Nó nói rằng nó là một con cóc thần và bất kỳ ai gặp nó cũng sẽ được 3 điều ước.
    Chú Ranger04 lập tức ước ngay điều ước thứ nhất: tất cả đàn ông trong vùng biến thành đàn bà. Lời ước lập tức được thực hiện. Chú Gadatinh, sao một hồi suy nghĩ bèn ước một cái mũ bảo hiểm xe máy và đội ngay vào.
    Chú Ranger04 cảm thấy rất kỳ quái nhưng vẫn tiếp tục điều ước thứ 2, chú ước tất cả đàn ông trên thế giới cũng biến luôn thành đàn bà. Điều ước này cũng ngay lập tức được chấp nhận. Chú Gadatinh ước thứ 2 có 1 chiếc xe cào cào. Chú ngồi ngay lên chiếc xe mới.
    Ranger04 không thể tin vào mắt mình, trong bụng thầm cho là chú Gadatinh thần kinh không bình thường, phí mất 2 điều ước mà chỉ được cái xe máy. Tuy nhiên chú vẫn ước điều ước cuối cùng là tất cả đàn bà đều thích chú. Con cóc chấp thuận và cả hai quay sang chú Gadatinh chờ lời ước cuối cùng.
    Chú Gadatinh nổ máy xe và nói với con cóc: "Ước gì Ranger04 là gay" rồi vọt ga chạy mất.
    THORN - BIRD
  10. thorn_bird318

    thorn_bird318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ba chú Luckyluke, Ranger04 và Donkihote rửng mỡ rủ nhau lên Sapa chơi, không may bị lạc. Một bộ tộc ăn thịt người còn xót lại túm được cả ba chú, giải về làng. Cả làng mở hội ăn mừng, nấu một nồi nước sôi rất to, chuẩn bị luộc cả ba. Ba chú sợ quá khóc lóc xin tha. Tù trưởng mủi lòng liền ra 2 điều kiện như sau: " điều kiện thứ nhất là: Ba đứa bọn mày cùng vào rừng, kiếm được mỗi đứa 10 trái cây đem về đây".
    Ba chú thám hiểm thấy dễ dàng quá đua nhau chạy tọt vào rừng.
    Chú Donkihote đem về 10 quả táo tây. Tù trưởng lại bảo "mày đút hết được 10 quả táo này vào lỗ đít mà không nói một tiếng thì tao tha". Chú Donkihote cay quá nhưng vẫn phải cố mà đút, được đến quả thứ 3 thì tắc, không sao cho thêm được nữa, hét lên đau đớn. Tù trưởng liền sai trai làng ném vào nồi.
    Chú Luckyluke đem về 10 quả dâu. Tù trưởng lại ra điều kiện như trước, chú này mừng quá, đút lấy đút để, đến quả thứ 9, bỗng nhiên chú bật cười sằng sặc, cười lăn cả ra đất. Tù trưởng thấy thể liền quẳng luôn chú vào nồi.
    Xuống dưới địa ngục, chú Donkihote hỏi Luckyluke "DM thằng điên, tao đút táo thì đ. vào được là phải, mày đút dâu mềm, dễ thế tại sao tự nhiên lại cười để nó ném vào nồi?". Chú Luckyluke vẫn cười sằng sặc, trình bày "Tao đang đút đến quả thứ 9 thì nhìn thấy thằng Ranger04 đang chạy như bay từ trên đồi xuống, tiên sư bố nó, tay nó cầm tận 10 quả dứa..... ặc ặc"
    THORN - BIRD

Chia sẻ trang này