1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đẻ non quá đấy mà!
    Cô y tá e ngại báo tin cho người chồng Ka_mupmip của sản phụ Hoacucxanh:
    - Vợ anh sinh đứa con bé quá!
    - Vâng, chúng tôi mới lấy nhau tháng trước mà
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo:
    Seamonster - Alô! Làm ơn cho hỏi đây có phải nhà anh Ranger không ạ?
    HCX - Đây không phải là nhà anh Ranger nào cả mà là nhà anh Ka_mupmip, chồng tôi. Cần gặp anh KA_mupmip có chuyện gì?
    Seamonster - Xin lỗi! Tôi nhầm số ạ!
    HCX - Không dám nhầm đâu! "Bà" bắt máy thì bày đặt hỏi nhà anh Ranger. Còn nếu chồng "bà" bắt máy thì thỏ thẻ: "Anh yêu đó hả, có nhớ em không?" chứ gì! Đừng hòng qua mắt "bà" nhé (cúp máy).
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    S_h gia nhập quân đội khi anh18 tuổi. Trong mấy tháng đầu, người ta huấn luyện anh trở thành người lính giỏi. Anh học môn gì cũng giỏi trừ môn bắn súng. Một hôm, S_H và đồng đội tập bắn. Ai cũng bắn tốt ngoại trừ S_H. Anh nhằm mục tiêu bắn chín lần nhưng chẳng trúng được viên nào cả. Viên sĩ quan dạy bắn nói rằng:
    "S_Holland, thật chẳng còn có hy vọng gì ở anh. Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Ði ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình".
    S_H xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau viên sĩ quan và các anh lính trẻ nghe thấy một tiếng súng.
    Viên sĩ quan nói: " Trời ơi! Thằng đần độn ấy tự bắn mình thật à?"
    Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng S_H vẫn không sao cả.
    Anh nói: " Xin lỗi, tôi lại bắn trượt".
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Phát Hiện Mới!!!
    Người ta phát hiện qua văn chương, con người có nguồn gốc từ thực vật:
    Tóc: Cứng như rễ tre, vàng hoe như râu ngô. đen như gỗ mun, lởm chởm như quả chôm chôm. xơ như xơ mướp.
    Đầu: Đặc như củ chuối, củ đậu, dốt như củ cà rốt, tịt như quả mít, trọc như quả bưởi.
    Mũi: Đỏ phồng như quả cà chua, cay như quả ớt.
    Mắt: Đen như hạt nhãn, cong như hạt cau, nâu như hạt dẻ.
    Răng: Đen như hạt na, đều như hạt bắp(Ngô).
    Lông mày: Cong như lá liễu, mỏng như lá lúa.
    Da: Vàng như nghệ, xanh như tàu lá, sần sùi như vỏ cây cổ thụ.
    Cổ: Tròn như ngó sen.
    Môi: Tím như quả sim.
    Miệng: Cười tươi như hoa, méo như quả quéo(xoài)
    Râu: Dài như dễ bèo tây, mềm như lông măng.
    Bụng: Căng tròn như quả bí.
    Chân: Gầy như cây sậy, mềm như cây chuối.
    Tay: Khẳng khiu như cành trúc.
    Bàn tay: Như nải chuối mắn.
    Ngực: (Con gái) Đẹp như hai quả đào,(Con trai) rắn như gỗ lim, dẹp như hạt thóc lép.
    (Sưu Tầm)
  5. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôì xưa nhà Ablackcat nghèo lắm ,một hôm fải đi sang làng bên ,hôm đó ông bố Ablackcat cho cả thằng con cả Awhitecat đi cùng ,hai bố con đi sang làng bên fải đi qua một con đò ,Ablackcat mặc cả người lái đò Twonomalcat mãi mà ông lái đò vẫn không giảm, Ablackcat bảo con sông này cũng ngắn thôi để tao bơi qua, mày ở bên này đợi bố ,Ablackcat cởi quần áo ra vắt ngang vai bơi qua sông ,đến giữa dòng sông thì bị đuối sức ko bơi được nữa thằng con Awhitecat thấy thế nói với ông lái đò Twonomalcat, Ablackcat thấy thê cố ngoi lên "năm đồng thôi nhé" ,ông laị đuối sức uống căng phồng bụng nước lại cố ngoi lên bảo với thằng con trai : "nếu mà ông âý lấy mười đồng thì để tao chết. "
  6. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tan sở LuckyLuke đi xe buýt về nhà
    Giờ này người đi làm về đông, chen chúc nhau leo lên xe buýt
    Bổng Chuck_over quay phắt lại bảo:
    - Bộ ông không còn chổ nào để ông có thể để bàn tay ông sao???
    Lucky: Thưa cô có mà.... tui không dám
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt các hội viên của box Thuỷ Lợi,Lucky dẫn tới một con chó rất to, rất đẹp, rất sang trọng,và chàng ta nói rằng:
    __Đây là một con chó rất tài giỏi,thưa quý vị một con chó thiên tài ,chỉ với 100.000đ là quý vị có thể làm chủ một con chó biết chơi bài,tất cả các loại bài và còn chơi rất giỏi,nó sẽ hầu các ngài mọi thứ.
    __Ô` vậy sao?Thế sao giá của nỏ rẻ vậy?
    Lucke ràu rĩ nói:
    __Quý vị có nhìn thấy vết bầm trên mặt tôi không?Hôm qua lúc tôi và nó đang chơi bài cùng với hai người bạn khác,đột nhiên họ đứng dậy và đấm vào mặt tôi.Mà tội lỗi có phải do tôi đâu,do nó gian lận đấy chứ
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    S_H sau khi ra trường bị thất nghiệp và phải về quê bán hàng cho mama. Kethuacuaxahoi đi du lịch vào Quy Nhơn tình cờ ghé vào shop của nhà S_H :
    Kethuacuaxahoi : Này ông. Cái mũ này thế nào ?
    S_H : Hơi bị đẹp đấy. Tôi cũng đang đội đây này.
    Kethuacuaxahoi : Thế cài áo kia giặt có phia màu không ?
    S_H : Phai làm sao được. Tôi cũng đang mặc loại đó đây này.
    Kethuacuaxahoi : Thế bút này dùng có tốt không ?
    S_H : Quá xịn. Tôi toàn dùng nó để viết.
    Kethuacuaxahoi : Thế còn cái này ?
    S_H: "Diana" hả ? Hơi bị tốt ... tôi cũng ... ặc ặc ...
    Kethuacuaxahoi : Cưới rách mép

  9. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ông bố LuckyLuke nghiêm nghị hỏi ba đứa con trai :
    - Chúng mày thú thật đi , ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông ?
    - Ba đứa im lặng, ông bố Luke tiếp :
    - Chúng mày hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây Anh Đào. Bấy giờ khi trót dại chặt cây Anh Đào , Washington cũng đang trạc tuổi chúng mày, nhưng đã thật lòng thú thật với ông bố. Điều đó khiến ông bố rất tự hào .
    - Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố Luke thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.
    - Bố! - Thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington thú nhận thì được ông bố tha cơ mà !
    - Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì ông bố không ở trên cây .
  10. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Seamonster đi học lớp 1 về, mẹ cho ăn điểm tâm chiều là một cái bánh chuối rõ là ngon. Seamonster vừa ăn vừa kể:
    -Mẹ biết không, hôm nay lớp con kiểm tra Anh văn đấy. Cô hỏi con là nếu muốn gọi "bạn LuckyLuke lại đây" thì nói thế nào, con trả lời là: "Lucky Luke, come here!", giống như mẹ vẫn dạy con ở nhà ý. Sau đó cô lại hỏi thế con muốn bảo bạn Lucky Luke đi ra cửa thì con phải nói thế nào, thế là con chạy ra cửa nói to lên là: "Lucky Luke, come here!"
    -Ối chao, con gái mẹ lanh trí quá!
    -Nhưng bạn LuckyLuke còn biết nhiều từ hơn con cơ.
    -Bạn ý biết gì?
    -Bạn ý biết hát.
    -Hát gì nào?
    -Bây bì, ai lớp viu tu oằn mi!

Chia sẻ trang này