1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mặc thử chiếc quần jeans ở một tiệm thời trang, Auroracle tỏ ra rất buồn rầu khi soi gương.
    - Trông không được... - Nàng ta bảo anh bán hàng. - Vòng 3 của tôi to quá.
    Người bán hàng nhã nhặn:
    - Thưa cô, tôi cam đoan là tôi từng thấy những "vòng 3" còn to hơn của cô nhiều.
    - Anh thật tử tế! - Auroracle nói. - Thế anh làm ở cửa hàng quần áo này lâu chưa?
    - Mới được một tháng thôi ạ!... Trước đó, tôi làm ở vườn bách thú, phụ trách mấy chuồng hà mã...
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke là một hoạ sĩ nổi tiếng. Seamonster muốn có một bức chân dung thật đẹp nên mới tìm đến Luckyluke:
    _Hết bao nhiêu thưa hoạ sĩ? - Seamonster hỏi.
    _50 đô la thưa cô.
    Seamonster cho rằng 50 đô la thì hơi đắt nên mới nghĩ nếu mình khoả thân thì có thế Luckyluke sẽ không lấy tiền bèn hỏi:
    _Thế hết bao nhiêu nếu anh vẽ tôi trong tình trạng khoả thân?
    Luckyluke suy nghĩ một luc rồi nói:
    _100 đô la với điều kiện tôi được đi tất chân và đeo ống đựng bút vẽ.
  3. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một lần, cô thư ký Xinh _ gai _cuc _ky thấy giám đốc mh39c1quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
    - Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
    Giám đốc mh39c1không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi Xinh _gai vào phòng, ông hỏi:
    - Cô Xinh_gai à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
    Cô thư ký nhanh trí đáp:
    - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
    Giám đốc mh39c1 :
  4. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mupmip_con : Bố ơi, , con từ đâu ra ?

    Mupmip _ bố : Được, để bố nói, đằng nào thì một ngày nào đó bố con ta cũng phải nói về chuyện này ... Vì sao ko nói luôn bây giờ ? Được rồi, con nghe nhé ! ...
    Bố và mẹ vào cùng 1 chat room trên ttvnol này , bố mẹ gặp nhau rồi quen nhau , rồi cùng lập 1 phòng bí mật và vào đấy .
    Sau đó , mẹ con tải xuống hết bộ nhớ của bố, ngay khi bố sẵn sàng chuyển . Lúc ấy bố mẹ mới chợt nhận ra là không có bức tường lửa . Nhưng lúc đó đã quá muộn để huỷ bỏ lệnh nên bố đành chuyển hết dữ liệu . Chín tháng sau, một con virus nguy hiểm ra đời !

  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Giờ cuối
    Ka_mupmip khám bênh. BS bảo:
    - Tôi lấy làm tiếc phải báo với ông 1 tin buồn, ông chỉ sống được 6 tiếng đồng hồ nữa thôi !
    Ka_mupmip về nhà và nói với cô vợ Hoacucxanh:
    - Anh sẽ không sống được lâu nữa, chúng ta hãy cùng tới tiệm làm 1 bữa ăn thật thịnh soan.
    Sau 4 tiếng đồng hồ, họ đi về nha. Ka tỉ tê nói với HCX:
    - Giờ anh chỉ còn sống được 2 tiếng đồng hồ, nào chúng ta hãy yêu nhau như thủa ban đâu.
    Hoacucxanh đáp:
    - Chẳng được đâu, ngày mai em còn phải đi làm sớm, còn anh thì lại được nằm thoải mái...
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 năm đi học chăm chỉ trên con xe đạp ghẻ, cuối cùng Luckyluke cũng đưọc bố sắm cho con Serious. Đang trong thời chạy rốt đa nên cứ chiều chiều Lucky lại phải chạy mấy vòng Hà Nội.
    Một lần, đang đi thì hết xăng nên vô quầy đổ xăng! Thấy Lucky cứ thò tay lên gãi cái nồi cơm điện cô bán xăng Magicnpi mới ân cần hỏi:
    -Dạ thưa anh, anh bị làm sao thế hả.
    -Tôi hơi ngứa đầu một chút.
    -Thế thì anh phải bỏ mũ ra mà gãi chứ.
    -Cô nói ngu bỏ mẹ đi được, thế khi cô gãi mông thì cô có tụt quần ra không.

  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    HCX đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà chằng bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Chú Lake of tears đứng đó, gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
    - Thưa bà chị, bà chị có nghĩ rằng bà chị có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
    Bị hỏi một câu quá bất ngờ, nghĩ là thằng cha Lake này trêu mình, bà chằng HCX liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn chú Lake, vẫn câu hỏi cũ. HCX lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Bà chằng không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với Ka_mupmip để tìm cách đối phó. Ông chồng Ka hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. HCX mở cửa:
    - Chào bà chị , bà chị có nghĩ rằng bà chị có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
    Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, HCX chống nạnh trả lời mạnh bạo:
    - Đúng, như vậy thì có sao không?
    - Thưa, nếu vậy xin bà chị nói giùm với ông nhà Ka là hãy xài đồ nhà chứ đừng sang ve vãn Bit vợ tôi nữa.
  8. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Canhsatday had just learned his abc''s and was very scared of doing them in front of the class. The teacher, though, told him that the best way to conquer his fears would be to just go ahead and do it. So, trembling, he stood in front of the class and began.
    "ABCDEFGHIJLKMNOQRSTUVWXYZ."
    "Very good, Canhsatday. But you forgot the P. Where''s the P?"
    "It''s running down my leg."
    Hihihi, truyện này ko dịch được, mọi người đọc và tự dịch nhé
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác mh39c1 một lần đi du lịch bị lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên bác ta phải đi lang thang ở vùng nông thôn vắng vẻ, tay cầm chiếc can không. Rất lâu sau đó, cuối cùng bác mới tìm được một căn nhà nhỏ.
    Mệt lử đử đến không thở ra hơi, mh39c1 gõ cửa và hỏi:
    - Có ai trong đó không?
    - Có cháu ạ! - Tiếng một đứa trẻ đáp.
    Bố cháu có trong đó không?
    - Không ạ, bố cháu vừa đi rồi!
    - Thế mẹ cháu?
    - Ban nãy mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, khi bố cháu vào...
    Bác mh39c1kiệt sức, bắt đầu nổi cáu.
    - Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à?
    - Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. - Đứa trẻ đáp. - Đây là nhà vệ sinh.
  10. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc và học tất cả các loại sách trên đời, cuối cùng Long40d cũng trở thành 1 triết gia .Khi đã già , chàng ta rất thông thái, và uyên bác.Một hôm dẫn cháu nội Lucke đi chơi ,đứa cháu chỉ vào một vật và hỏi :
    --Ông ơi! đây là cái gì?
    Ông lão nhướng mày lên , suy nghĩ một hồi, rồi nói:
    --Ngươi hỏi cái đó là gì ư? Ngươi chính là cái đó.

Chia sẻ trang này