1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have *** với cái bao quy đầu đêm 30/4

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baoquidau123, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoquidau123

    baoquidau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Have *** với cái bao quy đầu đêm 30/4

    Không biết các bác bị hẹp bao như thế nào chứ với em thì thằng nhỏ cũng bình thường, lúc xìu thì không sao, kéo bao xuống bao nhiêu cũng được. Nhưng mà mỗi khi nở ra thi chỉ kéo xuống được 1 tý thôi, kéo quá thì đau. Nên xóc lọ thì vô tư mà xxx thì chưa dám.

    Em định hè này đi phẫu thuật cho nó khỏi vướng víu.

    Nhưng mà


    30/4 này lũ bọn em rủ đi XXX (**** ý mà)

    Từ chối thì cũng ngại bởi bọn nó rủ suốt mấy năm rồi, không đi thì sợ bọn nó nghĩ "Thằng này có vấn đề", mà đi thì lại vướng cái bao quy đầu các bác ạ.

    Em muốn biết rằng với hoàn cảnh cái bao quy đầu thế này em có khó khăn, đau đớn gì khi xxx với mấy bạn **** không ạ ,


    trong điều kiện có bao cao su. Các bác nào biết trả lời hộ em để còn có đối sách

    Cảm ơn vì đã đọc
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng thế
    cách em ko có
    cũng chả hình dung nổi bệnh của bác
    lạ là
    bác ham cái sung sướng trước mắt mới nhớ ra cái bệnh bác mắc lâu nay mới nhớ ra bác phải giải quyết nó
    nếu ko có vụ 30/4 chắc bác cứ để thế đến khi có đứa con gái nó dồn bác vào chân giường
    chúc bác vui vẻ
    chúc bác nhận được cao kiến từ các bác ở đây!
    còn với em em ko có cao kiến
    đi
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Ack, hỏi về bao quy đầu lập hẳn nick mang tên baoquydau123 cơ àh bác?
    Đối sách là bác cứ nằm nhà mà xóc lọ cho nó lành bác ạ, đi **** về rồi có lẽ bác lại phải hỏi thêm cách để xử lý cả bệnh khác nữa đấy, phiền lắm
  4. baoquidau123

    baoquidau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn nằm nhà lắm, nhưng khổ nỗi là bọn bạn nó rủ đi suốt 2 năm rồi. Đi thì ngại mà không đi thì sợ "dèm pha" [
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Mới kích một tý mà đã thế rồi, còn làm đc chiện gì nữa. Hừm
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lúc xìu xuống, chú kéo bao quy đầu ra đằng sau, lấy dây chun (thun) buộc cuốn xung quanh. Đến lúc bị mấy em kave kích làm cho thích... (kích thích)... "mũ cối" to ra là vừa... lúc đấy tháo chun ra thay bằng comdom mà chiến...
    Cẩn thận không thì đứt dây chằng lại tưởng là rách bao
  7. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác khuyên ác thế ^^
    @ Chả bít khuyên bác chủ topic thế nào cả! Em cũng có thằng bạn hồi năm ngoái cũng vướng mắc cái vụ này lắm, nhưng hồi hè năm ngoái vào viện cắt roài, chắc là bởi vì nó cũng máu xxx quá roài ^^ Vì ngay đầu năm học mới đã có người yêu và bi jờ thì suốt ngày xxx ! Em nghĩ bác cũng nên như thế cho lành! Chứ chưa kịp xxx thấy sướng mà đã đau thì khổ lắm :D
  8. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    có ai hiểu dc bạn này khuyên em nó làm như thế nào không vậy? chị cũng không ngờ có nhiều chiêu lạ thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này