1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi xưa xưa, lâu lắm rồi, có hai cậu bé là Ka_mupmip và long40d đi vào một cửa hàng, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ. Lấy làm lạ, cô bán hàng nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Cháu lên tám. - Ka_mupmip đáp.
    Cô bán hàng hỏi tiếp:
    - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
    - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng bạn cháu. - Ka chỉ tay vào long40d đi bên cạnh.
    - Cho bạn cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
    - Đúng thế. Nó bằng tuổi cháu. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp thoải mái. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...
  2. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thư của Xinh_gai_cuc_ky gửi LuckyLuke42c1:
    LuckyLuke yêu thương!
    Kể từ khi em cắt đứt quan hệ với anh, chẳng đêm nào em có thể ngủ được. Liệu anh có thể tha thứ cho em và quên chuyện này đi được không anh? Vắng anh, trái tim em như tan nát. Em thật là ngốc nghếch. Chẳng ai có thể thay thế được anh. Em yêu anh.Bằng tất cả tình yêu của em!!
    Xinh_gai_cuc_ky . xxxxoooxxxx
    Tái bút: Chúc mừng anh đã nhận được giải đặc biệt xổ số tuần này
  3. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Quý bà BIT đang đứng bên thanh chắn tàu, giữ chặt mũ cho nó khỏi bay đi mất. Quý ông Maudotrenvangtrang đến gần chỗ BIT và nói :" Thưa bà, tôi không có ý thô lỗ nhưng bà có biết là váy của bà đang bị gió hất tung lên không ?"
    " Tất nhiên, tôi biết chứ. Nhưng tôi cần phải giữ chiếc mũ này bằng cả hai tay."
    "Nhưng, thưa bà, bà phải biết là tất cả những gì riêng tư của bà đã bị lộ hết cả chứ ?"
    BIT nhìn xuống rồi quay lai người đàn ông, nói :
    " Thưa ông, tất cả những gì ông có thể thấy ở dưới đó đã 85 tuổi rồi. Còn chiếc mũ này tôi chỉ mới mua hôm qua thôi."

  4. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Con trai của Ranger04 đang học mẫu giáo, thường xem ba nó như hạng bạn bè cùng lớp, còn chính nó rất thích bắt chước làm cô giáo. Một hôm trông thấy Ranger04 đang đăm chiêu suy nghĩ, nó hỏi vẻ rất quan tâm :
    - Làm sao? Ai trêu ?
    - ....
    - Buồn ị à ?
  5. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hoacucxanh22 hất hàm hỏi ông chồng Ka_mupmip đang chuẩn bị đón khách:
    - Tại sao ông lại mặc mỗi một cái quần đùi mà đón khách ?
    Ka_mupmip phẫn nộ:
    - Tôi muốn để cho mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào!
    - Nếu vậy,- Hoacucxanh nói, - ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra để cho họ biết ông có đáng được nuôi không!
    - ?...!
  6. jasmine04

    jasmine04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke sống ở sa mạc với một con lạc đà cái. Chàng thấy cô đơn nên rất hay ?oquấy rối? nàng lạc đà. Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi bị chàng chạm vào mông thì nó lại chạy ***g lên. Một hôm, có cô gái xinh đẹp -seamonter lạc đường trong sa mạc với một chiếc xe hỏng. Sau khi được Lucky giúp sửa xe và chỉ đường, seamonter rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má Lucky rồi nói:
    - Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh muốn gì em cũng chiều. Không do dự,Lucky chỉ ngay vào con lạc đà và nói:
    - A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!


  7. jasmine04

    jasmine04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke bước vào phòng xưng tội. Kiên trì chờ đến lượt mình, ông bắt đầu kể.
    - Tôi đã 92 tuổi, có một người vợ tuyệt vời đã 70 năm nay, nhiều con, cháu, chắt. Ngày hôm qua, tôi đã cho 2 cô sinh viên đi nhờ xe. Cả ba người đi đến một khách sạn và tôi đã "vui vẻ" với mỗi cô 3 lần.
    Linh mục hỏi:
    - Con có sám hối về những tội lỗi của mình không?
    Luke hỏi lại:
    - Tội lỗi nào cơ?
    Linh mục ngạc nhiên:
    - Con là tín đồ Chính thống giáo hay Tin Lành?
    - Do Thái giáo.
    Linh mục nghĩ thầm: "Ông ta nhầm chỗ rồi", và hỏi tiếp:
    - Thế thì tại sao con lại kể với ta chuyện này?
    - Với ai tôi cũng kể mà!
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đồn công an , một người đàn ông mập mạp hớt hải chạy vào , cầu cứu:
    _ Xin hãy bắt giam tôi!!!!!!!!!!!
    _ Chuyện gì xảy ra vậy???
    _ Ở nhà tôi vừa xảy ra chuyện xô xát, tôi vừa đánh vợ tôi
    _Bà ấy chết rồi à ?
    _Không
    _Thế bà ấy bị làm sao không?
    _Bà ấy bị một vết xước nhỏ
    _Thế thì ông cứ yên tâm mà về nhà đi
    _Không! Xin hãy bắt giam tôi. Làm sao tôi có thể về nhà được. Vợ tôi đang đứng chờ trước đồn công an ..
    Câu chuyện này , không cần giải thích, mọi người cũng biết là chuyện của của nhân vật nào và nhân vật nào. HCX xin miễn cho phần giới thiệu
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục mh39c1ra mở cửa nhà thờ và thấy chú Ka_mupmip đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.
    - Thưa Đức Cha! - Ka_mupmip lên tiếng. - Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm hôn ước cho chúng con.
    - Được thôi! - Linh mục mh_39c1 nhận lời, dù hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị khác thường, giữa đêm hôm khuya khoắt. - Con bao nhiêu tuổi rồi?
    - Con 22 tuổi, thưa Cha!
    - Còn cô dâu? - mh39c1 hỏi tiếp.
    - Cô ấy là Bit, năm nay cô ấy 15 tuổi.
    - 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...
    - Vâng. Con biết! - Ka_mupmip nói. - Cha vui lòng giải thích điều đó với người đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Your_Friend ỳ ạch trên chiếc xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua Your_Friend rồi dừng lại.
    - Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
    - Thôi chết tôi rồi! - Your_Friend giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
    Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
    - Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
    Your_friend thanh minh:
    - Đâu có! Phòng tôi thuê ở ngay sát cantin ĐH Thuỷ Lợi, lại có một cây to mọc ngay sát tường. Bọn Sinh viên cứ sau giờ học lại kéo nhau ra cantin nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà hái hoa. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
    Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
    - Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
    - Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!

Chia sẻ trang này