1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bố của Bit dẫn Bit đi mua bò sữa ở chợ. Ông ngắm nghía từng con bò thật kỹ, vuốt ve từng cái xoáy, vạch miệng xem răng, nắn hông, bóp mông, vắt sữa nếm thử... Sờ mó nắn bóp chán chê từng con một, cuối cùng ông cũng mua được một con.
    Thấy Bit có vẻ sốt ruột, ông bố giải thích:
    - Mua bò sữa hay mua gia súc nói chung cũng vậy, mình càng thăm khám, sờ nắn kỹ lưỡng khắp mọi chỗ thì càng mua được con vật có chất lượng cao.
    Hai bố con dắt con bò về nhà. Người bố cột bò vào chuồng, còn Bit tót ra ngoài đồng chơi.
    Đột nhiên, cô bé chạy về, thở hổn hển:
    - Bố ơi! Ở ...ở...đằng sau ....cối xay kia kìa, anh Ka_mupmip, anh ấy... anh ấy hình như cũng muốn mua chị con hay sao ấy...
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thấy con trai đã qua tuổi niên thiếu, luckyluke liền bảo con ngồi lại nói chuyện về giới tính, con trai lucky ngoan ngoãn đồng ý và hỏi lại:
    - Thế có chuyện gì mà bố chưa biết ư?
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Lucky Luke giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi "làm nhục"!
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Lucky Luke đã ra tới cửa:
    - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi đến chỗ hẹn với tình nhân.Vì quá nóng vội lên Hoa cucxanh đã vượt quá tốc độ cho phép .Viên cảnh sát mới vào nghề Luckyluke giữ bà ta lại,và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe.Hoacucxanh kiêu kì vênh mặt đáp:
    __Xin lỗi cậu chậm chân mất rồi.Hôm qua đồng nghiệp của cậu đã lấy hết thứ cần lấy đó rồi
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Trong trại giam dành cho tử tù, 1 bạn tù hỏi anh Ka:
    - Làm sao mày lại bị tống vào đây
    Anh Ka: Tao bỏ vợ...
    - Chỉ vì thế thôi sao??
    - ... từ tầng 5 xuống
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Sau những đợt quyên góp từ thiện, tổ chức từ thiện đã tổ chức 1 buổi khiêu vũ để bày tỏ lòng cảm ơn.
    Tại vũ hội, xinh_gai_cuc_ki đứng đấy mãi mà ko có ai ra mời nàng nhảy. Nàng rất buồn. Bỗng 1 chàng trai bất ngờ xuất hiện và mời nàng điệu Walz . Đó chình là anh Luck hào hoa
    Xnh_gai vô cùng bối rối và xúc động, nàng thẹn thùng hỏi:-
    - Sao anh lại mời 1 cô gái đáng thương như em nhảy , trong khi ko có ai làm thế?
    Luck điềm nhiên đáp:
    - À, thế cô ko thấy đây là vũ hội từ thiện à
    Được magic_enpi sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 17/05/2004
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke thức dậy ở nhà, đầu vẫn còn choáng váng do cơn say hôm trước. Luke cố mở mắt và vật đầu tiên anh thấy trên bàn là một vỉ aspirin và một ly nước. Luke ngồi dậy và thấy bộ quần áo của mình trước mặt, tất cả đều sạch sẽ và được ủi thật thẳng nếp. Luke nhìn quanh phòng và thấy tất cả đều trong trật tự hoàn hảo. Luke cầm lấy vỉ thuốc và thấy một mảnh giấy ở bên bàn:
    - Luke à, đồ ăn sáng ở bên bếp ấy, Auroracle ra phố mua sắm một ít đồ rồi sẽ về ngay. Yêu Luke, duy nhất và mãi mãi!"
    Luke bước vào bếp, khác hẳng mọi ngày, ở đấy có một bữa điểm tâm nóng sốt và một tờ báo, con trai Luke cũng đang ở đấy, bèn hỏi:
    - Có chuyện gì tối hôm qua vậy, con trai?
    - à, hôm qua bố về nhà lúc 3h sáng, say mèm và nói lảm nhảm. Bố còn đá gãy một chiếc ghế trong phòng khách, và tát mẹ nữa.
    Bối rối, Luke hỏi tiếp:
    - Nhưng sao mọi thứ lại trật tự và sạch sẽ thế này, lại còn có bữa ăn sáng dọn cho bố nữa.
    - à, mẹ lôi bố vàp phòng ngủ, và khi mẹ cố cởi bộ quàn áo dơ của bố để thay thì bố lại bảo: "Cút ngay, ****** có vợ rồi!"
    - !!!
  8. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cukhoaimoc quyết định đi chơi với người bạn thân là LuckyLuke. Họ lên chiếc xe của Cukhoaimoc và đi về phía bắc. Sau vài giờ, họ bị mắc trong một cơn lốc xoáy. Họ tạt xe vào một trang trại gần đó và hỏi người phụ nữ quyến rũ ở ngôi nhà đó xem có thể nghỉ đêm ở đó được không.
    "Tôi vừa mới goá chồng," cô ta giải thích, "và tôi e là những người hàng xóm sẽ xì xào nếu tôi cho phép các anh ở trong nhà của tôi."
    "Ðừng lo," Cukhoaimoc nói, "chúng tôi được ngủ trong kho thóc cũng tốt lắm rồi."
    Chín tháng sau, Cukhoaimoc nhận được một lá thư từ luật sư của người phụ nữ goá. Cukhoaimoc gọi LuckyLuke đến và nói: "LuckyLuke, cậu có nhớ người phụ nữ goá trông ưa nhìn ở trang trại ko?"
    "Có, tớ nhớ."
    "Có phải cậu đang đêm dậy, tới ngôi nhà và ngủ với cô ta ko?"
    "Ðúng, tớ phải thú nhận là có."
    "Có phải cậu đã lấy tên của tớ thay vì nói với cô ta tên của cậu?"
    Mặt LuckyLuke bắt đầu ửng đỏ và đáp. "Yeah, tớ e rằng là như vậy đấy."
    "Tốt, cám ơn nhé! Cô ấy vừa qua đời sau 1 vụ tai nạn và để lại toàn bộ gia tài cho tớ!" - Cukhoaimoc thông báo với vẻ mặt mãn nguyện.
  10. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một tên du côn bước vào box Thuỷ Lợi, nó tóm ngay @HOACUCXANH22 đang online và làm quen.. .
    - Nó gạ gẫm: Hêllô!! Trong này có cô nào xinh ko
    - @HOACUCXANH22 như thế là mất lịch sự
    - Xin lỗi: Thế mà tôi mang tiếng học du lịch ra đấy.
    - @HOACUCXANH22 Hỏi như thế cho dù tôi biết tôi cũng ko nói cho bạn đâu..
    - ???
    - Bởi vì tôi cũng là con gái và tôi là người xinh nhất ở đây rồi

Chia sẻ trang này