1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày cha xứ canhsatday chính thức là thành viên của box Thuỷ Lợi, Thay mặt cho các mod, đại ca mh_39c1 được mời tới để đọc diễn văn. Thế nhưng, vì bác mh đến muộn nên linh mục quyết định nói đôi lời với các thành viên của Box để kéo dài thời gian.
    - Các con sẽ hiểu, - Đức cha Canhsatday nói - ta có ấn tượng đầu tiên như thế nào về cái diễn đàn này kể từ khi ta nghe lần thú tội đầu tiên ở đây. Khi ta tới đây vào 30 năm trước, ta đã nghĩ rằng mình đã tham gia vào một cái diễn đàn cực kỳ tệ hại. Người đầu tiên chat với ta đã kể cho ta nghe anh ta đã lấy cắp một cái tivi, và khi cảnh sát tới anh ta đã giết người cảnh sát. Hơn thế nữa, anh ta thụt két từ nơi làm của mình và chim chuột với vợ của ông chủ. Các con có thể tưởng tượng là ta cảm thấy thế nào. Nhưng ngày tháng trôi qua, ta dần hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, và ta có một giáo xứ tốt với toàn những người đáng yêu và dễ thông cảm?
    Ngay khi cha canhsatday vừa dứt lời thì Đại ca mh_39c1 tới, xin lỗi vì đã đến muộn. Ông ta ngay lập tức thực hiện bài nói chuyện của mình.
    - Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên vị linh mục canhsatday đáng kính đã tới giáo xứ này. - Đại ca nói. - Bởi vì, tôi có vinh dự là người đầu tiên được xưng tội với người...
  2. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Long40D mở một cửa hiệu bán xăng , nhưng do xa trung tâm thành phố quá nên rất ít khách.Anh ta bèn dán một thông báo: " ai mua 2 lit xăng sẽ được hưởng 1 lần ***".Ngay lập tức quán của ông đông khách ngay.
    Một hôm S_holand lái xe đến mua xăng , sau đó hỏi khoản kia.Long40D liền đưa ra 1 cái hộp và bảo S_holand bốc.Cầm tờ rút thăm xong ông chủ nói: xin lỗi ngài rút không trúng rồi.S_holand ngoan ngoãn đi về.
    Hôm sau s_holand đến cùng với nhlong82,lại mua xăng lại bốc thăm và lại nghe câu nói rằng : rút không trúng.Nhlong82 liền nói:
    --Tôi nghĩ thằng cha ấy lừa ông đấy.
    S_holand lắc đầu nguầy nguậy nói:
    --Không đâu , vợ tôi trúng 3 lần rồi mà.
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Học trò thần đồng
    Lucky năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 ... học được một tuần thì Nem chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo Xinh_gai bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Lucky nói là: tại chương trình học quá thấp so với trình độ học của em và Lucky xin cô cho lên học bậc trung học
    Xinh_gai dẫn Lucky lên văn phòng ông hiệu trưởng Ka_mupmip trình bày đầu đuôi câu chuyên.
    Ka_mupmip bán tín bán nghi, bàn với Xinh_gai là ông sẽ hỏi Lucky một số câu hỏi về khoa học còn Xinh_gai hỏi Lucky về kiến thức tổng quát.. nếu Lucky trã lời đúng Ka_mupmip sẽ cho Lucky nhảy lớp
    - Ka_mupmip : 25 lần 25 là bao nhiêu ?
    - Lucky : dạ là 625
    - Ka_mupmip : công thức tíng diện tích vòng tròn ?
    - Lucky : dạ là bình phương bán kính nhân pi
    - Ka_mupmip : nước bốc thành hơi khi nào ?
    - Lucky : dạ nước bốc thành hơi ở 100 độ C
    Sau gần một tiếng "tra tấn" Lucky , câu nào Lucky cũng trả lời đúng hết, Ka_mupmip rất hài lòng về kiến thức học của Lucky và giao cho Xinh_gai hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Xinh_gai : con gì càng lớn càng nhỏ ?
    Ka_mupmip hết hồn nhưng Lucky trả lời ngay
    - Lucky : dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ
    - Xinh_gai : cái gì trong quần em có mà cô không có ?
    Ka_mupmip xanh cả mặt
    - Lucky : dạ là hai cái túi quần
    - Ở nơi nào lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
    Ka_mupmip run lên
    - Lucky : dạ ở Phi châu
    - Xinh_gai : Cái gì cô có ở giữa hai chân cô ?
    Ka_mupmip chết điếng người
    - Lucky : dạ là cái đầu gối
    - Xinh_gai : cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ka_mupmip há hốc mồm ra
    - Lucky : dạ là cái lưỡi
    - Xinh_gai : cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình ?
    Ka_mupmip ra dấu không cho trả lời nhưng Lucky đáp ngay
    - Lucky : dạ là cái giường ngủ
    - Xinh_gai : cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
    Ka_mupmip không dám nhìn Xinh_gai
    - Lucky : dạ là dầu sơn móng tay
    - Xinh_gai : cái gì dài dài như trái chuối cô cầm một lúc nó chảy nước ra ?
    Ka_mupmip gần xỉu
    - Lucky : dạ là cây cà lem
    Ka_mupmip đổ mồ hôi hột ra dấu bảo Xinh_gai đừng hỏi nữa và nói với Lucky :
    - Thầy cho em lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng đươc một câu nào hết !!!

  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Em Lucky học đến lớp 5 rồi mà vẫn còn trả lời ngô ngô nghê nghê kiểu thế chứng tỏ nền giáo dục tiểu học nước nhà vẫn còn quá nhiều bất cập. Thái độ của Ka_mupmip mới thực sự chứng tỏ ông xứng đáng là một hiệu trưởng với vốn hiểu biết uyên thâm và kinh nghiệm đầy mình
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi cái, theo bạn Chuckle thì thày giáo đáng kính Ka_mupmip với vốn hiểu biết uyên thâm sẽ trả lời thế nào những câu hỏi trên ( nếu ông ta ở vị trí của học trò ngô nghê Luck? )
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hihi câu này thì để "thày giáo" (mình để vào trong ngoặc có khi lại sai) Ka_mupmip trả lời trực tiếp nhé, chứ xét thái độ thế kia là tớ biết những câu trả lời trong đầu thày rồi, thày nhỉ Cậu mợ tớ tốn bao nhiêu xôi gà gạo nếp đỗ xanh thủ lợn để tớ được gọi Ka_mupmip là sư phụ, cứ gặp những câu hỏi kiểu này là trúng tủ thày trò tớ rồi.
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Ðược 5 tháng, bà vợ Hoacucxanh ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nỗi nên mới sanh lòng bậy bạ, nhưng bà ta vẫn còn sợ chồng nên mới gởi cho Ka_mupmip lá thư với nội dung như sau:
    "Ðám ruộng hai bờ ở đầu mông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không"
    Ka_mupmip đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:
    "Ðám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Ðọc thơ của Ka xong Hoacucxanh nóng lòng wé nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ka hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua Ông, có biết không ?"
    Hoacucxanh:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Ka_mupmip tiếp:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn ko kẻ khác cấm cho trồng "
    HCX chịu không nổi .. gửi tiếp :
    "Ông à .. cỏ dại lên wá mông
    Dân cày wê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch .. thế là xong"
    Ka_mupmip càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là ... xong"
    HCX tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Ka nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà lén phén chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cukhoaimoc cưới phải cô vợ già, hậm hực lắm, quyết định hỏi cho ra nhẽ:
    - Này, trong giấy kết hôn ghi em 38 tuổi, anh không tin lắm, bây giờ dù sao cũng là vợ chồng, em nói thật đi!
    - Thực ra thì là 45.
    - Vẫn không phải.
    - Xin thề là 54.
    Và nhất quyết giữ nguyên mức 54.
    Anh ta nằm một lúc, bỗng bật dậy:
    - Này em, đậy lọ muối lại không chuột nó ăn hết!
    - M K , tôi sống 68 tuổi đầu rồi mà chưa nghe thấy ai nói chuột ăn muối bao giờ!
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ông giáo làng Long40d có cô con gái Hoacucxanh đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, Luckyluke là thợ cưa, S_holland là thợ chạm và Ka_mupmip là sĩ quan quân đội.
    Long40d lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    Luckyluke cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    S_Holland không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn Ka_mupmip, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, Long40d vuốt râu cười ha hả, còn Hoacucxanh đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka_mupmip và chú S_holland nổi tiếng chơi bời gặp nhau. Chú S_holland cười toe toét: "Hôm qua em thoát hiểm trong gang tấc bác ạ!"
    - Là sao cơ?
    - Đang ngồi chơi với mấy em trong quán karaoke, say quá không để ý, chuông điện thoại reng lên, em bấm máy liền, hóa ra là Chuckle_over gọi. Thật nhanh trí, em bịt mũi luôn, nói tỉnh queo: "Xin lỗi, lộn máy rồi!"... Chứ không thì chết với cô ấy nhà em. Lúc đó, giọng mấy em ríu rít lắm, không thoát được đâu. Máy điện thoại bàn ở nhà không lưu lại số máy gọi nên cô ấy gọi lại lần nữa. Lúc đó em đã chạy ra khỏi quán và: "Alô! Em yêu đó hả?".
    - Thế nhưng cậu mà rơi vào tình huống của tớ thì cũng chịu chết! - Bác Ka mặt tiu nghỉu nói.
    - Sao vậy?
    - Lúc đó tớ đang trong phòng mát xa. Em đang làm công đoạn cuối thì bà chằn Hoacucxanh gọi: "Alô! Anh lại chui vào xó xỉnh nào đó rồi hả?". Tớ đáp: "Đâu có, em yêu. Anh đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với thằng bạn". Rồi ông biết bà ấy nói sao không?
    - Nói sao?
    - Bà ấy nói: "Được rồi! Đã thế ông làm liền cho tôi nghe: Cầm cái muỗng gõ vào cái ly cà phê một cái xem có đúng là ông đang uống cà phê không". Mà ở đó thì làm gì có muỗng với tách.

Chia sẻ trang này