1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hoacucxanh đến nhà Long40d chơi,Long40d bận lúi húi trong bếp( ko bít ăn mảnh cái gì ). HCX ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn.
    Chờ lâu wé HCX xuống chào Long40d để đi về và phân bua:
    - Tôi cảm ơn ông về đĩa đậu phộng. Tôi đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho ông cả.
    Long40d vui vẻ trả lời:
    - Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì mấy hôm nay tôi đau răng,không nhai được nên tôi đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một vị Admin nọ đến Box TL để kiểm tra tình hình. Đại ca Mh39c1 tập trung tất cả members lại và dặn dò:
    - Chiều nay sẽ có Admin đến tham quan, yêu cầu tất cả phải có mặt đông đủ trước Tiền sảnh đường Box TL để đón tiếp Admin. Khi tôi ho một tiếng, các anh nhớ vỗ tay thật lớn, còn khi nào tôi giậm chân thì dừng lại. Nếu làm tốt tôi sẽ thưởng các anh một chầu bánh bao, nhưng chỉ cần một người trong các anh làm sai thôi thì tất cả sẽ không được ăn bánh bao.
    Các member đồng thanh:
    - Dạ!
    Chiều hôm đó, khi Admin đến nơi.
    Đại ca ho lên một tiếng, tất cả members đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt. Admin rất cảm động, ngài cũng vỗ tay hưởng ứng. Khi Admin vào Sảnh đường box TL, Đại ca bèn giẫm chân một cái, ngay lập tức các members đều ngừng vỗ tay và đứng thật nghiêm, chỉ có vị Admin là vẫn tươi cười vừa đi vào vừa vỗ tay chào hỏi.
    Thấy vậy, Canhsatday bèn tiến lên tát thật mạnh vào mặt admin rồi mắng:
    - Mày không muốn ăn bánh bao à?
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Global : bác sĩ ui, tui đau bụng quá, chịu hông nỗi rùi á !
    Bác sĩ : hôm qua cô có ăn cái gì đặt biệt hông?
    Global : hôm qua tui ăn sò
    Bác sĩ : lúc cô mở sò ra có nghe mùi gì lạ hông ?
    Global : ủa, phải mở sò ra nữa huh?
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    BIT đi học về khoe :
    - Ba ơi, hôm nay con tiết kiệm được 2000
    - Con làm sao hay vậy?
    - Con chạy sau lưng xe buýt để về nhà thay vì leo lên xe buýt và mua vé !
    - Đúng là ngốc thật! Nếu con chạy sau lưng 1 chiếc taxi thì con đã tiết kiệm được ít nhất 5000 rồi !
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    S_Holland đi dạo mát cùng Magicstar. Đang lặng bước, chợt S_Holland hét lên :
    - Trùiiii uiiiiii
    Magicstar giật mình hỏi :
    - Chuyện gì vậy? Sao tự dưng ông kêu trời om sòm
    S_Holland giải thích :
    - Là chuyện cách đây 10 năm... Lần đó tui đi làm xa nhà, ở 1 nơi khá hẻo lánh, phải ngủ đêm ở 1 quán trọ nhỏ...
    - Rồi sao nữa
    - Chủ quán là 1 cô gái rất xinh đẹp. Cô ta đưa tui đến phòng trọ xong thì mỉm cười nói với tui "anh còn cần gì nữa không?", tui nói "không !", cô ta lại nói tiếp "anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, bất kể là điều gì, tôi cũng sẽ chìu theo ý anh", tôi lại nói "không cần gì hết", nhưng cô ta lại nhấn mạnh "anh chắc không cần gì không? Anh cứ nói đi, tôi hứa sẽ không thấy phiền, sẽ toại nguyện cho anh tất cả á !", và tôi vẫn 1 mực nói "tôi không cần gì hết, cám ơn cô"
    - Rồi sao nữa?
    - Tui vừa hiểu ra lúc đó cô ta muốn gì á !
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hoacucxanh có một chứng bịnh rất kỳ lạ
    Hoacucxanh cứ tưởng mình là con sâu, Ka_mupmip mới dẩn đi chỗ ông bác sĩ nọ để trị bịnh
    Sau một năm chữa trị, bác sĩ kêu b]Ka_mupmip đến rước Hoacucxanh về,
    b]Ka_mupmip nắm tay Hoacucxanh vui mừng:
    - Chúc mừng em nha, bây giờ Hoacucxanh là cái gì đây
    Hoacucxanh khoan khoái trả lời:
    - Dạ, em là một con người
    Vui sướng b]Ka_mupmip ôm Hoacucxanh mà nói:
    - Anh rất vui là Hoacucxanh đã bình phục lại rồi, vậy Hoacucxanh đi ra xe , anh chở Hoacucxanh về nhà nha
    Khi đi ra đến cổng nhà, bỗng Hoacucxanh ôm chầm lấy b]Ka_mupmip hốt hoảng:
    - Anh ui....có...có...con...con gà kìa
    b]Ka_mupmip mới thong thả nói:
    - Hoacucxanh đã nói là Hoacucxanh[/b] là con người mà, mà là con người đâu cần phải sợ con gà
    Chừng nào mình là con sâu mình mới sợ con gà chớ
    - Dạ...anh biết hong??? Hoacucxanh[/b] biết là Hoacucxanh[/b] là con người rồi, mà Hoacucxanh[/b] đâu có biết con gà có biết Hoacucxanh[/b]là con người khg????
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài đường, Seamonster chận 1 người lại hỏi thăm
    Seamonster : ông ơi, làm ơn cho tui hỏi thăm, "lề đường bên kia" là ở đâu vậy ?
    Người nọ chỉ tay sang bên kia đường : thì ở bên kia chớ đâu !
    Seamonster : trùi, đáng ghét thiệt ! Hồi nãy tui ở bên đó, người ta lại chỉ tui qua bên đây !
  8. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Honey_ baby7685 có dung nhan khá mặn mà nhưng luôn tự cho là ngực mình quá lép. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ ấy, cô cứ năn nỉ, ỉ ôi bố cho tiền đi thẩm mỹ viện nâng ngực.
    Vì gia cảnh không lấy gì làm khá giả, ông bố thường gạt đi hoặc tìm cách lần lữa, trì hoãn nhưng Honey không chịu thua, tiếp tục nài nỉ. Cuối cùng thì thói tiết kiệm của ông bố cũng nhường chỗ cho lòng thương con. Ông hỏi:
    - Chi phí cho một ca phẫu thuật như thế hết bao nhiêu hả con?
    - Ôi! Cảm ơn bố! Bố đồng ý rồi hả? - Honey reo lên. - Không đáng bao nhiêu đâu bố ạ, chừng 4.000 đô thôi.
    Ông bố đắn đo:
    - Thế này, con gái ạ... Bố không tiếc gì con đâu, nhưng tình hình kinh tế của nhà mình khá eo hẹp, chưa đủ để con làm thẩm mỹ đâu...
    Thấy con gái xụ mặt buồn bã, ông bố thương tình:
    - Hay là, có đến đâu ta làm đến đấy. Con nâng tạm một bên ngực lên trước đã nhé!
  9. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai_cuc_ki tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ. Bác sĩ trực ban ka_mupmip nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện gì và cô đập bàn quát.
    - Hôm qua tôi đến đây phẫu thuật mắt. Chỉ phẫu thuật mắt thôi ông hiểu chưa????? Tại sao các ông lại phẫu thuật làm hỏng cả khuôn mặt của tôi.
    Bác sĩ Ka kéo Xinh_gai ngồi xuống và giải thích:
    - Tôi chắc chắn với cô là không không có chuyện kíp mổ của chúng tôi lại làm chuyện sai lầm vô lí như thế?
    - Đồ lừa đảo, quân đốn mạt! Các ông nói tôi nhầm chắc. Sáng nay tôi tháo băng mắt, vừa soi gương xong tôi suýt chết ngất vì nhìn thấy khuôn mặt mình. Nó đâu có xấu xí như thế?.
    - Tôi nghĩ... - Bác sĩ Ka tiếp tục ôn tồn nói. - Điều đó có nghĩa là ca mổ cho cô đã thành công!
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lần đó S_Holland, LuckyLuke và maudotrenvangtrang rủ nhau du lịch hồ đống đa, cả ba mướn xe và lái đi một vòng quanh hồ.
    Nửa đường xe tắt máy, không cách gì sửa được. Thế là cả ba phải lết bộ đến địa điểm gần nhất để "cầu kíu".
    S_H liền lấy theo một bình rượu Bình Định và nói :
    - Để lát nữa có rượu anh em mình uống.
    Maudotrenvangtrang thì lấy theo ít mồi đã có sẵn trong xe và nói :
    - Để lát nữa nhấm nháp với rượu.
    Lucky thì đang lây quây hì hục với cái xe....
    S_H và Maudotrenvangtrang mới hỏi :
    - Làm gì vậy anh Lucky?
    Lucky tỉnh bơ trả lời :
    - Lấy theo cái cửa xe... để chút nữa trời nóng... quay kiếng xuống cho nó mát.

Chia sẻ trang này