1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện vợ chồng Lucky lucke và Sea.Vì phải đi làm việc tại nước ngoài ,xa vợ nên Luc điện về:
    _Ở nhà một mình em có buồn lắm hay không?
    Sea đáp :
    _Anh yên tâm,dù không có anh, em cũng không tụ tập chơi bời gì đâu.Em đóng chặt cửa ,không ra khỏi nhà một bước.
    _Ôi thật ư?thế em làm cách nào để khuây khoả?
    _Em làm thơ,ghi lại chân thật tình cảm của mình.
    _Em đọc thử anh nghe coi có nhớ anh không?
    _Bài đầu tiên:"Đêm trăng sáng,mời nhà sư tới nói chuyện phiếm"
    Lucky lăn đùng ra ngất xỉu...
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Máu đổ trên vầng trăng đi chơi gặp một ông lão,đã 90 tuổi mà da dẻ vẫn mịn màng ,hồng hào như da em bé.Hắn mới lân la làm quen để hỏi bí quyết sống lâu.Ông lão vui lòng đáp:
    _Bí quyết của tôi đơn giản lắm.Không phải kiêng kị gì.Duy chuyện sắc dục thì không được đụng đến.
    Máu đổ trên vầng trăng trợn mắt:
    _Thế thì tôi sống một nghìn năm để làm gì?
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vì nhà gái thách cưới cao quá, Lucky không đủ tiền ,nên vào ngày nàng về nhà chồng hắn mới thuê đầu gấu đi cướp dâu.Trong lúc hỗn loạn lại bắt nhầm cô em Hoacucxanh cõng chạy.Xinh gái cực kì chạy theo gào:
    _Cướp nhầm rồi.Em đây cơ mà.
    Hoacucxanh đang được cõng trên lưng vội giục:
    _Đừng nghe họ,đúng rối đấy!Không nhầm đâu ,chạy nhanh lên !
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vì Lucky chỉ lo học nên khá già rồi mà vẫn phòng không.Cô em kết nghĩa lo quá mới làm mối cho Congaichipheo.Ngày gặp mặt,nhìn từ xa thấy nàng xấu quá, Lucky vội cưỡi ngựa phóng ngay tới một toà cao ốc,nhảy vào thang máy,ra sức kéo toát mồ hôi nhưng ngựa cũng không chịu vào.Đứng trong thang máy bực quá ,hắn nổi cáu:
    _Mày có gan thì cứ ở đấy ,còn tao trốn trong đây đến sinh nhật cũng không về đâu.
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tối trung thu,Xinhgaicucki bầy một mâm cỗ để cúng .Khấn vái xong xuôi thấy con chó đứng cạnh nàng vội bảo Ranger04 cất vào.Ranger04 bưng bát rượu vào trước ,quay ra thì chó đã chén sạch mâm cỗ rồi .Xinhgaicuckì xách tai chồng lên quát:
    _Trời ơi! phải bê cái mâm vào trước chứ.Ông đã thấy chó uống rượu bao giờ chưa?
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vì mãi không có con nên Hoacucxanh đành phải cho Ka đi lấy vợ bé.Trước khi đi gặp mặt,Ka dặn :
    _Em nói cái gì cũng phải thêm thắt một chút cho anh nở mày nở mặt nhé.
    Hoacucxanh vâng dạ.Đến lúc gặp Sea, Ka tán tỉnh ,cô bé kể:chùa bên cạnh nhà em to lắm.Hoacuc vội nói ngay:
    _Cũng bằng cái phòng tắm nhà tôi là cùng.
    Cô bé chớp mắt:Du thuyền Hồ Tây to thật đấy.Hoacuc cãi:
    _Chẳng bằng cái bồn tắm nhà tôi.
    Cô bé nhìn trời :cái kinh khí cầu kia to quá.Hoacuc khăng khăng:
    _Cũng chỉ bằng cái bụng của anh Ka lúc nằm trong bồn tắm
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lucky Lucke sinh con trai đầu lòng,mời cả box đến dự tiêc,lại mua quà tặng riêng mồi người.Ka đứng lên xuýt xoa:
    _Huynh hào phóng quá.Bọn em chẳng có công gì mà cũng được quà thế này ..thì áy náy quá.
    Lucky cười đáp:
    _Anh cảm ơn, nhưng trong chuyện sinh đẻ này thì anh không dám phiền đến chú.
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây có những vụ án giết người cướp của, nạn nhân bị mất tích không tìm ra được. Cả đội biệt động toàn thành phố bắt tay vào điều tra. Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng họ đã xác định được con số nạn nhân mất tích lên đến 11 người. Và bây giờ, họ đang giữ trong tay một số vật chứng trong căn nhà của nạn nhân thứ 11. Nó dẫn dắt họ đến một nơi mà ở đó có một người đàn ông trung niên được mọi người gọi là Luckyluke đang sinh sống.
    Lệnh bắt giữ và triệu tập lập tức được phổ biến trong toàn dân. Luckyluke bị đưa ra toà xét xử, tuy vậy Lucky đã kịp gọi cho luật sư của mình, đó là Canhsatday.
    Cả phiên tòa nín lặng chờ đợi trong hồi hộp và lo sợ.
    Lúc này, Canhsatday dõng dạc lên tiếng xin được bào chữa cho Luckyluke, sau khi hội đồng xét xử tuyên bố Luckyluke phạm tội và sẽ bị tử hình.
    Luật sư Canhsatday thao thao bất tuyệt một hồi, và cuối cùng lên tiếng:
    - Quý vị bảo rằng Luckyluke giết người, cướp của. Và nạn nhân cuối cùng đã chết. Thế quý vị nghĩ thế nào nếu nạn nhân thứ 11 mà quý vị đang nói đến xuất hiện ở cánh cửa phía Tây đằng kia?
    Cả khán phòng phim lặng, phiên xử dừng lại, mọi người nhìn về cánh cửa ở phía Tây, chăm chú... ngạc nhiên... hồi hộp... chờ đợi.
    Chính lúc này, Canhsatday dõng dạc lên tiếng:
    - Tất cả quý vị đều không chắc chắn về tội trạng của thân chủ tôi, đó là lý do quý vị nhìn về hướng đó. Vậy thì xin hãy để thân chủ tôi được trắng án.
    Mọi người bàn tán, xôn xao, và cuối cùng, sau khi hội ý, chủ toà mỉm cười nhìn Canhsatday, Luckyluke, và tuyên bố:
    - Anh bị tử hình!
    Canhsatday trợn tròn mắt:
    - Nhưng... tại sao?
    Chủ toà:
    - Chỉ có thân chủ anh không quay lại nhìn, vì ông ấy biết chẳng ai có thể hiện diện ở đấy nữa.
    Mọi người im lặng, Luckylike cũng im lặng, nhưng Canhsatday biết Lucky vô tội. Còn Luckyluke đã không quay lại nhìn, vì... Lucky nhầm hướng Tây với hướng Đông. Và trong khi mọi người nhìn về hướng Tây để thấy một cánh cửa đóng im ỉm... Lucky Luke nhìn về hướng Đông... để thấy một cánh cửa mở ra.... cánh cửa phòng... tử tội ....

    hehehe
  9. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bà già và bác sĩ tâm lý
    Cụ bà Global ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn, cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này - bác sỹ LuckyLuke. Dưới đây là phương pháp bác sĩ LuckyLuke đã áp dụng với bà cụ.
    - Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
    - Tôi năm nay 86 tuổi.
    - Nếu cụ trúng xổ số 5 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới.
    - Nếu trúng 20 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua một ít vật dụng trong gia đình.
    - Nếu trúng 100 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng.
    Và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý Luckyluke nhận thấy, cụ già Global đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc.
    Lucky nói: "Nếu trúng xổ số 200 triệu đôla, cụ sẽ làm gì?"
    Global đã mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên trả lời cho qua: "Một nửa số tiền đó thuộc về ông!!!".
    Ông bác sĩ Luckyluke lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình.
    Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng.

  10. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng Ka_mupmip và Hoacucxanh giận nhau đồi chia tay, anh chàng Ka_mupmip bị ấm ức bấy lâu bèn nói:
    -"Sugar you you go, sugar me me go"
    -"Đường em em đi, đường anh anh đi"
    HCX la lên:
    -" You think you delicious?"
    Anh ta suy đi nghỉ lại thì ra nàng muốn nói : "anh nghỉ anh ngon hả ",
    cho nên Ka_mupmip đáp:
    -"I love toilet you go go"
    -"Tôi yêu cầu em đi đi"
    HCX liền nói:
    -" You think you are belly button of dance polẻ"
    -"Anh tưởng anh là cái rốn của vủ trụ hả"
    HCX nói tiếp:
    -"You live place monkey cough flamingo crows, clothe house country"
    -"Anh ở chốn khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê"
    Anh chàng Ka_mupmip cười nói:
    -"Child salad father mother hundred sugar child spoil, you onion summer me three down seven up."
    -"Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, em hành hạ tôi ba chìm bảy nổi"
    Hoacucxanh không chịu thua ai:
    -"You poor torn spinach two table hand whitẹ"
    -"Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng."
    Ka_mupmip trả lời:
    -"You eat criminal very, no star where, we do beg from first."
    -"Em ăn gian quá, không sao đâu, mình làm lại từ đầu"
    Hoacucxanh nói:
    -"I no want salad again!"
    -"Em không muốn cãi nữa!" ... ...

Chia sẻ trang này