1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have u ever seen the rain???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi why_i_have_to_wait, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Lập ra topic này trong lúc đang nhớ đến người tớ yêu(nhưng chưa chắc đã yêu tớ) và ngồi nghe Have u ever seen the rain của C.C.R.Buồn thật,chuyện của tớ với ấy nhiều khó khăn quá phải ko?Chẳng biết đến bao giờ tớ mới có thể đủ can đảm và điều kiện để nói được lời yêu ấy nhỉ.Những ngày tháng 11 năm ngoái thật buồn.Tớ đã lang thang khắp nơi dưới mưa sau cái hôm nghe được điều ấy nói với bạn bè.Ấy vẫn đến Sn tớ,nhưng trong ánh mắt ấy tớ thấy sự miễn cưỡng.Phải rồi,đã có những lúc ấy rất ghét tớ mà.Tớ đã thấy cô đơn kinh khủng khi nghĩ đến những ngày sắp tới đó ko có ấy ở bên cạnh.Phải rồi,ấy đã là 1 phần rất quan trọng đối với tớ mà.

    Cuộc sống cứ tẻ nhạt trôi qua cho đến khi tớ gặp cô bé ấy,cũng là 1 buổi tối dưới mưa.Thế rồi bạn bè thách đố nhau,tớ tìm cách chinh phục cô bé.Càng gần gũi với cô bé,tớ lại càng thấy đâu đó hình bóng của ấy,từ nụ cười,dáng đi...Tớ như tìm thấy được chút ấm áp trong trái tim mình.Khi cô bé nói yêu tớ,tớ tự hỏi mình tại sao lại ko thử chứ?Tớ dấn thân vào chuyện đó và mù quáng khi nghĩ rằng nếu bạn bè nói cho ấy thì tớ đã thành công khi chứng tỏ mình ko phải là đồ bỏ đi.Tớ cứ tưởng tớ đã có thể quên được ấy rồi.Nhưng rồi mọi việc tiến quá xa và tớ ko còn kiểm soát được mọi thứ nữa.Tớ đi với cô bé mà trong lòng vẫn nghĩ về ấy.Ngày ấy từ Pháp về và gọi điện thoại cho tớ,tớ thấy thật sự rất xúc động.Tình cảm dành cho ấy bấy lâu nay lại trỗi dậy.Tớ đã thao thức suốt đêm đó chỉ để nghĩ xem mình sẽ nên làm gì trong lúc này.Những dằn vặt về 1 bên là trách nhiệm,còn 1 bên là tình cảm thực sự của mình.Tớ đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình để làm tròn trách nhiệm với cô bé đấy nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu.Mỗi sáng thức dậy,tớ thấy giật mình khi nhớ đến trong giấc mơ đêm qua,người ở bên tớ là ấy.Chẳng biết điều đó có phải là ám ảnh ko nữa.Tớ băn khoăn rất nhiều và sợ hãi ko biết nên làm gì.Tình cờ 1 hôm tớ lấy quyển album lớp ra xem.Và khi nhìn thấy tấm ảnh chụp lại nụ cười của ấy,tớ hiểu rằng cuộc đời này ai là người quan trọng nhất với tớ.Tớ đã cầm ĐT lên và gọi cho ấy.Tớ đã ko thể chờ được nữa.Và những gì xảy ra sau đó cũng rất nhanh.Tớ nói chia tay với cô bé ấy,dù biết như vậy thật là ác,nhưng tớ sẽ có tội hơn nếu tiếp tục đi bên cô bé ấy mà luôn nghĩ về ấy.Tớ đã làm đúng phải ko?

    Có lẽ ấy nói đúng.Chuyện tình cảm phải được xây dựng từ 1 tình cảm vững chắc,nếu ko sẽ nhanh chóng sụp đổ phải ko?Nhưng khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi.Bây giờ muốn được như xưa thật là khó.Ấy đã rất khó xử khi bạn bè lời ra tiếng vào về tớ.Bây giờ khi chơi lại với tớ đã làm cho ấy gặp nhiều rắc rối rồi,đừng nói gì đến việc tiến xa hơn nữa.Tớ sẽ ko trách ấy nếu ấy lạnh nhạt thờ ơ với tớ đâu.Tớ biết bây giờ anh ý cũng đã trở nên thân thiết với ấy,và ấy cũng đã cho anh ý cơ hội rồi phải ko?Nếu ấy thấy hạnh phúc khi ở bên anh ý,hãy nói để anh ý biết nhé.Hôm nay tình cờ tớ đọc được những bài tâm sự của anh ý,thấy anh ý quả là 1 người thật tốt.Đừng làm tổn thương 1 người tốt như thế nhé.

    Ước gì cơn mưa hôm trước làm trôi đi những khoảng thời gian tồi tệ đã xảy ra,và ánh nắng sau cơn mưa sưởi ấm được trái tim của chúng ta.Ước gì ấy hiểu được tâm trạng của tớ mỗi khi nghĩ đến ấy,những lúc nhìn trời mưa và nhớ đến lúc ngồi hát "Nguời yêu nhé" và "Điều giản dị" hồi lớp 12 cho ấy nghe.Ước gì bây giờ chúng mình có thể đến với nhau mà sẽ chẳng có gì ngăn cản cả.Uh,chỉ là ước thôi mà.Còn có thành sự thật ko thôi thì đâu phải do chúng mình quyết định đâu.

    "I wanna know, have you ever seen the rain
    Comin'' down on a sunny day"

    Một ngày mưa nào đó,sẽ vẫn chỉ có mình tớ lang thang trên đường thôi,fải ko?Tớ muốn viết ra 1 điều mà tớ ko dám nói trực tiếp với ấy.Tớ yêu ấy,Vân Anh ạ.
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái link này cho cô bạn của cậu đi, có thể nó sẽ có ích đấy
    Không lời nói nào có sức mạnh lớn hơn việc làm, và không việc làm nào lại khiến người ta tin một cách xúc động bằng lòng chân thực
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi có đủ can đảm ko?Và liệu nó có giúp được gì ko?

Chia sẻ trang này