1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bit đang chải tóc cho con gái:
    - Mẹ ơi sao con chẳng bao giờ thấy bố thế nhỉ.
    - Bố đi làm xa ít có thời gian về, con phải học ngoan để bố về yêu con hơn nhé.
    - À vâng, đợt này bố về con sẽ bảo rằng kết quả học tập của con là nhờ chú hàng xóm tối nào cũng sang bảo con học.
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thói quen nghề nghiệp
    S_Holland là một tay "cò" nhà đất đi học xa. Một thời gian sau thì cậu có người yêu và quyết định tiến đến hôn nhân. Khi anh chàng gọi điện về nhà báo tin, ông bố bèn hỏi dung nhan của con dâu tương lai nom thế nào.
    S_Holland đáp:
    - Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở.
    ***
    LuckyLuke42c1 làm đại lý vé số rủ Seamonster đi chơi. Thấy cha mẹ Seamonster tỏ vẻ nghi ngờ, LuckyLuke42c1 cam đoan:
    - Thưa hai bác, cháu chỉ đưa em đi chơi đến 10 giờ tối. Cháu cam đoan sẽ trả lại em còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Canhsatday sau ca trực về, vợ mới cưới là Seamonster chạy ra đón, nước mắt ngắn nước mắt dài. Sợ có chuyện gì chẳng lành, Canhsatday ôm lấy vợ, hỏi rối rít: "Sao, ở nhà có chuyện gì thế?"
    Seamonster nói trong tiếng nấc:
    - Mẹ anh đã xúc phạm em.
    - Nhưng mẹ anh ở tận quê làm thế nào mà xúc phạm em được?
    - Hôm nay em nhận được thư mẹ gửi cho anh.
    Canhsatday đọc xong nói:
    - Có gì là xúc phạm em đâu?
    - Ở đoạn tái bút ấy: ?oCon dâu yêu quí, đừng quên đưa lá thư này cho chồng con nhé!?.
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú S_holland lái xe tải dừng lại trước một phụ nữ xinh đẹp xin quá giang với chiếc can nhựa.
    - Bia đấy à? - S_H tò mò hỏi.
    - Không.
    - Rượu vang đỏ?
    - Không.
    - Vậy chất lỏng trong can là thứ gì?
    - Xăng.
    - Cô mang nó theo làm chi? Thời buổi này cây xăng mọc nhan nhản khắp nơi...
    - Tôi thường vẫy xe đi nhờ và thừa biết giới tài xế đường dài các anh! Khi chạy tới một cánh rừng vắng là ai cũng giở cái điệp khúc muôn thuở: ?oHết xăng!?.
  5. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trên máy bay
    ...trong một chuyến bay đêm...
    Giọng thì thào trong hơi thở gấp gáp...
    - Thuylinh87 ơi, anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi, chúng ta ...làm... 1 phát đi.... , em nhé!!!!
    Tiếng bước chân...
    - Phòng này trống này, luckyluke42c1 ơiiiii!. Không ai nhìn hết, anh...anh .... vào trước đi!
    - Hơi chật em à, để anh ngồi xuống đã...
    - Anh có mang....... áo mưa không? Anh cởi ra......., anh .anh trùm vào nhanh đi! Em không chịu nổi nữa đâu, anh à... em......... ấy quá rồi luckyluke42c1 ơiiiii (tiếng thở gấp...)
    .......
    .......
    .......
    ... Có tiếng thở dài khoan khoái .....
    -Thật tuyệt ....chao ôi......nhịn mãi......sướng quá! Anh tuyệt quá anh à! Anh iu.....
    .................
    Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên: (hình như của CanhSatday)
    - Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách luckyluke42c1 và thuylinh87 trong toa. Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt đối cấm trong chuyến bay này ......Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi... máy dò khói........Please!!!!!!!!!!!!!!!
  6. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhân và quả
    Bố của Thuylinh87 rất nghiêm khắc, luôn "cấm cung" con gái mình nên Thuylinh87 rất khổ sở khi muốn gặp bạn trai. Một hôm, ông lăn ra ốm. Cô bèn viết thư hẹn gặp người yêu.
    "Luckyluke42c1 yêu dấu!
    Lần mình gặp nhau gần đây nhất cũng đã cách mấy tuần rồi. Em nhớ anh vô vàn, da diết. Bố em vẫn không cho em ra ngoài để gặp anh nhưng gần đây ông bị đau chân anh ạ. Hễ cử động là đau đớn lắm nên bố buộc phải nằm trên giường cả ngày. Thế nên tối nay anh đến với em nhé! Đó là cách duy nhất chúng mình có thể gặp nhau. Em đợi anh!
    Ngàn nụ hôn cháy bỏng cho anh.
    Thuylinh87 của anh."
    Sau khi gửi thư, cô nhận được thư trả lời:
    "Thuylinh87 thương yêu!
    Anh cũng nhớ em nhiều, thật nhiều. Nhưng anh e rằng mình sẽ không thể đến gặp em được. Anh đã nằm bất động và đau đớn trên giường mấy ngày nay vì cái bàn tọa của anh đã bị chấn thương trầm trọng bởi cái chân của bố em khi nó.... chưa đau!!!
    Hôn em trìu mến.
    Con mèo bé nhỏ của em. Luckyluke42c1."
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Cukhoaimoc đi la?m vê? , thấy vợ tô hô ( 100% nude ) đang đi lại ươfn ẹo trong nha?. Cukhoaimoc sư?ng sốt ho?i :
    - Quâ?n áo em đâu ca? rô?i ma? lại tênh hênh thế na?y ha? ?
    - Hu hu ...đaf lâu lắm rô?i anh có mua cho em bộ quâ?n áo na?o mới đâu, bây giơ? em la?m gi? co?n bộ na?o ra hô?n ma? mặc. Ứ chịu đâu ! ....
    - Ô hay, anh thấy em co?n nhiê?u quâ?n áo model lắm ma? . Na?o ... ( Cukhoaimoc mơ? tu? quâ?n áo cu?a vợ đếm ) Một bộ ..., hai bộ..., ba bộ na?y..., dạ em cha?o anh Lucky .... , bốn bộ , năm bộ ,....mươ?i bộ... Đấy, hơn chục bộ quâ?n áo co?n chê gi? nưfa
    Được magic_enpi sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 22/07/2004
  8. Honey_baby7685

    Honey_baby7685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Một thương gia playboy S_Holland đến Singapore du lịch, anh gặp Xinh_gai_cuc_ki, quả là một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời. Không dằn lòng được S_H tới trước mặt Xinh_gai:
    - Thưa cô tôi là một người thương gia giầu hàng thứ nhì bên box Thuỷ Lợi. Còn cô là người con gái đẹp nhất tôi gặp từ xưa đến nay. Nếu cô bằng lòng làm vợ, tôi sẽ làm 3 điều cô muốn.
    Xinh_gái nhìn S_Holland có vẻ nghi ngờ. Chỉ muốn đòi thứ cắc cớ để ông không làm được, Xinh_gái chỉ vào Hotel sát bên bờ:
    - Tôi muốn làm chủ cái Hotel kia.
    S_H gọi điện thoại cho nhà băng, nửa giờ sau nhân viên Hotel ra trao chìa khóa cho chủ mới. Cô gái vừa ngạc nhiên vừa muốn thử thêm, cô tiếp:
    - Tôi muốn làm chủ cái du thuyền đậu ngoài khơi kia.
    S_H gọi điện thoại, nửa giờ sau, trực thăng đưa thuyền trưởng vào chào ra mắt bà chủ tầu. Cô gái biết anh chàng này có tiền, hắn có thể mua được bất cứ thứ gì, cô bèn nghĩ tới một món mà tiền chưa chắc đã mua được. Cô nói:
    - Tôi muốn, ?ocái khúc dồi? của ông dài 12 inches.
    S_H suy nghĩ một lát rồi hỏi:
    - Ở đây có bác sĩ giải phẫu nào không?
    Xinh gái:
    - Ông đang ở Singapore, thiếu gì bác sĩ giải phẫu, nhưng ông muốn làm gì?
    - Tôi phải tới cho bác sĩ cắt bớt 2 inches.
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng Ka_mupmip đọc xong quyển sách "Người chủ gia đình" cảm thấy hào khí ngút trời. Ông ta xồng xộc đi vào nhà, tiến đến trước mắt bà vợ Hoacucxanh, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng.
    - Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi?
    Hoacucxanh nhướng lông mày:
    - Người liệm xác, phải không?
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 đẹp trời, mẹ cùng con là Tuanchosoi đang dạo trong Garage Sale tại ngôi nhà kia.
    Trong lúc bà mẹ đang nhìn những vật dụng cho nhà bếp, be'' Tuanchosoi chạy đến giật tay áo mẹ; tay Tuanchosoi ôm một quyển sách, thở hổn hển cố gắng kiên nhẫn chờ đợi mẹ hỏi xem mình tìm được gì.
    Bà mẹ thừa biết Tuanchosoi rất excited mỗi khi tìm được những món đồ chơi lạ . . . đối với nó. Nhưng bà khá ngạc nhiên khi thấy món đồ mà Tuanchosoi ôm khư khư là một quyển sách ...
    "Con tìm được gì nè?"
    "Má coi ... coi ..coi nè ..."
    Một quyển Bible nhỏ, bìa ngoài đã bạt màu. Tuanchosoi tiến đến gần hơn, rất cẩn thận mở quyển Bible bằng những ngón tay tròn trịa, vụng về Giữa những trang giấy là chiếc lá được ép khô ...
    Mẹ cậu bé chưa kịp hỏi thêm hay giải thích, thì Tuanchosoi đã hí hửng tiếp nhưng giọng nhỏ xuống ra điều "bí mật":
    "Má coi ...coi, Con tìm được Adam''s underwear nè ... cool không?!!"
    ???? !!!!

Chia sẻ trang này